Hoảng khi bị mẹ chồng tương lai nhận xét "có tướng dâm phụ"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nhìn thấy em, mẹ chồng tương lai đã chạy ngay ra nói với anh: “Nhìn người yêu con có tướng dâm phụ đấy, sau này cẩn thận nhé. Tính kỹ đi rồi hãy cưới”.

Hỏi:
 
Chị Tâm An thân mến, 
 
Có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng có người con gái nào sắp lấy chồng lại bất hạnh như em. Nếu như thời điểm này, người khác đang vô cùng hạnh phúc, xúng xính chuẩn bị váy cưới thì em ngồi đây viết thư cho chị trong tâm trạng chán nản. Em thất vọng cả về chồng sắp cưới lẫn mẹ chồng tương lai
 
Ai cũng bảo em xinh đẹp, đẹp người đẹp cả nết. Nhưng không vì thế mà em kiêu căng. Em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình trong cư xử lẫn công việc. Em đã ra trường và đi làm được 2 năm. So với chúng bạn, thu nhập của em cao hơn hẳn họ. Đơn giản em là người chăm chỉ, cần cù, biết mình biết người và yêu công việc. 
 
Người yêu em bằng tuổi, chúng em học cùng cấp 3 nhưng mãi tới khi gần tốt nghiệp Đại học, bọn em mới tìm hiểu và yêu nhau. Hiện tại, sau gần 3 năm yêu nhau, cả hai đứa đã có công ăn việc làm đầy đủ. Anh ngỏ ý muốn lập gia đình luôn và em đồng ý với anh.

Nói về anh, anh là người hiền lành, chiều người yêu nhưng em thấy anh rất nghe lời mẹ. Việc gì, anh cũng hỏi mẹ. Em biết điều đó nhưng em nghĩ một người con nghe lời cha mẹ chứng tỏ anh là người coi trọng gia đình. 
 
Hoảng khi bị mẹ chồng tương lai nhận xét
Em chán nản vô cùng và hiện không biết nên dừng hay bước tiếp để cưới anh (Ảnh minh họa).
 
Thế nhưng ngày anh đưa em về ra mắt, em sốc vô cùng. Nhìn thấy em, mẹ chồng tương lai đã chạy ngay ra nói với anh: “Nhìn người yêu con có tướng dâm phụ đấy, sau này cẩn thận nhé. Tính kỹ đi rồi hãy cưới”. Em tái dại mặt, không mở miệng nói thêm được câu nào suốt buổi nói chuyện gượng gạo đó. 
 
Em cảm thấy bị xúc phạm nhiều hơn khi anh cũng im lặng không đáp lại gì. Lúc ra về em hỏi thì anh còn nói: “Mẹ anh nói đâu có sai, môi em dầy này, ngực to này”… Khi em hỏi: "Giờ anh tính sao?" thì anh im lặng bảo: "Để anh hỏi mẹ xem thế nào".
 
Em kể cho bố mẹ em nghe về điều này thì họ nhảy dựng lên không ưng thuận anh và gia đình anh. Mẹ em dặn: “Với kiểu mẹ chồng đó thì sau con sống thế nào được”.

Trước những lời nói của mẹ, em giận mẹ vô cùng. Em tự hỏi bố mẹ có thể khuyên em câu khác được không thay vì nhắc đi nhắc lại suốt những lời như thế.
 
Giờ em đang rất đau khổ, tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên làm gì. Thú thực em yêu anh rất nhiều. Em biết anh cũng rất yêu em. Em nên làm gì bây giờ hả chị Tâm An? Em không thể bỏ anh ấy được...
 
(Thanh Lý, Gia Lâm)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Chào em gái Thanh Lý,
 
Chị rất thông cảm và lấy làm tiếc với tình huống em đang gặp phải. Nhưng phải nói là người đàn ông của em quá nhu nhược. Còn mẹ anh ta đã ăn nói hàm hồ, cảm tính. Cũng theo những lời em kể, chị thấy em đã dành cho anh ấy tình yêu chân thành chứ không phải sự si mê mù quáng, nhất thời.
 
Hai em đã trưởng thành, đi làm, độc lập về kinh tế và có sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Song khi gặp phải sự phản đối của gia đình, người yêu em lại chọn giải pháp buông xuôi và chờ... chỉ đạo của mẹ. Chị hiểu em đang đứng trước sự lựa chọn lớn của đời mình, song lúc này em phải vững tâm lên để tìm ra cách giải quyết vấn đề.
 
Em hãy xét xem, lắng nghe con tim mình mách bảo xem người đàn ông em chọn đó có hội đủ những điều mà em mong chờ ở người chồng tương lai hay không?
 
Cứ cho anh ta yêu em thật lòng, nhưng lại ngoan ngoãn tới mức nghe lời bố mẹ một cách thái quá, không biết bảo vệ tình yêu của mình… thì em còn trông cậy gì vào người đàn ông hèn nhát như thế. Em nên nhớ đây mới chỉ là mâu thuẫn mở màn, em chưa chính thức làm dâu nhà họ, làm vợ người đàn ông đó nhé. Chưa kể, anh ấy không những không dám đấu tranh bảo vệ tình yêu, bảo vệ em mà còn tỏ vẻ đồng tình rằng “mẹ anh nói đâu có sai”. 
 
Câu nói này chứng tỏ anh ấy cũng thừa nhận em lẳng lơ, không đàng hoàng nhưng vẫn yêu, vẫn muốn cưới và anh ta chỉ lưỡng lự khi mẹ anh ấy nói ư?

Trước tình huống này, một là em nên tỉnh táo suy nghĩ xem trạng thái tình yêu của mình đang ở mức nào mà biết tiến, biết lùi đúng lúc để còn tìm cơ hội khác.
 
Hai là em cứ ôm ấp hình bóng anh ấy trong đau khổ, vật vã để rồi làm ảnh hưởng tới tương lai của mình. Có thể anh ấy sẽ cưới em song em cũng nên chuẩn bị cho mình tâm lý khi về nhà chồng vì hoàn cảnh sống của em khác của anh ấy. Chắc chắn lúc ấy sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khúc mắc xảy ra. 
 
Em không nên trách móc, oán giận cha mẹ em. Họ làm thế đều có lý do, nguyên nhân của mình. Ngoài việc bảo vệ tình yêu, em cũng cần chiêm nghiệm, lắng nghe lời bố mẹ nói. Họ là những người từng trải, hơn hết họ yêu em, họ biết thế nào với em là tốt nhất. Việc mẹ người yêu ăn nói hàm hồ, xúc phạm tới em, điều đó ít nhiều khiến bố mẹ em có quyền phán xét lối sống, suy nghĩ của người đó.
 
Chị nghĩ, hiện tại em hãy từ từ bàn tính đến chuyện cưới xin. Em hãy nhìn nhận một cách khách quan, hiểu rõ hơn về bạn trai và gia đình anh ấy. Em xem mình có phù hợp, thích nghi được với gia đình anh ấy không?

Sau khi đã tính toán, hiểu thông mọi thứ, em quyết định cũng chưa muộn mà. Chị hiểu em đang rất buồn lòng, xót xa, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chị tin em sẽ có cách lựa chọn thông minh cho bản thân mình lúc này.
 
Chúc em có được một quyết định sáng suốt! An tâm lên em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Việc nhiều bà mẹ chồng tương lai thích kén con dâu thuộc tuýp gái nhà lành dịu dàng, thuần phác khiến các cô gái có lối sống hiện đại, cá tính phải vất vả ngụy trang mình.
Hoảng khi bị mẹ chồng tương lai nhận xét
Chia sẻ