Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Từ bỏ công việc biên tập viên truyền hình để tự do theo đuổi đam mê nghệ thuật, chàng trai trẻ này đang thực hiện dự án Cái hố đen - nơi những người trẻ có thể thổ lộ những bí mật nhỏ bé cũng như động trời của mình.

Profile  Nguyễn Hoàng Giang

Sinh năm 1989

Sở thích: Du lịch, ẩm thực, âm nhạc, thời trang

Công việc: Thiết kế đồ họa tự do, nhà làm phim độc lập         

Những dự án từng tham gia: Triển lãm "Phá/dỡ kí ức" tại Nhà sàn Collective, Thiết kế poster cho Manzi và The Onion Cellar, cộng tác viên của tạp chí And of other things. 

Những bộ phim ngắn từng thực hiện: Hào Rock (2011), Hanoi: Disorder's beautiful, From womb to tomb


Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 1
Đắn đo suốt nhiều tháng trời, Giang quyết định nghỉ việc ở Đài truyền hình để đeo đuổi niềm đam mê của bản thân

Bỏ việc ở Đài Truyền hình để theo đuổi đam mê

Vừa bước qua cánh cửa, căn phòng vẽ của Giang đã hiện ra trước mắt tôi như một gallery nhỏ. Đây là nơi  anh hàng ngày cần mẫn sáng tác và ngắm nghía những đứa con tinh thần của mình. “Có khi cả tuần tôi không ra đường. Vì khi sáng tạo tôi cảm thấy hạnh phúc và không cần gặp ai cả. Tôi thấy mình may mắn vì được sống như mình muốn và làm những điều mình thích”, anh tâm sự.

Hoàng Giang hào hứng cho tôi xem những nhân vật được minh họa một cách kỳ lạ, những file ảnh động thú vị, những phong cách khác nhau mà anh đã tìm tòi, những bức ảnh nghệ thuật và các thử nghiệm với những phương tiện nhiếp ảnh thay thế như những bức scan các bộ phận trên cơ thể. Những sáng tác của anh không chỉ mang tính thủ công, đơn giản, khác lạ, mà còn đem lại những cảm nhận rất độc đáo và mới mẻ.

Khi được hỏi vì sao anh tìm đến nghệ thuật, anh tâm sự: “Ngày còn nhỏ, tôi đã rất thích vẽ, đặc biệt là những khi có tâm trạng, tôi càng tìm đến vẽ để giải tỏa. Đến với nghệ thuật, tôi coi đó là một niềm đam mê, và cũng là thử thách để thay đổi con người tôi”.

Sự đam mê màu sắc và những họa tiết đã khiến Hoàng Giang quyết định chia tay vị trí lương cao ở Đài Truyền hình để mải miết trên con đường sáng tạo nghệ thuật.

Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 2
Giang tự nhận mình là người may mắn vì cuối cùng cũng có thể sống đúng theo lựa chọn của mình

Nguyễn Hoàng Giang tốt nghiệp đại học Hà Nội, chuyên ngành tiếng Italia. Quá trình học tập xuất sắc đã giúp Giang nhận được một xuất học bổng du học tại nước Ý. Một năm theo học tại đất nước tươi đẹp này, Hoàng Giang đã đi nhiều nơi, học hỏi được rất nhiều điều: từ chuyên môn nghiệp vụ cho tới các lĩnh vực văn hóa - đời sống khác… “Mình đã đi qua một số quốc gia như Ý, Pháp, Đức, Hà Lan… Qua mỗi nơi, mình lại càng bị cuốn hút bởi các tác phẩm, công trình nghệ thuật của họ”.

Giang chia sẻ, sau khi hoàn thành xong chuyến du học tại Ý, Giang trở về Việt Nam và tham gia một lớp học ngắn hạn về phim tài liệu. Ở đó Giang đã lọt vào "mắt xanh" của giảng viên môn học này. Biết 3 thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, cậu bạn còn tự mày mò, học hỏi những điều mình thích ở các lĩnh vực khác nhau. Hiểu rõ tài năng của chàng trai này, giảng viên đã giới thiệu Giang thử việc tại vị trí biên tập viên Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam lúc bấy giờ. Sau quá trình làm cộng tác viên 1 năm, Giang đã được Đài truyền hình Việt Nam ký hợp đồng chính thức.

Dù rất yêu thích công việc này song vì bản tính thích được tự do thỏa sức sáng tạo, làm việc ở ĐTHVN được hơn một năm, Giang đã đi đến quyết định từ bỏ công việc tại đây với mức lương thu nhập khá cao và ổn định, để quay trở về toàn tâm toàn ý với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Giang nói: “Nghệ thuật là phải dấn thân, lúc đầu tôi phải suy nghĩ rất nhiều, bị ba mẹ cũng phản ứng gay gắt lắm. Nhưng rồi tôi cũng quyết định đi theo con đường tự do, mọi người sau này cũng hiểu và chấp nhận cho mình đi theo con đường mình lựa chọn”.

Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 3


Cái hố đen bí mật

Là một chàng trai thông minh, đa tài, có năng khiếu vẽ từ bé, cộng thêm tính cách ham học hỏi, yêu tự do, Giang đã thử sức với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, minh họa, thiết kế đồ họa… Trong ngành điện ảnh Giang đã có những bước thành công nhất định ở mảng phim tài liệu. Phim của Giang đã từng được dự thi và trình chiếu trong cuộc thi “Liên hoan phim trực tuyến Yxineff". 

 Mới đây, Giang tiếp tục khẳng định mình bằng một dự án vẽ minh họa mang tên " Cái hố đen ". Trong cuộc sống, mỗi người ai cũng đều có những bí mật riêng nhất định mà bản thân không thể nói ra. Những bí mật đó thường được chúng ta cất giữ khá kỹ. Bí mật không được nói ra sẽ khiến chúng ta thấy nặng nề, mệt mỏi, nhưng nếu chia sẻ với bạn bè, người thân thì không được tự tin. Vì thế, mọi người muốn những bí mật của mình được giải tỏa, để bản thân nhẹ nhõm, mà không ai có thể biết câu chuyện ấy là của ai, họ là ai trong cuộc sống,… thì giờ đây “ Cái hố đen” chính là nơi thỏa mãn được những điều đó.

Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 4


Tháng 10/2013, Hoàng Giang đọc được câu chuyện “Ông vua tai lừa” và  lần đầu tiên được giới thiệu, biết tới dự án “Post Secret” qua một cuốn sách cùng tên. Từ đây, Hoàng Giang nuôi hi vọng và quyết định lập ra blog “Cái hố đen” (đầu năm 2014) như một nơi để cho tất cả mọi người thỏa sức bày tỏ những bí mật mà không sợ ai phát hiện (bởi mọi thông tin như mail, tên nick… đều được ẩn danh). Những bí mật sau đó được Giang lựa chọn, và thể hiện dưới dạng tranh minh họa.
Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 5

Với dự án cá nhân Cái hố đen, Hoàng Giang sẽ vẽ hình ảnh cho những bí mật được mọi người chia sẻ

Hoàng Giang chia sẻ về ý tưởng đặt tên cho blog “Cái hố đen”: “Giống như thiên văn học, hố đen hút tất cả những hành tinh xung quanh vào trong nó và nuốt chửng chúng. Tương tự như vậy, blog Cái hố đen hút bí mật của mọi người vào trong nó, giúp họ phần nào giải tỏa được nỗi lòng sâu kín bên trong.”. Chỉ mới triển khai, nhưng dự án của Giang đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng. Giang có chia sẻ rằng: “Có rất nhiều những câu chuyện xảy ra cũng giống như cuộc đời của Giang trước kia, Giang hiểu và đồng cảm sâu sắc”. 

Khi nói về những bức hình minh họa của mình cho dự án "Cái hố đen", Giang cho biết: “Mảng đề tài về góc tối của con người thường đem đến cho tôi cảm xúc mạnh mẽ hơn là những đề tài khác”. Khi những sản phẩm của Giang ra đời, anh nhận được rất nhiều chia sẻ, cảm xúc khác nhau: “Vui cũng có mà không thích cũng có. Nhưng nhìn chung mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì trút được bí mật của mình”.

Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 6
Hình minh họa của Giang cho câu chuyện một người đàn ông thích mò mẫm web đen... được chia sẻ trong Cái hố đen

Hoàng Giang – chàng trai 25 tuổi và Chiếc hố đen chứa đầy bí mật 7
Một cô gái không thích mình xinh đẹp, ghét cơ thể mình nhưng không thể ngừng vươn cái đuôi thu hút đàn ông

Giang nói những lúc vui Giang thường đi chơi, hoặc làm việc khác. Còn lúc buồn, cô đơn Giang mới bắt tay vào công việc vẽ minh họa của mình, lúc này cảm xúc sáng tạo trong anh mới mạnh mẽ hơn. Đây cũng chính là điểm đặc biệt đến khác lạ từ Giang.

Trong tương lai dài Giang chưa có một dự định nhất định nào, nhưng sắp tới Giang mong rằng dự án “Cái hố đen” của mình sẽ tiếp tục và nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng. Chàng trai trẻ tuổi này cũng muốn thử sức mình trong một vài lĩnh vực nghệ thuật khác. 

Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất anh sẽ hướng cho mình trong cuộc sống, Hoàng Giang trả lời rằng, dũng cảm lựa chọn và sống hết mình với đam mê của bản thân.
Chia sẻ