Hòa Minzy: "Bố mẹ tôi đã bị xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề nhất!"

Shindo,
Chia sẻ

“Tôi biết, rất nhiều lần mẹ nuốt nước mắt vì thương tôi, một đứa con gái 21 tuổi phải đối mặt với quá nhiều điều buồn bã” – Hòa Minzy chia sẻ.

2 năm sau khi trở thành Quán quân chương trình Học viện ngôi sao, Hòa Minzy mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chỉnh chu đầu tiên. Cô gái sinh năm 1995 này cho rằng, xung quanh cô có quá nhiều áp lực và tai tiếng. Thế nên dù biết đã bị khá nhiều người chê bai rằng là ca sĩ mà không có 1 sản phẩm âm nhạc nào, chỉ quanh đi quẩn lại trên các chương trình truyền hình bằng lối nói chuyện ngây ngô, cô vẫn chấp nhận tất cả. Bởi, Hòa Minzy không thể làm điều gì hơn thế, những ồn ào chuyện yêu đương đã khiến cô gần như rơi vào bế tắc.

Cuối tháng 4/2016, Hòa Minzy bất ngờ trở lại cùng chương trình Gương mặt thân quen. Một lần nữa, điều tiếng lại bủa vây cô ào ạt. Lần đầu tiên, sau tất cả những buồn phiền, Hòa Minzy đã trải lòng, chia sẻ về khoảng thời gian đắng cay mà cô đã chịu đựng.

hòa minzy 7

hòa minzy 8
Hòa Minzy

Tôi đã gọi điện để xin lỗi anh Lam Trường!

Việc tham gia chương trình Gương mặt thân quen giúp tên tuổi Hòa Minzy được hâm nóng trên các mặt báo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến than phiền rằng chị đang cố tình vịn vào những người nổi tiếng để đánh bóng bản thân. Cụ thể là những phần thi giả làm Mỹ Linh, Lam Trường, chị nói gì về điều này?

Tôi hoàn toàn không cố ý làm lố hay xúc phạm một ai. Đánh bóng tên tuổi dựa vào các anh chị đi trước, lại càng không có. Chỉ là, cái tính tôi nó điên điên lố lố như thế. Những ai đã từng yêu thích tôi qua chương trình Học viên ngôi sao chắc sẽ hiểu được. Tôi sống thoải mái, thật lòng, nhiều khi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu tôi vui, tôi sẽ phá ra cười lớn. Có lẽ, điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng tôi cố tình gây chú ý.

Tập 1 Gương mặt thân quen 2016: Hòa Minzy hóa thân thành Mỹ Linh

Ở Gương mặt thân quen, chúng tôi ghi hình từ khá lâu, sau đó ban tổ chức sẽ cắt xén, chỉnh sửa rồi cho phát sóng. Bản thân tôi hay các thí sinh khác đều không được coi lại phần thi của mình. Tức là lên sân khấu như nào thì đến ngày phát sóng tôi mới biết tôi đã làm ra sao. Tuần đầu tiên giả làm Mỹ Linh, tôi chỉ nghĩ là vui, mình cố gắng làm cho nó hài hài. Thi xong tuần đầu, phản ứng tôi nhận được cũng đa chiều nhưng phần lớn là yêu thích. Có một số người thấy chưa được lắm nhưng cũng có người thích. Chẳng hạn như chị Mai Thu Huyền, đã mời tôi tham gia phim chị ấy sản xuất sau khi coi phần giả làm Mỹ Linh này.

Đến khi giả làm anh Lam Trường, tôi cũng chỉ có suy nghĩ là mình phải làm cho nó vui lên. Vì anh Lam Trường quá khó với tôi, tôi giả không làm sao cho ra anh ấy được. Tôi trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định là làm quá lên một chút. Nhưng không thể ngờ rằng phần thi này lại tệ. Ngay khi bước xuống sân khấu, tôi đã thấy buồn và xấu hổ rồi. Tôi thậm chí không dám xem lại phần hóa thân này. Giống như lời các giám khảo nói, tôi đã làm không chỉ lố đâu, mà còn có phần xúc phạm đến người nghệ sĩ. Tôi biết mình sai và đã gọi điện thoại xin lỗi anh Lam Trường. Tôi ban đầu xuất phát từ ý tốt nhưng cuối cùng lại ra thế. Đây là bài học kinh nghiệm cho tôi. 

