"Hoàng tử mùa thu" Song Seung Hun: Có trong tay cả "ngai vàng" vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời

Pa Dun ,
Chia sẻ

Ở tuổi 41, Song Seung Hun vẫn mãi là gã độc hành trên hành trình của cuộc đời mình.

Từ chàng mẫu trẻ tuổi tới "Hoàng tử mùa thu"

Song Seung Hun sinh năm 1976, trong một gia đình trung lưu tại Seoul. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, theo nguyện vọng của cha mẹ, Song Seung Hun nộp hồ sơ thi vào Đại học Nông lâm.

Tuy nhiên, cuộc sống Đại học bình yên của Song Seung Hun nhanh chóng kết thúc sau khi anh được một công ty người mẫu phát hiện và mời anh quảng cáo cho một thương hiệu quần bò.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 1.

Thời điểm ấy, Song Seung Hun vẫn là nhân viên làm thêm tại một quán cafe. Chính vì thế, khi ấy Song Seung Hun chỉ đơn giản nghĩ rằng việc chụp ảnh thời trang là một công việc làm thêm giúp anh có thêm thu nhập chứ không hề nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu dài. 

Thế nhưng, ngay sau ra mắt với vai trò người mẫu, Song Seung Hun đã nhanh chóng gây chú ý vì ngoại hình nổi bật. Không chỉ sở hữu đôi chân dài miên man, Song Seung Hun còn làm nhiều cô gái xao xuyến bởi khuôn mặt điển trai đậm chất điện ảnh.

Nhờ thế, Song Seung Hun được rất nhiều nhãn hàng yêu thích, hình ảnh của anh xuất hiện trên hàng loạt các show quảng cáo. 

Cũng từ khi ấy, Song Seung Hun bắt đầu lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Bộ phim đầu tay của Song Seung Hun chính là sitcom Ba chàng trai, ba cô gái.

Sau thành công của bộ phim đầu tay, tên tuổi của Song Seung Hun càng ngày càng nổi tiếng hơn trước. Năm 1999, Song Seung Hun hợp tác cùng Kim Hee Sun trong Cánh hoa tình yêu.

Tuy nhiên, tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng toàn Châu Á vào năm 2000 với bộ phim kinh điển Trái tim mùa thu hợp tác cùng Song Hye Kyo và Won Bin. Đây được xem là bộ phim góp mặt đưa làn sóng phim Hàn tới toàn Châu Á. 

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 2.

Bộ phim đã giúp đưa những cái tên Song Hye Kyo, Won Bin và Song Seung Hun lên hàng siêu sao. Sau gần 20 năm dàn diễn viên Trái tim mùa thu vẫn giữ được sức hút của mình. Nhiều năm qua đi, người ta vẫn gọi Song Seung Hun là "Hoàng tử mùa thu" trong trái tim người hâm mộ.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 3.

Song Seung Hun được mệnh danh là "bạn trai quốc dân" thời kì đầu của điện ảnh Hàn Quốc

Cũng từ đó, sự nghiệp của Song Seung Hun đã lên một tầm cao mới từ đây. Hình ảnh chàng trai Chul Seol chân tình đã mở đường cho những vai diễn sau đó trong các bộ phim đình đám như Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, Công chúa của tôi, Khi người đàn ông yêu….

Năm 2004, Song Seung Hun phải đối diện với scandal đầu tiên trong sự nghiệp - scandal trốn nghĩa vụ quân sự. Cũng vì scandal này, Song Seung Heon phải rút khỏi bộ phim truyền hình Bản tình ca buồn. Đây cũng trở thành "sự kiện hot nhất" làng giải trí xứ Hàn năm 2004.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 4.

Suốt thời gian ở trong quân ngũ, Song Seung Heon vẫn cố gắng liên lạc với các fan, gửi tới những khán giả yêu mến anh lời xin lỗi và lời cảm tạ chân thành vì những tình cảm họ dành cho anh. Chàng diễn viên điển trai này cũng không quên hứa hẹn một sự trở lại "hoành tráng" trong tương lai.

Sau khi xuất ngũ, Song Seung Hun đền đáp người hâm mộ với bộ phim Phía Đông vườn địa đàng.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 5.

Nhìn lại sự nghiệp của Song Seung Hun chắc chẳng ai dám bàn tán về khả năng diễn xuất. Người ta gọi Song Seung Hun là một chiến binh với hai cây kiếm, một cây kiếm chính là ngoại hình trời ban còn một cây kiếm khác chính là khả năng diễn xuất do chính anh mài dũa mà nên.

Quý ông U50 độc hành 

Ở tuổi 41, Song Seung Hun có trong tay tất cả từ ngoại hình cho tới tài năng, sự nổi tiếng và giàu có. Hầu như khắp Châu Á chẳng mấy ai không biết đến cái tin Song Seung Hun. Nhiều người nói rằng anh vẫn mãi là hoàng tử mùa thu rực rỡ nhất với ngai vàng của chính mình.

