Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Ông ngoại tiết lộ về chiếc áo trắng

Xuân Chinh,
Chia sẻ

Khi rời nhà lên xe đưa đón để đến trường, cháu L. mặc đồng phục trường Gateway (áo ngắn tay màu đỏ, quần tối màu), nhưng khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu đã thay bằng chiếc áo màu trắng.

Chiều 7/8, lễ tang cháu L.H.L - học sinh lớp 1 trường PTLC Gateway được gia đình tổ chức đơn giản tại quê nội cháu bé ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Bên cạnh tiếng khóc ai oán không thành tiếng của người mẹ, ánh mắt đau đớn cố gắng gượng của người cha là những câu hỏi còn chưa có lời giải đáp trong vụ án cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Tại tư gia, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trịnh Xuân Hải (ông ngoại cháu L.) cho biết, có mặt tại bệnh viện tối 6/8, dù đau đớn nghe tin dữ về cháu mình, ông nhận ra một điều bất thường. Đứa trẻ mặc chiếc áo màu trắng - khác với chiếc áo đồng phục màu đỏ mà người nhà mặc cho cháu khi tới trường sáng cùng ngày.

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Ông ngoại tiết lộ về chiếc áo trắng - Ảnh 1.

Bố mẹ cháu L. khóc nghẹn khi người thân đến phúng viếng con.

Cụ thể, theo ông Hải, sáng 6/8, cháu L.H.L. (6 tuổi) được xe của nhà trường đón khi mặc bộ quần áo đồng phục của trường này là áo ngắn tay đỏ, quần tối màu. Lúc đi, gia đình còn bỏ vào ba lô của cháu L. một chiếc áo ngắn tay màu trắng để dự phòng thay khi cần thiết vì cậu bé hay ra mồ hôi.

Nhưng, khi đưa đến bệnh viện E cấp cứu thì L. lại mặc chiếc áo màu trắng dự phòng mang theo.

Điều này khiến ông Hải và gia đình đặt ra nghi vấn ai đó đã thay áo cho nạn nhân sau khi phát hiện cháu bất tỉnh trên xe.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc được UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức sáng nay (7/8), cơ quan công an và chính quyền địa phương cũng như nhà trường không đề cập đến chi tiết này.

Trước hàng loạt câu hỏi của PV về những bất thường trong vụ việc như chiếc áo cháu bé mặc khi rời khỏi xe, hiện trường có nhiều tờ giấy thấm máu,... Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy hẹn sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.

Phía cơ quan điều tra cho biết đã triệu tập tất cả những người liên quan. Sau khi có đầy đủ tài liệu, công an sẽ khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Ông ngoại tiết lộ về chiếc áo trắng - Ảnh 2.

Đồng phục áo đỏ, quần tối màu của học sinh trường Gateway

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Ông ngoại tiết lộ về chiếc áo trắng - Ảnh 3.

Cháu L. mặc áo màu trắng khi được nhân viên trường Gateway bế khỏi xe vào phòng y tế chiều 6/8

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, ông Trịnh Xuân Hải đau đớn cho biết, trước khi tử vong không lâu, cháu L. được bố mẹ cho về quê ngoại với ông bà chơi một thời gian. Khi vừa xuống Hà Nội để bắt đầu năm học mới thì ông nhận được hung tin cháu mình bị tử vong do nhà trường bỏ quên trên xe đưa đón. L. là đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nặng khoảng 16 - 17kg.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường đã chia sẻ nỗi đau với gia đình và xin nhận trách nhiệm.

"Họ có đặt vấn đề với gia đình là xin lo mai táng cho cháu. Nhưng chúng tôi từ chối vì sự việc đã xảy ra rồi, gia đình hoàn toàn tự lo được", ông Hải kể lại.

Được biết, cháu Lê Hoàng L. là con duy nhất của vợ chồng anh Lê Hoàng Sơn. Anh Sơn là chủ một công ty trong lĩnh vực xây dựng, còn vợ công tác tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội.

Ngoài ra, theo ông Hải, 21h40 ngày 6/8, thời điểm ông này có mặt tại viện E. thì không thấy sự có mặt của lãnh đạo trường Gateway bên cạnh cháu L.. Lúc này, ông Hải mới yêu cầu công an có mặt tại hiện trường gọi và tới 22h cùng ngày thì bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch hội đồng trường tiểu học Gateway tiếp tục có mặt tại bệnh viện.

Đến khoảng 23h cùng ngày, trước sự chứng kiến của đại diện gia đình và nhà trường, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân.

Diễn biến vụ việc:

Ngày 6/8, hệ thống xe buýt của nhà trường tiểu học Gateway đón học sinh tại các điểm như đã đăng ký như thường lệ. Cháu L.H.L. được gia đình đưa lên xe số 19, do tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển, cùng nhân viên hỗ trợ quản lý là cô Nguyễn Bích Quy, lúc 6h55 đưa tới lớp học.

Khi học sinh đã lên xe, cô Nguyễn Bích Quy kiểm số lượng, thấy có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh Lê Hoàng L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Tại cổng trường khi dừng xe, có 2 học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên cô Nguyễn Bích Quy đã đưa 2 cháu vào trường và lên phòng ăn mà không kiểm tra và đếm lại số lượng học sinh rời xe.

Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy - phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 7h50 và đã nhập thông tin vào phần mềm có vắng 1 học sinh. Tuy nhiên, nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc con họ vắng mặt.

Khoảng 16h ngày 6/8, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, cô Nguyễn Bích Quy đã phát hiện học sinh Lê Hoàng L. đang nằm bất tỉnh trên xe trong tình trạng tím tái. Sau đó một cán bộ của trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng cấp cứu.

Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi điện cho 115 đưa vào bệnh viện E. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Được biết, ngày xảy ra vụ việc là ngày thứ 2 cháu L. đi học tại trường Gateway.

Chia sẻ