Hối hận muộn màng của người đàn ông ly hôn vợ hiền để chạy theo người tình

Tú Uyên,
Chia sẻ

Hai năm sau khi ly hôn với Mai, người tình mới bỏ Đạt chạy theo một gã đàn ông khác. Công việc của anh cũng không được như ý...

Một tuần đã trôi qua nhưng mâu thuẫn giữa vợ chồng Đạt và Mai vẫn không thuyên giảm. Họ không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau. Một ngày, Đạt không thể chịu nỗi bầu không khí ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình thêm nữa, thế là anh trút giận và ném vỡ chiếc điện thoại mới mua.

Đạt cay nghiệt nói với Mai: "Chúng ta ly hôn thôi, anh chán việc phải nhìn thấy em mỗi ngày rồi". Mai cười nhạt, cô không đáp trả và tỏ ra như không hề nghe thấy điều chồng vừa nói. Mai biết nguyên nhân chồng muốn ly hôn: anh đang có tư tình với nữ đồng nghiệp mới vào làm trong công ty.

Mai vẫn nhớ giây phút cô gần như chết điếng khi tận mắt trông thấy vết son môi trên cổ chồng. Mai từng khóc hỏi anh: "Anh không xấu hổ khi phản bội em sao?". Đạt thản nhiên đáp: "Anh không quan tâm em cảm thấy thế nào, bây giờ anh chỉ muốn tự do".

Mai không buông tay chồng bởi cô sợ điều tiếng của người thân và bạn bè. Trước thái độ kiên quyết của vợ, Đạt không ngần ngại nài nỉ: "Chỉ cần em ký vào đơn ly hôn, anh chấp nhận nhường cả căn hộ lẫn của cải tích góp bấy lâu nay".

Hối hận muộn màng của người đàn ông ly hôn vợ để chạy theo người tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mai nghe vậy càng bẽ bàng hơn gấp bội. Chồng cô đang sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người phụ nữ mới quen. Đạt cho rằng đó là tình yêu của đời anh, nhưng đối với Mai, tình yêu đó là một đòn phũ phàng giáng vào trái tim và lòng tự trọng của cô. Mai ghen tỵ với người đàn bà mà chồng đang yêu say đắm. Những trận cãi nhau ngày một nhiều, Mai ghen tuông đến nỗi sắp phát điên.

Một hôm, Mai vì quá chán nản và bỏ bê bản thân lâu ngày nên ngất đi và được người thân đưa vào bệnh viện. Sau khi ra viện, cô được chỉ định đến gặp bác sĩ tâm lý rồi nhận được lời khuyên: "Thân thể là do cha mẹ ban tặng, cô không nên đày đọa chính mình". Mai rơi nước mắt, cô ôm mặt khóc nức nở: "Tôi bị chồng bỏ rồi, anh ấy không cần tôi nữa, tôi phải làm sao đây?".

Bác sĩ tâm lý cầm một quả táo hỏng đến trước mặt Mai và nói: "Máy móc hư còn có thể sửa lại, nhưng trái cây hư thì phải vứt bỏ. Nếu hôn nhân đã nguội lạnh, tại sao không tự giải thoát cho bản thân?".

Sau khi ngẫm lại hôn nhân đã không còn lấy một tia hy vọng của mình, Mai bình tình đề nghị ly hôn với Đạt. Đạt vui sướng hoàn thành thủ tục ly hôn và lập tức cắt đứt quan hệ vợ chồng với cô.

Hai năm sau, người tình bỏ Đạt chạy theo một gã đàn ông khác. Công việc của anh cũng không được như ý. Sau nhiều lần thuyên chuyển công tác vì gây gổ với đồng nghiệp, Đạt quyết định bỏ việc.

Đạt suy sụp và chỉ quanh quẩn trong nhà, anh làm bạn bia rượu và khói thuốc nhưng những điều đó không giúp Đạt giải tỏa căng thẳng mà càng khiến anh bệ rạc và suy yếu. Một hôm, Đạt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm rồi thẫn thờ nhìn vào khung ảnh đang treo trên tường. Anh đang nhớ về khoảng thời gian vui vẻ khi anh và Mai cùng đi du lịch với nhau.

Đạt do dự, cầm điện thoại nhắn tin cho Mai. Sáng hôm sau, Mai hồi âm tin nhắn bằng một cái hẹn ở công viên. Đạt lập tức đến nơi hẹn, sau 2 năm không gặp, Mai dường như trẻ trung và tươi tắn hơn so với cái thời cô đau khổ níu kéo Đạt quay về tổ ấm.

Sau khi cả hai vui vẻ ôn lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, Mai dịu dàng khích lệ Đạt xốc lại tinh thần và hăng hái đi tìm một công việc mới. Khoảng thời gian Đạt đi tìm việc và được thăng chức đều có Mai ở bên cạnh động viên và cổ vũ tinh thần.

Một hôm, Đạt hẹn gặp Mai và thổ lộ anh muốn tái hợp với Mai. Mai cười nhẹ, đáp: "Em cũng sắp tái hôn với người khác rồi, anh cũng nên tìm cho mình một cô vợ mới". Hóa ra, Mai đã sớm tìm được hạnh phúc mới sau khi ly hôn Đạt. Mai ở bên cạnh động viên Đạt trong giai đoạn khốn khó không phải vì mong cầu được tái hợp mà vì không nhẫn tâm nhìn chồng cũ buông xuôi và phí hoài cuộc đời vào bia rượu, ngược đãi bản thân như cô ngày xưa. Đạt hối hận vô cùng với quyết định của mình nhưng giờ đây mọi sự không thể quay lại như xưa được nữa rồi.

Chia sẻ