Tập 2 Gương mặt thân quen 2016: Hòa Minzy hóa thân thành Lam Trường

hòa minzy 12

hòa minzy 13

Và đến tuần thi thứ ba, chị đã giành được chiến thắng nhờ phần hóa thân thành NSND Thanh Hoa. Chị có cho rằng mình xứng đáng với vị trí đầu bảng này?

Tôi hiểu ý câu hỏi này. Đêm thi thứ ba có rất nhiều màn hóa thân xuất sắc. Như chị Hà Thúy Anh đã giả làm Phương Thanh giống đến kinh ngạc. Nhưng tôi nghĩ, 3 vị giám khảo Hoài Linh – Hồng Vân – Mỹ Linh có cách chấm điểm và nhận định riêng. Tôi cho rằng mình cũng có một chút điểm nổi bật, và cái điểm nổi bật đó đã giúp tôi giành chiến thắng trong đêm này. Mọi thứ sít sao lắm, kiểu như ai hoàn thiện, nhỉnh hơn tí xíu thì được điểm cao hơn. Tôi không nghĩ là thiên vị gì đâu. Vì giám khảo đâu có được gì nếu mà thiên vị tôi. Cuộc chơi này, ai cũng như ai cả. Chúng tôi có xuất phát điểm như nhau. Tôi thích được giải khán giả bình chọn nhiều hơn là giải nhất chung cuộc. 

Tập 3 Gương mặt thân quen 2016: Hòa Minzy hóa thân thành NSND Thanh Hoa

Trên bảng xếp hạng bình chọn hiện nay, Hòa Minzy đang tạm dẫn đầu. Hòa Minzy có cho rằng vì đã sở hữu một lượng fan trước đó nên cuộc đua bình chọn này nghiêng về chị nhiều hơn? 

Đúng là tôi đã có sẵn 1 lượng fan từ Học viện ngôi sao trước đó, nhưng tôi nghĩ rằng nếu bản thân mình không có gắng, mình chỉ thi cho có thì khán giả cũng chẳng bình chọn mình. Bằng chứng là Đỗ Duy Nam đứng hạng 2 bình chọn cũng rượt đuổi tôi sát nút. Mọi thứ rất dễ thay đổi, mình chủ quan, không cố gắng thì sẽ bị khán giả lãng quên ngay. Tôi cho rằng sau 6 tập đã phát sóng, mọi người cũng thấy hình ảnh một Hòa Minzy đa dạng hơn, có thể hát nhiều thể loại và là người nghiêm túc với nghề nghiệp. Cái tôi sợ nhất là mất lòng tin từ khán giả. Sau bao biến cố tình cảm xảy ra suốt 2 năm qua, những fan còn ở bên tôi là những người cực kỳ yêu thương. Giờ mình thi tệ, mình làm điều không hay thì chẳng khác nào phụ lại tấm lòng những người đã quan tâm, ủng hộ mình.  

hòa minzy 9

Cách đây 1 tuần, chị đã cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau 2 năm im hơi lặng tiếng. Chị từng khóc và chia sẻ trước giới truyền thông rằng đây là thời điểm thích hợp để Hòa Minzy đặt dấu chấm trên bản đồ nhạc Việt. Chị có thể nói rõ thêm về điều này?

2 năm rời khỏi sân chơi Học viện ngôi sao, đó là một khoảng thời gian cực kỳ nhiều biến cố. Khi vừa mới giành giải Quán quân, tôi giống như ở trên thiên đàng, tôi ảo tưởng mình giỏi, mình là cái này cái kia, rồi chuyện ồn ào tình cảm đột ngột xảy đến, tôi bị kéo xuống tận địa ngục. Cảm giác lúc đó là tan nát và đau đớn. Giống như tôi không còn gì cả. 1 cô gái trẻ mới bước chân vào showbiz đã gặp cú sốc này, nó lớn lắm. Và người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ ồn ào là bố mẹ chứ không phải tôi. Đã có nhiều người đưa tay cứu tôi ra khỏi buồn phiền. Cũng có nhiều người hỏi là sao tôi không ra sản phẩm âm nhạc. Vì tôi là ca sĩ, 2 năm không có 1 sản phẩm nào thì đâu thể đường đường chính chính đi hát được.

