Hoàng hậu - Đổng Khiết của "Như Ý truyện": Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chẳng có gì đau đớn hơn chuyện người mẹ đến khi chết rồi mà 3 đứa con đứt ruột đẻ ra đều không thể giữ bên cạnh. Hóa ra ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ là hư ảo, một khi ngồi vào nơi đó rồi thì cả đời sẽ chỉ có day dứt, đớn đau!

Mỗi một cô gái xuất hiện ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện đều chất chứa nhiều tâm sự. Sống ở chốn hậu cung hiểm ác, có mấy ai giữ được thiên lương trong sáng? Lại càng có mấy ai chưa từng đánh mất chính mình, bị cuốn theo vòng xoáy tranh quyền đoạt vị để rồi nhận về cay đắng bẽ bàng.

Sinh ra trong gia đình quyền thế, lại có nhan sắc, trí thông minh hơn người, đáng lý ra Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) đã có cuộc đời nhàn hạ. Nhưng bởi tình yêu mù quáng dành cho Càn Long, cùng dã tâm phải mang về vinh quang tột đỉnh cho dòng họ Phú Sát mà Lang Hoa từng bước sa vào vũng lầy.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 1.

Để rồi khi nhắm mắt tàn canh, nàng chỉ còn lại những giọt nước mắt đầy uất hận. Chẳng có gì đau đớn hơn chuyện người mẹ đến khi chết rồi mà 3 đứa con do mình đứt ruột đẻ ra đều không thể giữ bên cạnh. Hóa ra ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ là hư ảo, một khi ngồi vào nơi đó rồi thì cả đời này sẽ chỉ có day dứt, đớn đau!


Miệng nói lời ngon ngọt, bụng dạ toàn dao găm


Hơn 13 năm trước, khi Càn Long vẫn là Tứ A Ca Hoằng Lịch, Phú Sát Lang Hoa đã được gả cho người. Lúc ấy, đứng trước mặt Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai), Càn Long chỉ phong Lang Hòa làm Trắc Phúc Tấn (vợ lẽ), còn người được chỉ mặt đặt tên cho vị trí Đích Phúc Tấn (vợ lớn) lại là Như Ý (Châu Tấn). Tuy nhiên, vì cô mẫu của Như Ý là Nghi Tu (Trần Xung) gây ra tai họa nên cả dòng họ đều bị liên can. Lúc này, Càn Long đành nghe theo lời sắp xếp của tiên đế Ung Chính là lập Lang Hoa làm Đích Phúc Tấn, còn Như Ý chỉ là Trắc Phúc Tấn mà thôi. Đồng thời, tiểu thư nhà họ Cao là Cao Hy Nguyệt cũng được phong làm Trắc Phúc Tấn - cùng thứ bậc với Như Ý.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 2.

Biết Càn Long không thực lòng thực dạ yêu thương mình, lại lo sợ vị trí vợ cả bị lung lay, Lang Hoa bèn bày mưu tính kế, không để Như Ý - Hy Nguyệt sinh con trước mình. Ngay trong ngày làm lễ thành thân, Lang Hoa đã tặng Như Ý - Hy Nguyệt vòng tay có chứa thuốc tránh thai. Sau đó, Lang Hoa còn hạ độc thủ khiến Triết Phi - một vợ lẽ khác của Càn Long phải chết trong quá trình sinh nở. Lang Hoa làm tất cả những điều trên chỉ vì một lẽ, ấy là phải mang về vinh quang hiển hách nhất cho dòng họ Phú Sát cao cao tại thượng!

Nhiều năm sau, khi Càn Long đã an vị ở ngai vàng, Lang Hoa cũng vì thế mà trở thành Hoàng hậu nước Đại Thanh. Có quyền lực cai quản hậu cung, lại được cả thiên hạ xem như mẫu nghi đoan chính, Lang Hoa cứ mặc sức tung hoành. Nhưng bản tính con người ích kỷ, nhỏ mọn dù có cố gắng khoác chiếc áo đài các cũng chẳng thể nào che giấu mãi. Ngoài mặt, Lang Hoa lúc nào cũng nói lời ngon ngọt, ra vẻ hiểu biết, nhưng bên trong, nàng ta lại tính toán chi ly từng chút một.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 3.

Mỗi một phi tần trong Tử Cấm Thành này đều là kẻ thù của nàng ta. Nhưng oán hận sâu đậm nhất phải kể đến Nhàn Phi - Như Ý. Năm xưa, do từng suýt mất chức Đích Phúc Tấn vào tay Như Ý, nên ngày nay, Lang Hoa cứ canh cánh bên lòng. Hễ thấy Như Ý có điều gì hay ho, mới mẻ, Lang Hoa cũng quyết phải phá cho bằng được. Vậy mới có chuyện, một tay Lang Hoa gây ra sóng gió cho Tử Cấm Thành, gián tiếp làm một loạt phi tần - cung nữ - thái giám chết trong ấm ức.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 4.

Đầu tiên, Lang Hoa liên kết với Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao). Biết Hy Nguyệt đầu óc đơn giản, Lang Hoa từng bước sử dụng nàng ta như con rối trong tay mình. Tiếp đến, Lang Hoa lại thu nạp thêm ả tiện nhân phản chủ A Nhược (Tăng Nhất Huyên) để bày mưu hãm hại Như Ý. Liên minh Lang Hoa - Hy Nguyệt - A Nhược khiến Mai Tần sinh ra quái thai, làm Di Quý Nhân sảy thai trước khi sinh nở. Sau đó, liên minh ma quỷ này lại đổ hết tội lỗi lên Như Ý, khiến nàng chịu tủi nhục, phải sống nơi lãnh cung suốt 3 năm.

