BÀI GỐC Người ta nói, để thấu hiểu phụ nữ cần bơi hết biển rộng, vậy thấu hiểu đàn ông thì phải vượt qua cửa ải nào?

Người ta nói, để thấu hiểu phụ nữ cần bơi hết biển rộng, vậy thấu hiểu đàn ông thì phải vượt qua cửa ải nào?

Ồ hóa ra cánh mày râu cũng có nhiều bí mật để khám phá đó nha các chị em ơi!

1 Chia sẻ

Gợi ý sách “Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không”: Nếu bạn muốn được tự do, bạn buộc phải trả giá trước!

K.,
Chia sẻ

Trong danh sách ưu tiên của nhiều phụ nữ trẻ hiện đại, “công việc ổn định” và “gia đình ổn định” luôn được ưu ái dồn nhiều tâm sức hơn là “cảm hứng sống ổn định” của bản thân. Hôm nay, mình không vui một chút cũng chẳng sao, miễn là khách hàng thấy hài lòng, gia đình thấy tự hào, yên tâm. Vậy cuối cùng, bạn có nhớ lần gần nhất mình hạnh phúc, không ưu lo là khi nào không?

Hãy thử để ý mà xem, bất cứ đồ vật gì bạn mua hay được tặng cũng đi kèm hướng dẫn sử dụng. Vậy mà cuộc sống lại không có hướng dẫn sử dụng. Có lẽ vì thế mà nhiều người cứ mãi hoang mang, lạc lối với những khái niệm mang tên “sống hết mình”, “sống tự do”, “sống có ích”...

Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không” cũng được viết ra nhờ chính những hoang mang lạc lối ấy của một cô gái trẻ đang gặp khủng hoảng ở quãng tư đầu đời. Nói cách khác, với cuốn sách này, độc giả sẽ có một người bạn biết kể chuyện, biết lắng nghe, biết ủi an trên hành trình đi tìm niềm vui của chính mình.

1. Cái giá của tự do là gì?

Tất cả chúng ta đều khao khát tự do từ hồi còn là một đứa con nít.

Chúng ta muốn lớn thật nhanh để không còn phải lén lút hoặc nói dối phụ huynh mỗi lần đi chơi với crush. Chúng ta muốn lớn thật nhanh để có thể mặc những gì mình thích mà chẳng cần sợ người lớn mắng mỏ. Chúng ta muốn tự lập thật nhanh để cuộc đời mình không còn bị kiểm soát hoặc chi phối. Tự do trong tâm tưởng của chúng ta khi ấy chính là việc trưởng thành và được tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời của chính mình. Thế nhưng không có ai nói cho chúng ta biết rằng tự do không hề miễn phí.

“Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không”: Tự do là sự trả giá và ý niệm về hạnh phúc của những người trưởng thành - Ảnh 1.

Rõ ràng là bạn đã lựa chọn cuộc hôn nhân ấy, tình yêu ấy, công việc ấy, quan điểm sống ấy. Nếu không hài lòng, bạn hoàn toàn có quyền ra đi khỏi cuộc đời ai đó, từ bỏ công việc đó, thay đổi những niềm tin cũ đó. Có ai xích tay xích chân, hay áp chế bạn không được hành động không? Không có ai cả. Bạn có quyền lựa chọn, bạn cũng có quyền thay đổi. Ước mơ thời bé đến giờ này đã thành hiện thực rồi. Nhưng có ai biết rằng trong sâu thẳm tâm hồn, bạn đang quá sợ hãi khi giữ trong tay quá nhiều tự do? “Nếu tôi làm hỏng cuộc đời mình thì sao?” - Chúng ta đều đã từng, hoặc vẫn luôn nghĩ vậy.

Và giờ thì bạn hiểu rồi chứ?

Điều chết tiệt nhất về tự do chính là bạn phải tự chịu trách nhiệm. Bạn không thể đổ lỗi hay trách cứ ai được. Bạn chỉ có thể hoặc là tiếp tục chịu đựng một tự do sai hướng, hoặc từ bỏ để cuộc sống trở nên đúng hơn với kỳ vọng của chính mình. Đây là cái giá của tự do, cũng là ưu đãi của tự do.” - Trang Xtd viết trong “Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không”. 

    2. Từ tự do đến hạnh phúc?

    Công việc bạn làm, tình yêu bạn chọn, rất có thể nếu chỉ NGHĨ thì mãi không hiểu có gì không ổn, nhưng nếu CẢM thì rất có thể bạn sẽ không nhớ được lần gần nhất trái tim mình muốn hát lên là khi nào.