Cái sự trễ này thực sự có quá nhiều nỗi niềm. Tôi không thể ra sản phẩm lúc mình đang gặp chuyện. Lúc đó, mọi người sẽ nói là Hòa Minzy chẳng có thực lực, chỉ ăn bám scandal để nổi tiếng. Mọi chuyện đã đi quá xa. Tôi không cố ý và không muốn tai tiếng dồn dập hơn. Vậy nên tôi đã chờ, 1 năm, 1 năm rưỡi rồi 2 năm. Khi ra mắt phim ca nhạc Vì em là của anh, tôi đã dồn hết tâm huyết và tiền bạc vào. Tôi lồng ghép các ca khúc mà mình từng thu âm vào, xem như đây là món quà dành tặng người hâm mộ. 

hòa minzy 10

hòa minzy 11

Bố mẹ tôi bị xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề!

Những ồn ào tình cảm của chị với cầu thủ bỏng đá Công Phượng đã từng là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người. Im lặng đã quá lâu, bây giờ đã là thời điểm chị thẳng thắn chia sẻ thông tin với mọi người?

Không! Chuyện tình cảm tôi sẽ không nhắc đến ở đây! 2 năm qua bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra. Tôi cũng tự rút ra được cho mình nhiều bài học quý giá. Tôi nghĩ, bản thân mình không làm điều gì sai trái. Nhưng cái chính là tôi chưa nổi tiếng, tôi chưa có chỗ đứng vững chắc ở showbiz. Nên những điều tôi nói ra khiến mọi người cảm thấy khó tin. Vì tôi không là gì cả mà, tôi nói ra thì có tác dụng gì đâu. Buồn phiền cũng đã ôm vào người, đôi khi tủi đến mức bật khóc, nhưng tôi không làm gì được. Tôi sẽ không nói, không nhắc đến tình yêu cho đến ngày tôi là một ngôi sao lớn hơn. Lúc đó, mọi người công nhận tôi rồi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

Thường thì với các nghệ sĩ, một là công khai chuyện yêu đương, hai là sẽ giấu nhẹm tất cả. Riêng Hòa Minzy, những hình ảnh yêu đương thân thiết của chị cứ xuất hiện liên tục, và chị thì không xác nhận hoặc phủ nhận điều gì. Vô hình chung, khán giả cho rằng chị đang cố tình “trêu ngươi”, chị nghĩ sao về chuyện này?

Nếu tôi nói là “Mọi người ơi, Hòa không cố tình, Hòa không muốn như thế đâu, tất cả chỉ là vô ý” thì sẽ có bao nhiêu người tin tôi đây. Tôi tự biết bản thân mình là ai, đang đứng ở vị trí nào. Tôi nói cũng không ai tin cả. Dù mọi thứ hoàn toàn không phải màn kịch hay dựng chuyện đánh bóng tên tuổi nhưng mà tôi chẳng có cách nào để giải thích. Yêu đương là chuyện cá nhân, tôi cũng không muốn công việc và người thân bị cuốn vào những lời chỉ trích. Tôi thật sự đã rất buồn tủi suốt thời gian qua. Chị cứ tưởng tượng, mỗi sáng thức dậy, có bao nhiêu bình luận, bao nhiêu bài báo nhắm vào mình. Cảm giác đó nó đau đớn vô cùng.

hòa minzy 3

hòa minzy 4
Những hình ảnh tình tứ của Hòa Minzy và Công Phượng

Bố mẹ chị có biết đến chuyện không hay về con gái trong suốt thời gian qua?

Bố mẹ tôi biết, tôi có sắm cho bố mẹ điện thoại, để 2 người hằng ngày theo dõi thông tin về con. Tất cả những chỉ trích nhắm vào tôi, bố mẹ đều biết cả. Thậm chí khi người ta mắng rằng: “Mày là con ca**, mẹ mày không biết dạy mày, để mày suốt ngày đi làm chuyện bậy bạ. Mà tao quên mất mẹ mày cũng là con ca** thì làm sao mà dạy mày được”, bố mẹ tôi cũng đã đọc. Tôi biết, rất nhiều lần mẹ nuốt nước mắt vì thương tôi, một đứa con gái 21 tuổi phải đối mặt với quá nhiều điều buồn bã. 

Còn bố, tôi chưa bao giờ nói điều gì làm tôi phiền não nhiều hơn. Dù bố âm thầm theo sát, âm thầm theo dõi tất cả những gì mọi người đã viết về tôi. Thật lòng, tôi thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Vì do tôi mà bố mẹ đã bị xúc phạm bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này chính là bố mẹ tôi. 

hòa minzy 1
Hòa Minzy bên cạnh bố...

hòa minzy 2
... và mẹ

Tạm dẹp bỏ những chuyện buồn, tôi muốn nói đến những thứ vui vẻ hơn. Sau 2 năm hoạt động nghệ thuật, điều lớn nhất là Hòa Minzy đã làm được cho bố mẹ là gì?

