Hoang mang vì cái kết "đau đớn cho tất cả" của “Những ngọn nến trong đêm 2”

Shindo,
Chia sẻ

Kết thúc “Những ngọn nến trong đêm 2”, 3 nhân vật của Kỳ Hân, Mai Thu Huyền, Bình Minh lần lượt khiến khán giả hoang mang vì cảm giác vừa buồn tủi, vừa bi thương.

Sau gần 4 tháng phát sóng, phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm 2 do Mai Thu Huyền, Bình Minh, Kỳ Hân đóng chính cũng đã khép lại. Trong tập cuối – tập 36 được phát sóng vào tối (29/6), những mâu thuẫn giữa các nhân vật đã được giải quyết, tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng kết phim chưa được như ý muốn, diễn biến những tập trước nhiều cao trào, đến tập cuối thì đột ngột dừng lại bằng kết thúc mở. Theo đó, cả 3 nhân vật Mai Trúc (Kỳ Hân) – Thanh Trúc (Mai Thu Huyền) – Quốc (Bình Minh) đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi người mang một nỗi đau cho riêng mình, tạo cảm giác vừa xót xa, vừa bi thương cho khán giả.

Đầu tập 36, Thanh Trúc vô cùng thất vọng và hụt hẫng khi biết chuyện Quốc đã bí mật nhờ Văn (Bá Anh) giao bé Dũng cho cô nuôi dưỡng. Bên cạnh đó, Quốc cũng nhờ trợ lý của Thanh Trúc chăm sóc cho cô trong những tháng ngày anh không còn bên cạnh. Cho rằng Quốc bỏ mình để chọn mẹ con Mai Trúc, Thanh Trúc đau khổ đến gần như ngã quỵ. Cô cũng xót thương cho chính mình khi đã sống với Quốc 14 năm mà lại không sinh con được. Trong khi đó, Mai Trúc chỉ ngủ cùng Quốc 1 đêm đã mang giọt máu của anh. 

tập cuối những ngọn nến trong đêm 5

tập cuối những ngọn nến trong đêm 6
Thanh Trúc đau đớn khi phải đối mặt với chuyện Mai Trúc đang mang thai con của Quốc

Biết được chuyện bà Liễu (Mỹ Uyên) và Giang (Đinh Y Nhung) đang lăm le kế hoạch hãm hại Mai Trúc, dù là tình địch nhưng Thanh Trúc vẫn cố gắng giúp đỡ. Thanh Trúc yêu cầu Quốc hãy ở bên cạnh chăm sóc Mai Trúc, đồng thời bảo vệ cô khỏi những thế lực đen tối, chỉ chực chờ hạ bệ người khác. Nghe đến đây, Quốc vô cùng xúc động, nỗi đau đớn tận cùng khi phải đứng giữa 2 người đàn bà, một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm khiến Quốc không thể bước tiếp đi.

Quốc đã ôm Thanh Trúc vào lòng, để yên cho cô khóc nức nở. Thanh Trúc cay đắng nói với Trúc rằng nếu cần thiết, Quốc hãy để Mai Trúc sinh con, sau đó cô sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng như con ruột của mình. Thanh Trúc mong chờ một ngày được mặc áo cưới, làm vợ của Quốc danh chính ngôn thuận chứ không phải kiểu sống vợ chồng mà chưa đăng ký kết hôn. Chính vì điều này nên khi 2 người gặp chuyện đã có thể dễ dàng nói lời chia tay với nhau.

tập cuối những ngọn nến trong đêm 4

tập cuối những ngọn nến trong đêm 8
Dù còn rất yêu nhau nhưng Quốc vẫn phải cay đắng nói lời chia tay Thanh Trúc

Những tưởng đến đây, Những ngọn nến trong đêm 2 có thể kết thúc theo hướng vẹn cả đôi đường này thì bất ngờ 1 tình tiết kịch tính đã xảy ra. Mai Trúc muốn phá bỏ cái thai, song vì mắc phải căn bệnh về máu nên không thể làm được. Đến lúc này, Quốc không thể đưa ra quyết định nào khác ngoài việc đứng ở ngã ba đường, chẳng có hạnh phúc với bất cứ người phụ nữ nào. 

tập cuối những ngọn nến trong đêm 1

tập cuối những ngọn nến trong đêm 10
Quốc kiên quyết từ chối Mai Trúc dù cô đề nghị sẽ xây dựng 1 mái ấm gia đình hạnh phúc với anh

Anh lìa xa người vợ nhất mực yêu thương Thanh Trúc nhưng cũng không sống cùng Mai Trúc. Quốc thuê người đến chăm sóc Mai Trúc sinh con, về phần mình thì lặng lẽ dọn ra ngoài. Đến cuối phim, Quốc cùng Mai Trúc đi dạo trên 1 con đường. Trong khi đó, Thanh Trúc cho ra mắt bộ sưu tập thời trang mới, từng bước ổn định cuộc sống dù chồng không còn bên cạnh. Kết thúc mở dành cho cả 3 nhân vật, không ai có hạnh phúc trọn vẹn khiến khán giả hồ nghi về chuyện Những ngọn nến trong đêm sẽ làm tiếp phần 3.

tập cuối những ngọn nến trong đêm 2
Thanh Trúc mạnh mẽ bước tiếp những ngày còn lại trong cuộc đời dù chồng không còn bên cạnh

tập cuối những ngọn nến trong đêm 3
Cái kết đau đớn cho cả 3 nhân vật chính khiến khán giả "Những ngọn nến trong đêm 2" không khỏi xót xa
Chia sẻ