Sự lưng chừng trong cảm xúc này trở nên hữu hình hơn dưới những sự việc nhỏ trong cuộc sống mà Trang Xtd viết trong cuốn sách của mình:

Bạn lờ mờ nhận ra hình như cuốn sách đọc dở từ tháng trước vẫn chưa xong vì tối về chỉ vội ăn rồi ngủ cho thỏa cơn mệt. Sáng hôm sau, bạn đi làm và tối về vẫn vậy.

Bạn thấy rằng hình như lâu rồi không có gì khiến mình xúc động, việc mua được bộ quần áo mới không còn làm bạn háo hức như xưa. Bạn chỉ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó chẳng thể  trong cuộc sống của mình.

Bạn có thể đang dỗ con khóc và phát điên vì nhiều đêm thiếu ngủ rồi tự dưng thấy một người bạn cũ up ảnh khoe váy áo và chuyến du lịch Châu Âu.

“Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không”: Tự do là sự trả giá và ý niệm về hạnh phúc của những người trưởng thành - Ảnh 2.

Chắc hẳn dù ít dù nhiều, bạn sẽ thấy chính mình ở đâu đó trong những ví dụ phía trên. Và đó cũng chính là cách mà cô gái trẻ Trang Xtd dùng để viết lên cuốn sách của mình. Qua những chuyến đi và sự mải mê quan sát cuộc sống, những lời tự sự của Trang sẽ khiến người đọc vừa đồng cảm, vừa ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải bởi suy nghĩ hay cách cô ấy sống, mà chính là cách chúng ta đang sống. 

Loài người trong cuốn sách ấy trở xa lạ quá. Họ kết nối với nhau bằng những chiếc điện thoại chứ không phải bằng đôi mắt và trái tim. Họ ám ảnh về hiệu suất, không chỉ trong công việc mà đến cả tình yêu cũng tính toán thiệt hơn. Họ sống, theo đuổi đam mê, nhưng chính đam mê lại khiến con người trở nên quá đau khổ. 

Đọc những câu văn nhẹ nhàng nhưng thấm thía của Trang Xtd, đôi khi bạn tự hỏi, hóa ra người ta đang sống như thế ư? Hóa ra mình đang sống như thế ư?

“Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không”: Tự do là sự trả giá và ý niệm về hạnh phúc của những người trưởng thành - Ảnh 3.

Vậy đấy, từ tự do đến hạnh phúc chỉ cách đúng một khoảnh khắc. Khoảnh khắc bạn rời mắt khỏi mạng xã hội, rời tâm trí khỏi những thiệt hơn trong tiền bạc, gác lại đam mê để sống, để tận hưởng không chỉ những thành công, những ngợi khen, mà cả những khoảnh khắc giản dị, hoặc thậm chí… chẳng có gì đặc biệt.

Đừng quá đề cao đam mê hay thành công, để rồi quên mất rằng mọi thứ đều sẽ vô nghĩa nếu cuối cùng, bạn không cảm thấy vui.

“Người lớn cũng có quyền được vui chứ.” chính là thông điệp mà Trang Xtd muốn gửi gắm qua cuốn sách này. Vì chúng ta lớn lên, rõ ràng là để sống nhiều hơn, trải nghiệm cảm xúc đa chiều hơn, chứ không phải để đặt trái tim và cảm xúc của bản thân dưới muôn vàn trách nhiệm hoặc đam mê.

Gấp lại cuốn sách này, hy vọng rằng dù đang ở độ tuổi nào của cuộc đời, còn độc thân hay đã có gia đình, bạn cũng sẽ có đủ dũng cảm để dành ra một khoảnh khắc không quan tâm tới những thành công của bạn bè trên mạng xã hội, không đặt bản thân dưới cha mẹ, chồng con và tự hỏi chính mình: “Hôm nay, mình có thực sự hạnh phúc không?”. Câu trả lời chắc chắn sẽ là “CÓ”, vào một ngày không xa.

Với mong muốn phát triển, duy trì văn hóa đọc và đem tới cho phái đẹp những công cụ thiết thực để tư duy chủ động - sống độc lập, aFamily.vn cho ra mắt chuyên mục "Sách hay cho phái đẹp" - Nơi giới thiệu tới bạn đọc những cuốn sách về các chủ đề: Tình yêu - Hôn nhân, Phong cách sống, Làm đẹp, Văn học lãng mạn...

Chia sẻ