Hồi ấy nàng tổ trưởng, chàng “học sinh cá biệt” và giờ đây là màn cầu hôn lãng mạn với nhẫn và tình ca

Thu Hương,
Chia sẻ

Học chung cấp 3 nhưng phải tới mãi sau này Nam Sơn và Diệu Linh mới chính thức nảy sinh tình cảm với nhau. Tình yêu 5 năm tuyệt đẹp đã chính thức bước sang một trang mới với màn cầu hôn lãng mạn trên sân khấu của một quán café hai người cùng yêu thích.

Chàng: Nguyễn Nam Sơn 
Tuổi: 26 tuổi 
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Nàng: Hoàng Diệu Linh 
Tuổi: 26 tuổi 
Nghề nghiệp: Chuyên viên thiết kế đồ họa

Nam Sơn và Diệu Linh vốn là bạn học chung cấp 3. Ngày còn đi học, đôi bạn ngồi chung một tổ. Linh là tổ trưởng, nổi tiếng gương mẫu, tính tình lại hiền khô. Trong khi Sơn thì ngược lại, cũng là học sinh giỏi nhưng là “giỏi cá biệt”, vừa nghịch lại ham chơi, thường xuyên đứng thứ… 51 trên 52 học sinh trong lớp. Sơn vẫn nhớ mãi kỷ niệm vui về quãng thời gian học trò ngây thơ, hồn nhiên, trong đó không thể quên ấn tượng đậm nét về cô bạn tổ trưởng đáng yêu “hay mách tội mình đi học muộn và không học bài với thầy cô, làm mình bị ghi tên vào sổ đầu bài suốt, ghét lắm nhưng vẫn phải nịnh”.

cầu hôn lãng mạn
Sơn và Linh từng là đôi bạn học chung cấp 3.

Thường xuyên “đối đầu” với nhau trong những hoàn cảnh chẳng giống ai, Sơn và Linh dần trở nên thân thiết lúc nào không hay. Tình bạn đẹp kéo dài mãi, cho tới mãi sau này, khi hai người cùng trưởng thành và có con đường đi riêng. Ngày Sơn và Linh đang là sinh viên năm thứ 3, cả hai cùng đám bạn thân đi du lịch tại một hòn đảo. Trong mấy ngày đi chơi, ngày nào mọi người cũng lái xe đi dạo quanh đảo, giữa không gian tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng, phong cảnh hoang sơ. Rồi lại rủ nhau đi bắt ngao, ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. 

Những ngày đó, Sơn đã lờ mờ nhận ra tình cảm mình dành cho Linh trở nên đặc biệt, trên mức tình bạn nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác tên gọi là gì. Cho tới buổi tối cuối cùng trước khi về Hà Nội, nhóm bạn cùng tổ chức tiệc BBQ trên bãi biển để chia tay, Linh cùng các bạn đi chuẩn bị đồ ăn còn Sơn một mình lang thang trên sân thượng của ngôi nhà ngồi hút thuốc. Ngước lên bầu trời, anh chàng bỗng thấy một rừng sao lấp lánh, có cả những ngôi sao băng bay vụt qua thật lãng mạn. Người đầu tiên mà Sơn nghĩ tới lúc này đó là Linh. Nghĩ sao làm vậy, Sơn bất ngờ gọi Linh rồi hai người cùng ngồi cạnh nhau, vẩn vơ ngắm sao trời mà chẳng nói bất cứ một câu gì. Sau này, khi đã yêu nhau rồi, hai người hay gọi đùa đó là buổi tỏ tình trong im lặng – kỷ niệm đầu tiên trong hành trình tình yêu của đôi bạn trẻ. 

Từ ngày yêu cho tới nay cũng đã 5 năm trôi qua, Sơn và Linh từng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm cùng nhau. Tuy rằng số lần cãi vã trong 5 năm chỉ tính trên đầu ngón tay bởi hai người khá hiểu nhau nhưng mỗi lần giận hờn thì lại tương đối dài, có lần vài tuần không thèm nhìn mặt, thi thoảng còn lên tới… 2 tháng. Rồi thì những lúc căng thẳng trong công việc, những khi Sơn vô tâm… Nhưng cho dù sóng gió nhiều đến thế nào thì hai người vẫn quyết tâm ở bên nhau.

“Đối với mình thì mỗi ngày bên Linh đều là một kỉ niệm , mình vẫn nhớ như in từng ngày, khi bọn mình cùng nhau nấu ăn lần đầu, cùng đi xem phim, cùng đi du lịch. Mỗi ngày đều là như mới bắt đầu yêu để cả hai cùng trải nghiệm lại vậy”, Sơn chia sẻ.

cầu hôn lãng mạn
Màn cầu hôn lãng mạn trên sân khấu trước hàng trăm người.

Tình cảm cứ lớn dần lên mỗi ngày, cho tới khi Sơn nảy ra ý tưởng dành tặng Linh một sự bất ngờ và cũng là để đánh dấu bước chuyển mới trong tình yêu của mình. Vốn có cùng niềm đam mê âm nhạc, Sơn đã chuẩn bị một buổi tối đặc biệt tại quán café quen thuộc, với màn cầu hôn ngay trên sân khấu trước hàng trăm người, với một khúc tình ca, hoa và nhẫn.

“Ý tưởng cầu hôn đến khá bất ngờ khi mình đi chơi cùng nhóm bạn, cách ngày cầu hôn có 4 ngày, mình đi đặt hoa, pháo bông, bóng bay, rồi lục lọi đống ảnh cũ để làm một clip ngắn về khoảng thời gian hai đứa bên nhau, tất nhiên là không quên chuẩn bị nhẫn cầu hôn nữa. Nhưng mất thời gian nhất là chuẩn bị về tinh thần, bởi mình hát siêu dở luôn, thế mà nghĩ thế nào lại cố hát để cho Linh bất ngờ, rồi cuối cùng là chuẩn bị lời thoại. Khi lên sân khấu rồi, thật sự mình rất xấu hổ, hát vừa chán lại nói lắp bắp ấp úng, tay chân thì như kiểu bị thừa, cứ co quắp hết cả, may là Linh cũng đồng ý. May mắn là cuối cùng, cả 2 đều có một buổi tối khá hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và bạn bè”, chàng học sinh cá biệt cho hay.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, Sơn và Linh dự định sẽ cùng nhau chấm dứt cuộc đời độc thân vào cuối năm nay. Chia sẻ về dự định tương lai, cặp đôi bạn học cũ cho biết hai người không có mơ ước gì nhiều, “chỉ cần một mái ấm nho nhỏ, cùng yêu thương nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái thật tốt, cùng già đi, cùng nói và cùng cười đến cuối cuộc đời này thế là đủ”.

Clip cầu hôn trên sân khấu của Sơn và Linh.

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn

cầu hôn lãng mạn


Chia sẻ