Thế nhưng, chàng hoàng tử ấy lại vẫn chưa tìm cho mình được một cô công chúa để cùng đồng hành. 

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 6.

Hội bạn năm xưa đã "yên bề gia thất".

Nhìn đi nhìn lại, những nam thần ở thế hệ Song Seung Hun như Lee Byung Hun, Won Bin, Bae Yong Joon, Kwon Sang Woo... đã "yên bề gia thất" còn chàng hoàng tử năm nào vẫn một mình lẻ bóng. 

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 7.

Song Seung Hun từng hẹn hò với Choi Ji Woo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, có không ít bóng hồng đã đi qua cuộc đời Song Seung Hun nhưng kết cục thì chẳng có ai ở lại bên đời anh. Khác với nhiều người, Song Seung Hun là người không hay tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư với truyền thông. 

Anh vẫn luôn nghĩ rằng mỗi người nghệ sĩ nên giữ cho mình những khoảng riêng tư nhất định. Và với anh, chuyện tình cảm là chuyện của hai người không nên là chuyện của cả thế giới.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 8.

Chính vì thế, tính đến nay, chỉ có hai người Song Seung Hun công khai thừa nhận hẹn hò đó là Sung Yuri và Lưu Diệc Phi.

Theo truyền thông Hàn tiết lộ, giai đoạn đầu sự nghiệp Song Seung Hun từng hẹn hò với Choi Ji Woo. Tuy nhiên, sau 3 năm bên nhau cả hai đường ai nấy đi.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 9.

Sau Choi Ji Woo, giai đoạn thành công với Trái tim mùa thu, Song Seung Hun hẹn hò cùng Sung Yuri. Năm 2002, khi cùng hợp tác chung với Sung Yuri trong show trình diễn áo cưới của Andre Kim, tin đồn tình cảm của nam tài tử và nữ diễn viên kiêm ca sĩ này lại xuất hiện và nhanh chóng xác nhận.

Có tin tức cho rằng Song Seung Hun luôn rất quan tâm và chăm sóc Sung Yuri hết mực. Nhưng, đến đầu năm 2003, cả hai sớm chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Đây cũng là người tình cuối cùng mà Song Seung Hun công khai tình cảm cho đến khi gặp Lưu Diệc Phi.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 10.

Một thời gian dài độc thân của Song Seung Hun kết thúc khi Lưu Diệc Phi xuất hiện. Cặp đôi hợp tác chung trong dự án phim Tình yêu thứ 3 vào năm 2014. Sau khi bộ phim được ghi hình, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Do khác biệt về ngôn ngữ nên cách giao lưu nói chuyện với cả hai đều là tiếng Anh.

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 11.

Sau đó ít lâu, Song Seung Hun gây bão dư luận khi công khai tỏ tình Lưu Diệc Phi trên sóng truyền hình. Nam tài tử bày tỏ: "Anh không phải là người tham lam đâu, nhưng khi nhìn thấy em, anh đã muốn có được em". 

Chuyện tình của cả hai từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi chàng là mỹ nam hàng đầu Hàn Quốc còn nàng là thần tiên tỷ tỷ xứ Trung. Thậm chí có thông tin còn cho biết cả hai đã tính tới chuyện cưới xin vì gia đình hai bên đã gặp gỡ. 

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 12.

Nhưng cuối cùng rồi đám cưới chỉ là câu chuyện nói đùa khi tháng 1/2018, cặp đôi chính thức xác nhận chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò.

Nhiều người nói đùa rằng liệu Song Seung Hun có từng sốt ruột khi bạn bè mình đã yên bế gia thất. Chia sẻ về điều này, nam diễn viên từng tiết lộ: "Thực ra tôi rất muốn biết khi nào mới tìm được "một nửa" của mình. Nhưng tôi là người tin vào duyên số, vậy nên tôi để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên".

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 13.

Hiện tại, Song Seung Hun vẫn là quý ông độc thân đắt giá mà hàng vạn cô gái khao khát. Thế nhưng điều đó không làm anh cảm thấy quá buồn bã. 

Nam diễn viên cho biết: "Bạn nên sống một cuộc sống hạnh phúc với những thứ nhỏ bé. Bớt đi sự ham muốn, trân trọng những điều nhỏ bé, và bạn sẽ trở thành một con người hạnh phúc. Tôi sẽ trở thành một người hạnh phúc".

Hoàng tử mùa thu Song Seung Hun: Có trong tay cả ngai vàng vẫn chưa tìm thấy công chúa của cuộc đời  - Ảnh 14.

Cặp bạn thân "ế bền vững" của showbiz Hàn.

Fan hâm mộ còn nhắn nhủ Song Seung Hun rằng anh chẳng cần buồn vì mình độc thân bởi dẫu sao vẫn còn bên cạnh một cậu bạn thân cũng ế không kém - So Ji Sub.

Chia sẻ