BÀI GỐC Hội bạn gái cũ của chồng làm tôi "sống dở chết dở"

Hội bạn gái cũ của chồng làm tôi "sống dở chết dở"

Suốt ngày hội bạn gái cũ của chồng nhắn tin hỏi tôi có bầu chưa? Nay nấu món gì? Rồi gửi que thử thai cho tôi, bắt tôi tham gia group nấu ăn làm tôi có cảm giác vô cùng áp lực.

4 Chia sẻ

Hóa ra mâm cơm tối đó không phải chồng dành cho tôi!

Giấu tên,
Chia sẻ

Và điều tôi không mong đợi nhất đã đến đúng vào ngày sinh nhật của mình.

Chồng hơn tôi 7 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi không phải là mối tình đầu của anh, điều đó tôi hiểu. Một người đàn ông với gương mặt nam tính, rắn rỏi như anh chắc phải không ít cô “xin chết”.

Anh hiện đang làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty chuyên về phần mềm máy tính với mức lương mà nhiều người mơ ước. Đổi lại, mặc dù tốt nghiệp một trường đại học hạng ưu nhưng tôi lại bập bõm trong một công ty nhỏ với mức lương ba cọc ba đồng.

Từ ngay cưới nhau, do được vợ mát tay chăm sóc nên chồng tôi càng ngày càng đẹp trai hơn, quần áo là lượt, nước hoa thơm phức khiến tôi không khỏi … đề phòng. Cũng vì lẽ đó, tôi nhiều lần từng ngầm ám chỉ với chồng, nếu anh mà lăng nhăng thì sẽ biết tay tôi. Nhưng chồng tôi thì cứ hồn nhiên như thế, hàng ngày đi làm về anh kể chuyện cô nọ xinh, cô kia giỏi như không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi.

Vì không muốn thua kém các cô gái ở công ty chồng quá nhiều, nhân dịp công ty có đợt xét duyệt tăng chức, tôi cố gằng “cày cuốc” với hi vọng được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Phấn đấu cho sự nghiệp đồng nghĩa với thời gian dành cho gia đình của tôi giảm xuống. Tôi không còn chăm sóc cho chồng như xưa, những buổi tối về nhà cũng chỉ là mâm cơm nấu vội với vài ba món mua sẵn chứ không còn là một mâm cơm thịnh soạn nữa.

Hóa ra mâm cơm tối đó không phải chồng dành cho tôi! - Ảnh 1.

Vì không muốn thua kém các cô gái ở công ty chồng, tôi cố gắng tập trung cho sự nghiệp. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nhiều lần cằn nhằn nhưng tôi cố gắng xoa dịu và hứa với chồng, khi nào công việc ổn định thì sẽ lại chăm sóc chồng như cũ. Chồng tôi biết chẳng thể làm thế nào hơn nên cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.

Sau hơn 3 tháng phấn đấu, cuối cùng tôi cũng được bổ nhiệm vào chức trưởng phòng của công ty. Cứ tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc, tôi sẽ không còn những buổi tăng ca vất vả mà có thể dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Nhưng tôi đã nhầm, công việc của một trưởng phòng không hề đơn giản, ngoài việc phải tăng ca, tôi còn thường xuyên phải đi tiếp khách và công tác.

Thời gian eo hẹp là thế, nhưng vì không muốn chồng buồn nên tôi luôn cố gắng tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để chăm sóc chồng. Vào đúng dịp sinh nhật của mình, tôi phải đi công tác. Vì sợ tôi buồn, trước khi tiễn tôi ra xe chồng còn hứa sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt khi xong việc trở về.

Hóa ra mâm cơm tối đó không phải chồng dành cho tôi! - Ảnh 2.

Về nhà, tôi khá bất ngờ khi thấy chồng đang trong bếp và chuẩn bị bữa ăn. (Ảnh minh họa)

Trong suốt quãng thời gian đi công tác, tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh và hiệu quả nhất. Cũng may trời thương nên công việc đáng ra phải làm 10 ngày, tôi đã kết thúc trong 7 ngày và có thể về nhà với gia đình. Tôi tò mò không biết món quà đặc biệt anh chuẩn bị tặng cho tôi là gì.

Về đến thành phố, trước khi về nhà tôi dạo qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Không chỉ thế, tôi còn chuẩn bị cho mình một bộ đồ ngủ thật sexy để bù đắp lại cho chồng sau những ngày dài xa cách.

Tôi hào hứng trở về nhà và hi vọng có một sinh nhật nhớ mãi không quên. Khi mở cửa nhà ra, tôi bất ngờ khi thấy giày của chồng vẫn còn trên giá dép và anh đang lúi húi nấu ăn bên bếp. Thấy tôi xuất hiện, chồng ngớ người ra một chút rồi nở nụ cười thật tươi giúp tôi cất dọn đồ đạc.

Khi tôi thắc mắc tại sao biết tôi về để nấu ăn thì chồng bảo rằng anh có hỏi nhân viên ở phòng tôi. Tôi thấy khá vô lý vì việc tôi về sớm hoàn toàn không có ai biết cả, nhưng không thắc mắc gì vì nghĩ rằng cũng có thể công ty có việc liên hệ với đối tác và biết được chuyện này. Sau bữa tiệc ngọt ngào bên ánh nến, chúng tôi đã dành cho nhau những điều ngọt ngào trong phòng ngủ.

Hóa ra mâm cơm tối đó không phải chồng dành cho tôi! - Ảnh 3.

Tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh và hiệu quả nhất. (Ảnh minh họa)

Sau khi mọi việc kết thúc, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, đến nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng vẫn đang “cặm cụi” nhắn tin điện thoại với một ai đó. Tôi lấy làm lạ vì không biết anh nhắn với ai vào giờ khuya thế này, bình thường khi tôi đi công tác, chồng tôi chỉ nhắn tin đến 9h đã viện cớ đi ngủ. Tôi nằm im, giả như vẫn ngủ say để theo dõi.

Đợi chồng tôi nhắn tin xong xuôi, ngủ say rồi tôi mới ngồi dậy lấy điện thoại của chồng và mở ra xem. Vì chồng tôi cài mật khẩu bằng vân tay nên tôi nhẹ nhàng dùng tay của chồng để mở khóa. Và điều tôi không mong đợi nhất đã đến đúng vào ngày sinh nhật, chồng tôi ngoại tình.

Thì ra bữa tiệc linh đình mà anh chuẩn bị hôm nay không phải là dành cho tôi mà là của anh và cô nhân tình bé bỏng. Vì hai người đã hẹn nhau nhưng không thực hiện được nên chồng tôi bị cô nhân tình trách mắng, anh còn an ủi cô ta và hứa sẽ bù đắp cho cô ta vào một dịp khác.

Cầm điện thoại trên tay, tôi cười mà như mếu. Vậy ra, đây chính là món quà sinh nhật đặc biệt mà chồng dành tặng cho mình. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên phanh phui chuyện chồng ngoại tình và ly hôn với anh, hay âm thầm dằn mặt cô nhân tình để kéo lại một người đàn ông với trái tim không còn dành cho mình?

Chia sẻ