Tôi không có nhiều tiền cho bố mẹ, tôi chỉ có thể mang đến những niềm vui tinh thần nhỏ bé. Chẳng hạn như lúc tôi thi Học viện ngôi sao, cả làng đều mừng, đi đâu bố mẹ cũng được chia vui bằng những câu như: “Này, tôi nhắn tin bình chọn cho con gái rồi đấy”. Lúc tôi thắng giải Quán quân, gia đình đã mổ cả 1 con lợn to để đãi cả làng. Cảm giác hạnh phúc lắm, vì mình làm bố mẹ tự hào. Đến bây giờ cũng thế, khi tôi thi Gương mặt thân quen, bố mẹ cũng được lời khen là thấy con gái trên TV. Dù nó chẳng là gì so với người khác, nhưng với tôi đây là những thứ thật lớn lao. 

Giải thưởng tiền trăm triệu đầu tiên có được, tôi đem trả nợ cho bố mẹ hết. Lúc đó gia đình tôi khó khăn, có được số tiền lớn, việc đầu tiên là phải trả nợ. Còn dư chút ít tôi mang đi mua 1 bộ bàn ghế gỗ. Sau bao nhiêu năm, gia đình tôi cũng có bộ bàn ghế gỗ đầu tiên. Ở quê mà, như thế cũng được gọi là sang sang 1 chút rồi. 

hòa minzy 5

hòa minzy 6
Hòa Minzy bật khóc, nức nở nói lời xin lỗi bố mẹ sau những ồn ào đã qua

Được biết, hiện tại Hòa Minzy đã đón bố mẹ vào TP.HCM sống cùng mình. Cuộc sống của gia đình chị có thoải mái không?

Gia đình tôi không thể gọi là giàu có, nhưng sống thì cũng ổn. Cả gia đình tôi đang cùng ở trong một căn nhà cấp 4. Nhà này tôi thuê, hiện tại tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà. Tôi đi hát kiếm tiền cho các chi phí sinh hoạt trong nhà và lo cho em trai học lớp 11. Số còn lại tôi tích cóp để phòng khi có gì thì lấy ra. Mà đợt này làm phim ca nhạc, toàn bộ tiền tích cóp đã đi hết rồi. Giờ chẳng còn gì hết. 

Tôi có làm cho bố một cái thẻ ngân hàng, cái này để bố cần gì thì lấy ra dùng. Vậy mà bố nhất mực không chịu. Bố vẫn đi làm bảo vệ. Bố thấy tôi đi làm vất vả nên không nỡ xài tiền. Với lại, bố là người quê, giờ tôi bắt bố ngồi 1 chỗ thì không chịu được. Bố kiểu như rảnh quá cũng không thích. Bố muốn đi làm bảo vệ để kiếm chút tiền, nhiều khi đi uống cà phê với bạn bè cũng có chút ít phòng thân. Bố cảm thấy ngại khi xin tiền con gái lắm. 

Khi bố quyết định làm bảo vệ, có lẽ ông cảm thấy buồn vì không có ai thân quen trong Sài Gòn. Công việc này cũng khá nhàn nhã, không tốn quá nhiều công sức. Bố cũng dặn tôi rằng nếu có ai hỏi cứ bảo bố đi chơi là được. Bố cũng có chút tự ái cá nhân nên không muốn ai biết điều này nhưng tôi lại cảm thấy bình thường. Đó là công việc của bố mà! 

Còn mẹ tôi, lúc mới vào đã đòi đi làm giúp việc theo giờ. Tôi nghe mẹ nói mà xót xa, làm sao tôi có thể để mẹ tôi làm osin được. Tôi đã nói thẳng là nếu mẹ cứ nhất quyết đi làm thì mẹ hãy về quê đi. Thà con để mẹ ở quê chứ không muốn mẹ làm giúp việc cho ai cả. Tôi đi hát, làm việc chăm chỉ để có thể lo cho bố mẹ 1 cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi và em trai, mọi tình thương và hy vọng đều dồn hết lên 2 đứa. Dù có cực có khổ, có buồn tủi cỡ nào, tôi cũng sẽ ráng chịu được. Miễn sao bố mẹ tôi luôn cảm thấy vui và tự hào về con gái!

Xin cám ơn Hòa Minzy vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