Vì muốn diệt trừ hậu họa, Lang Hoa lại sai bảo Hy Nguyệt phóng hỏa đốt cháy lãnh cung, sau đó thả rắn độc vào nhằm giết chết Như Ý. Đến cuối cùng, vì không chịu nổi khổ ải, Như Ý mới tung chiêu tự đầu độc mình để lấy cớ thoát khỏi lãnh cung.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 5.


Bi kịch cuối đời, chỉ thương cho 3 đứa trẻ tội nghiệp


Sống nơi Tử Cấm Thành, hiền lành đồng nghĩa với chuyện chịu thua thiệt. Nhưng ác như Lang Hoa, quả là trước giờ hiếm gặp. Bởi nàng ta lúc nào cũng khoác lên mình chiếc áo từ bi, nhân hậu. Đến lúc sự việc lỡ làng, từng tội ác bị khui ra, Lang Hoa vẫn tìm cách chối bay chối biến. Cũng đúng thôi, chẳng ai có đủ chứng cứ nàng ta gây tội ác. Bởi tất cả mọi việc Lang Hoa chỉ đứng sau giật dây, còn người thay nàng hành động lại là Cao Hy Nguyệt và A Nhược. Thâm hiểm như Lang Hoa, chả trách sao khán giả Hậu cung Như Ý truyện chán ghét!

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 6.


Dẫu vậy, cho đến cuối đời, khi từng đứa con do Lang Hoa đứt ruột đẻ ra bị sát hại, khán giả lại thấy có chút xót thương. Chẳng có người mẹ nào trên đời lại muốn con mình chết trẻ, và Phú Sát Lang Hoa cũng thế. Nhị A Ca Vĩnh Liễn vì áp lực học hành do Lang Hoa đặt ra mà sinh bệnh, sau đó Hải Lan (Trương Quân Ninh) mượn gió đẩy thuyền, đưa tiễn Vĩnh Liễn về miền cực lạc với độc chiêu gối cỏ lau. Năm đó, thái y chẩn đoán rằng Vĩnh Liễn có vấn đề hô hấp, vừa biết tin này, Hải Lan đã bày mưu tính kế, đưa cỏ lau vào phòng Vĩnh Liễn, cuối cùng Nhị A Ca vì hít phải quá nhiều bông cỏ lau mà phát bệnh qua đời.

Cho rằng người trù ếm, bỏ bùa khiến Vĩnh Liễn ra đi là Như Ý, Hoàng hậu Phú Sát lại lên cơn uất hận. Vậy rồi tự nàng ta trả thù cả thế giới dẫu chẳng có trong tay bất cứ bằng chứng nào là Như Ý hại chết con mình. Hại người rồi cũng có lúc bị báo ứng, đến khi Như Ý trở về từ lãnh cung, bao nhiêu điều khủng khiếp trong luật nhân quả đã đổ ập xuống người Hoàng hậu.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 7.

Mất đi đứa con trai Vĩnh Liễn yêu quý đã đành, Hoàng hậu còn phải đứt ruột tiễn đưa đứa con trai thứ hai là Thất A Ca Vĩnh Tông. Tương tự như Vĩnh Liễn, cái chết của Vĩnh Tông cũng là vì trả thù mà ra. Hận Hoàng hậu năm xưa khiến mình sinh ra quái thai, Mai Tần (Hà Hoằng San) đã âm thầm khiến Vĩnh Tông mắc bệnh đậu mùa. Thời đó, ai mắc đậu mùa là gần như cầm chắc cái chết. Do sức khỏe Vĩnh Tông yếu ớt, lại chỉ mới có hơn 1 tuổi, nên khi bệnh đậu mùa phát tác, Vĩnh Tông chết ngay lập tức!

Có ai như Hoàng hậu không? Gây họa khắp nơi, đến cuối cùng người nhận quả báo lại là các con của mình!

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 8.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 9.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 10.

Tiếp đến, Hòa Kính công chúa - Cảnh Sắt lại bị gả sang Mông Cổ xa xôi. Ban đầu, người bị gả đi là Hằng Đề công chúa - con của Hoàng Thái hậu Chân Hoàn. Nhưng, cũng lại là chữ nhưng oan nghiệt này, do chán ghét Hoàng hậu mưu mô, Như Ý đã giúp Thái hậu giữ lại Hằng Đề, đồng thời tính kế khiến Càn Long phải đưa Cảnh Sắt xuất giá sang Mông Cổ.

Trước khi chết, Phú Sát Lang Hoa cứ lẩm nhẩm trong miệng 2 chữ "quả báo". Khi gần đất xa trời, lòng Lang Hoa rộn lên muôn vàn ký ức. Nhưng có ký ức nào hạnh phúc không hay chỉ là hàng vạn nỗi đau vì tội ác chất chồng. 13 năm làm Hoàng hậu, Phú Sát Lang Hoa tưởng chừng có trong tay tất cả, song khi ngoảnh đầu nhìn lại, nàng chẳng có thứ gì.

Hoàng hậu - Đổng Khiết của Như Ý truyện: Bi kịch từ người đàn bà độc ác, đẻ ra 3 đứa con nhưng không thể giữ được  - Ảnh 11.

Tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý đã về với hư không, chỉ có khán giả là rộn lên suy nghĩ: Nàng sống tranh giành như thế liệu có đáng hay chăng? Bởi đến phút cuối cùng, Càn Long đế vẫn không dành tình yêu cho Lang Hoa. Người chỉ xem nàng như một "thê tử kết tóc", là nhân vật được đặt lên trọng trách mẫu nghi thiên hạ rồi làm nhiệm vụ cai quản lục cung và sinh con đẻ cái cho dòng dõi Ái Tân Giác La cao quý!

Chắc là người cũng đã quên mất Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa cũng là một bà mẹ đáng thương mất rồi!

Chia sẻ