Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị

Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngay sau khi thông tin của bé được đăng tải, hơn 1,2 tỷ đồng đã được gửi đến Khánh Duy nhằm giúp con có đủ kinh phí để sang Singapore khám và điều trị bệnh bại não.

Ngày 18/2, sau 3 ngày đăng tải bài viết: "Ánh mắt cầu cứu của bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa vì mắc bệnh bại não", trao đổi với chúng tôi, thầy Thích Chân Tánh (trụ trì chùa Phước Linh) cho biết đến thời điểm hiện tại, bé Lê Khánh Duy đã nhận được hơn 1,2 tỷ đồng từ hàng trăm mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 1.

Hơn 1 tỷ đồng đã được gởi đến Khánh Duy nhằm giúp con có đủ kinh phí sang Singapore để khám bệnh.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 2.

7 tháng tuổi, Khánh Duy bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa phải chiến đấu với căn bệnh bại não, động kinh quái ác.

Khánh Duy (7 tháng tuổi) có hoàn cảnh hết sức đáng thương khi con được mẹ phát hiện bại não từ lúc hơn 2 tháng tuổi. Nhưng vì không có tiền chữa trị, khi Khánh Duy được 5 tháng tuổi, người mẹ ruột của con đã đem đến chùa Phước Linh (ngụ ấp Phước Hưng, xã Tân Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bỏ lại nhờ thầy trụ trì nuôi giúp. 

"Lúc mới vào chùa, Khánh Duy nhớ mẹ cứ khóc ngất mỗi đêm, bệnh tình của con khi ấy nặng lắm, buộc phải vượt tuyến đưa vào bệnh viện Nhi đồng 1. Gần 2 tháng nay, con ở bệnh viện nhiều hơn ở chùa, chẳng biết cách nào để giúp đỡ con cả", thầy Thích Chân Tánh nói.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 3.

Cô Hiếu là người chăm sóc Khánh Duy những ngày trong bệnh viện.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 4.

Vẻ đáng yêu của bé trai 7 tháng tuổi.

Theo thầy Thích Chân Tánh, Khánh Duy là bé trai đầu tiên được nhà chùa nhận nuôi. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, cơ sở chùa ở nơi vùng sâu nên để điều trị cho Khánh Duy rất vất vả. Khánh Duy lại mắc phải chứng bệnh bại não, động kinh liên tục nên khả năng chữa trị hết bệnh rất thấp, muốn tốt nhất thì phải đưa bé qua bên Singapore để khám tổng quát.

"Cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Khánh Duy có cơ hội được cứu chữa rồi. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mà thầy nhận được cho con thông qua sự đóng góp của các mạnh thường quân đã hơn 1,2 tỷ đồng. Thầy cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người đã yêu thương, giúp đỡ con tìm lại sự sống", thầy Thích Chân Tánh tâm sự.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 5.

Bị sặc sữa nên Khánh Duy phải dùng ống để truyền sữa vào.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 6.

Sau khi làm xong các thủ tục, Khánh Duy sẽ được qua bên Singapore để chữa trị.

Thầy trụ trì cũng cho biết sẽ cố gắng làm các thủ tục giấy tờ, hộ chiếu để trong thời gian sớm nhất có thể đưa Khánh Duy sang Singapore để chữa bệnh. Hiện tại, con vẫn đang được điều trị tại Khoa Thần kinh của bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Nằm trên đôi tay của cô Hiếu, Khánh Duy đưa ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn mọi vật xung quanh, trên mũi con được kẹp ống thở, đau đớn òa khóc. Mấy hôm nay Khánh Duy thường xuyên lên cơn động kinh, ban đêm khóc ngất không ngủ kèm theo những đợt co giật khiến cô Hiếu vô cùng lo lắng.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 7.

Khánh Duy hay quấy khóc về đêm và mỗi lúc lên cơn động kinh.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 8.

Nỗi đau đớn của bé trai 7 tháng tuổi khi hàng ngày phải chống chọi với căn bệnh bại não quái ác.

Đây đã là lần thứ 3 con lên bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. "Thằng bé uống sữa được ít lắm, cứ uống vô là nôn ra cả, không biết bệnh tình thế nào, cô lo lắng lắm. Giờ chỉ mong con có thể khỏe hơn để đi qua Singapore, lúc đó mới hi vọng cứu con", cô Hiếu nghẹn lời nói. 

Nằm trên chiếc giường bệnh, chốc chốc Khánh Duy lại nheo mắt, ngáp ngủ khi được cô Hiếu chăm sóc. Vì thường xuyên lên cơn động kinh, co giật nên đôi bàn tay nhỏ bé của con cũng đầy mũi kim tiêm, truyền nước vào người.

"Thằng bé có cảm nhận hết, cứ mỗi khi nhắc đến mẹ nó lại òa khóc. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà mẹ bé mới bỏ lại ở chùa. Được mọi người thương tình giúp đỡ, cô vui lắm, cô xem Khánh Duy như con trai của mình. Cứ mỗi lần nhìn thằng nhỏ lên cơn động kinh, cô chỉ biết ôm con mà khóc. Con còn quá nhỏ để phải chịu đựng căn bệnh quái ác hành hạ", cô Hiếu nói.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 9.

Hi vọng một phép màu sẽ đến với Khánh Duy.

Hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ bé trai 7 tháng tuổi bại não, bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa sang Singapore chữa trị - Ảnh 10.

Cầu chúc con có kết quả tốt khi sang Singapore chữa trị.

Nhìn khuôn mặt đáng thương của con, chúng tôi hi vọng trong lần khám chữa bệnh sắp tới tại Singapore, phép màu sẽ đến với con để chữa dứt điểm căn bệnh quái ác này. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Khánh Duy.


Chia sẻ