BÀI GỐC Tìm đủ cách lên giường với người đàn ông tôi yêu đơn phương 4 năm, ngờ đâu sau đêm mặn nồng, anh để lại cho tôi một phong bì trắng và nỗi nhục nhã tận cùng

Tìm đủ cách lên giường với người đàn ông tôi yêu đơn phương 4 năm, ngờ đâu sau đêm mặn nồng, anh để lại cho tôi một phong bì trắng và nỗi nhục nhã tận cùng

Tôi không sao chấp nhận được chuyện người đàn ông tôi yêu đơn phương 4 năm sỉ nhục tôi bằng cách này.

2 Chia sẻ

Hỏi người đàn ông mình đang yêu thầm: "Một phụ nữ 24 tuổi đã ly hôn và một phụ nữ 36 tuổi anh chọn ai?", anh vô tư trả lời khiến tim tôi đau nhói

Trà Mi,
Chia sẻ

Nghe xong câu trả lời của anh ta tôi nói cảm ơn và đứng dậy đến quầy thu ngân trả tiền rồi ra về ngay để mặc Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Tôi từng có một tình yêu rất đẹp và một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi người chồng quá nghe lời mẹ nên đã ghét bỏ vợ. Anh ta lén lút ngoại tình sau lưng và khi được mẹ cổ vũ, chồng ngang nhiên đưa nhân tình về nhà ngủ ngay trên giường của hai vợ chồng.

Nhẫn nhịn hết nổi tôi quyết định ly dị và dành được quyền nuôi con. Ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, không việc làm, tiền thì không quá 100 nghìn đồng. Tôi đành gửi con về nhà ngoại và bắt đầu xin việc làm.

Trước khi lấy chồng tôi từng là kế toán, nhưng vì sau khi sinh con chồng dỗ dành bảo ở nhà sinh nốt tập hai rồi mới đi làm tiếp, vậy mà chưa có tập hai đã chia tay.

Sau vài ngày nộp hồ sơ tôi cũng được gọi đi phỏng vấn và vào làm trong công ty xây dựng cũng khá lớn. Vốn là gái một con nên tôi sở hữu vẻ đẹp mặn mà được rất nhiều người trong công ty để ý.

Trong số những người thường xuyên trò chuyện với mình, tôi cũng thích một người đàn ông khá đẹp trai và khéo nói. Tuấn đang giám sát công trình ở tỉnh lẻ, thỉnh thoảng có về công ty để làm sổ sách, lần nào anh ấy cũng đến chỗ bàn tôi làm việc ngồi nói chuyện.

Quen nhau cũng được 5 tháng rồi, nhiều lần Tuấn cũng mời mình đi ăn nhưng chưa một lần anh ngỏ lời yêu tôi. Cho là anh ấy nhút nhát đã thầm yêu mình từ lâu nhưng không dám ngỏ lời nên tôi đã chủ động tấn công trước.

tinhphi2

Câu trả lời của Tuấn khiến tim tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy tôi mời Tuấn đi uống cà phê, trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ tôi buột miệng hỏi câu: "Một phụ nữ 24 tuổi đã ly dị và một phụ nữ 36 tuổi anh chọn ai?".

Tuấn nhìn tôi đắm đuối rồi cười tươi nói rằng người đẹp trai giỏi giang như anh ấy không bao giờ để rơi vào hai trường hợp đó. Nhưng nếu được chọn thì Tuấn sẽ chọn người phụ nữ 36 tuổi.

Câu trả lời của Tuấn khiến tim tôi đau nhói, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lý do thì Tuấn vô tư giải thích là không muốn là người đổ vỏ. 36 tuổi có hơi quá lứa lỡ thì nhưng vẫn được coi như là gái tân, còn đã ly hôn thì dù còn trẻ đến đâu vẫn là gái nạ dòng. Nghe xong câu trả lời của anh ta tôi nói cảm ơn và đứng dậy đến quầy thu ngân trả tiền rồi ra về ngay để mặc Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Thì ra trong mắt Tuấn người phụ nữ đã ly dị chồng là hàng mất giá đến vậy sao? Có lẽ sau lần gặp mặt này tôi cũng chẳng dám mơ ước trèo cao sợ ngã đau lắm. Chắc cả đời này mình nên ở vậy hoặc chọn người đàn ông cùng cảnh ngộ ly dị để sống thì yên ổn hơn.

Vậy suy nghĩ của mọi người có giống với Tuấn không ạ?

Chia sẻ