BÀI GỐC Đến thăm con trai, tôi sững sờ nghe thấy nhà chồng cũ đang sỉ nhục mình

Đến thăm con trai, tôi sững sờ nghe thấy nhà chồng cũ đang sỉ nhục mình

Tôi hẹn mua cho con trai bộ đồ chơi nhưng do bận nên tối hôm sau mới đến được. Nào ngờ, mới chỉ đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng chồng cũ và mẹ anh ta đang mắng chửi con và sỉ nhục mình.

2 Chia sẻ

Hóa ra đó là lí do mà tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ anh nhắc đến mẹ của con trai anh

T.H,
Chia sẻ

Quen nhau được hơn 1 năm mà anh vẫn không nói gì với tôi về chuyện cũ của anh. Đến khi biết được sự thật, tôi vỡ òa vì ngạc nhiên.

Tôi là một cô gái khá. Dù không hoàn hảo, không xinh đẹp rạng ngời nhưng tôi lại có giọng nói trong trẻo và khuôn mặt hiền lành. Tôi ăn mặc cũng có phong cách. Có lẽ chính vì điều đó đã thu hút anh.

Chúng tôi gặp nhau khá tình cờ. Tôi đến trường đón cháu và anh cũng thế. Oái oăm thay, hai đứa bé lại cào rách mặt nhau. Khi chúng tôi đến, cô giáo còn mời chúng tôi lại nói chuyện. Anh lí nhí xin lỗi tôi vì con anh đã làm cháu tôi bị thương. Nhìn người đàn ông trẻ trung, ăn mặc chuẩn mực trước mặt, tôi không nghĩ rằng anh đã có con. Tôi cũng không ngờ rằng chưa cần biết trong hai đứa trẻ ai đúng, ai sai thì anh đã mở lời xin lỗi thay con như thế.

Sau đó, chúng tôi còn gặp nhau vài lần nữa. Lần nào tôi cũng thấy anh chiều chuộng thằng bé. Anh bế nó đi từ lớp ra xe dù nó đã hơn 3 tuổi. Anh hôn hít nó như thể cách xa lâu lắm mới gặp lại dù buổi sáng tôi vẫn thấy anh đưa nó đến trường.

Vỡ òa khi biết sự thật về đứa con trai của người yêu - Ảnh 1.

Chúng tôi hẹn hò rất vui vẻ với nhau. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi thấy tôi đón cháu, anh đều tiến về phía tôi bắt chuyện. Anh hỏi về cách chăm sóc khi cháu ốm, mua gì cho cháu ăn cho bổ dưỡng…Tôi cười xòa. Đàn ông mà. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu vợ anh đâu mà lại để anh làm hết mọi chuyện như thế.

Một lần, anh mời tôi đi cà phê, dẫn theo cả cháu tôi. Tôi nói tôi sợ vợ anh biết, anh cười buồn: “Anh làm gì có vợ mà biết”. Tôi ngây người. Cuộc trò chuyện hôm đó rất vui nhưng vì lịch sự, tôi vẫn không hỏi anh về đứa bé.

Sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Anh cũng đưa con trai tới nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi biết tôi quen một người đàn ông đã có con thì lo lắng lắm. Mẹ tôi cứ hay nói tôi dại, đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm. Tôi tự thấy mình yêu anh rồi nhưng tôi vẫn còn phân vân nhiều vì đứa bé.

Anh đối xử với tôi tốt lắm. Anh yêu thương, chiều chuộng và rất sợ tôi buồn. Dù chỉ mới là người yêu nhưng anh không ngại đưa tiền cho tôi giữ. Hàng tháng anh đưa tôi 50% lương để lo cho tương lai sau này. Anh xác định yêu đương một cách nghiêm túc với tôi.

Vỡ òa khi biết sự thật về đứa con trai của người yêu - Ảnh 2.

Tôi đã tìm được một người lí tưởng rồi. (Ảnh minh họa)

Quen nhau được hơn một năm mà anh vẫn không nói gì với tôi về chuyện cũ của anh. Tôi thì sợ động vào vết thương lòng của anh nên cũng im lặng. Nhưng bố mẹ tôi luôn hỏi tôi về mối quan hệ này, chính vì thế mà hôm chủ nhật vừa rồi, sau khi ăn tối cùng nhau xong, tôi quyết định hỏi thẳng anh về mẹ của đứa bé.

Anh hơi sững người một chút rồi cười to, vẻ sảng khoái lắm. “Anh biết ngay là em suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi mà. Thằng Tin trên danh nghĩa là con trai anh, nhưng thật ra nó là cháu anh. Chị anh sinh xong thằng bé thì bị băng huyết qua đời. Bố nó bỏ đi lấy vợ khác. Thương cháu, anh nhận nó làm con. Bố mẹ anh cũng không bao giờ nói đến chuyện này vì sợ cháu buồn. Nó thiệt thòi lắm nên phải thương nó nhiều em ạ”.

Lúc này đến lượt tôi vỡ òa vì ngạc nhiên. Hóa ra đó là lí do mà tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ anh nhắc đến mẹ đứa bé.

Giờ tôi cũng hơi băn khoăn một chuyện là liệu rằng sau này về sống chung với nhau, có chuyện gì khó xử sẽ phát sinh không? Rồi sau có con chung thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