“Hoa khôi” Sao Mai mê hoặc Tùng Dương, Hải Phong

Ngân Nguyễn, ảnh: Hoàng Trương,
Chia sẻ

Đồng thời, Vũ Hồng Nhật Trang cũng thừa nhận mình đã thích nhiều người nhưng mới chỉ yêu duy nhất một người.

Cái tên Vũ Hồng Nhật Trang không còn mấy xa lạ với những ai yêu thích Sao Mai điểm hẹn 2012. Mặc dù vòng chung kết mới chỉ diễn ra 2 đêm thi nhưng Vũ Hồng Nhật Trang nổi bật lên với gương mặt xinh xắn, dễ thương và luôn được mệnh danh là “hoa khôi” của cuộc thi.

Ngay từ đêm thi mở màn, Nhật Trang luôn biết cách khai thác điểm mạnh về ngoại hình để hướng đến hình ảnh một ca sỹ giải trí. Và tiếp tục trong đêm nhạc Pop của Sao Mai điểm hẹn tối qua (16/6) tại TP Huế, Vũ Hồng Nhật Trang đã khá thông minh khi biết phát huy tối đa những lợi thế của mình.

Trong ca khúc “Đã yêu”, Nhật Trang thể hiện cảm xúc người đã yêu rõ ràng, lĩnh hội được những ý tứ tinh tế của nhạc sỹ Dương Cầm gửi gắm trong đó. “Bằng cách diễn đạt vừa phải, tôi thấy em dễ trở thành công chúa nhạc Pop mới.” - nhà thơ Phan Huyền Thư ưu ái nhận xét. Nhưng đồng thời, bà cũng chỉ ra Nhật Trang nên chịu khó nghe dàn nhạc chơi để có sự hòa đồng tốt hơn trong những bài hát cần độ sâu hơn về ca từ ở những phần thi sau.

Ngoài ra, hai vị giám khảo Tùng Dương và Nguyễn Hải Phong cũng bị hớp hồn trước giọng hát cũng như vẻ đẹp của Nhật Trang. Hình ảnh nũng nịu trong bài hát khiến cả Tùng Dương lẫn Nguyễn Hải Phong đều hóm hỉnh xung phong dạy thêm cho Nhật Trang nếu cô liên lạc riêng. Đồng thời, trước câu hỏi khó của Tùng Dương: “Em đã yêu bao giờ chưa?”. Vũ Hồng Nhật Trang cũng thẳng thắn thừa nhận mình đã thích nhiều người nhưng mới chỉ yêu duy nhất một người nên đã đặt nhiều tình cảm trong ca khúc “Đã yêu”.


Vũ Hồng Nhật Trang lãng mạn với ca khúc "Đã yêu"

Tiếp tục với câu chuyện của Sao Mai điểm hẹn 2012, trải qua bốn mùa thi đã có rất nhiều ca sĩ trưởng thành từ cái “nôi” Sao Mai, chính vì điều đó mà tạo nên nhiều áp lực cho 12 thí sinh năm nay. Nếu đêm mở màn các ca sĩ trẻ chọn cho mình những ca khúc tự chọn, chưa phô diễn hết được thực lực nên hầu hết đều khó có thể đoán được mặt bằng chung của mùa giải năm nay. Thế nhưng, chỉ cần đến với đêm thứ 2 thể loại nhạc Pop, không quá khó khăn chúng ta dễ dàng nhận thấy phần nào yếu kém của hầu hết các thí sinh. Không thể không thủ nhận, những mùa giải trước thì nhạc Pop ít màu sắc hơn, nhạt nhòa hơn nhưng đây lại là một trong những thể loại nhạc dễ nhất, các ca sĩ trẻ dễ chọn bài, dễ thể hiện cảm xúc, để hát hơn bất cứ dòng nhạc nào. Tuy nhiên, điều khán giả mong đợi nhất lại không xảy ra, hơn phần nửa số thí sinh đã tỏ rõ sự yếu kém của mình trong giọng hát cũng như cách chọn bài.

Mặc dù không nhận được 100% lời khen từ Hội đồng nghệ thuật nhưng Vũ Hà Anh lại là ca sỹ đã đoạt giải Khán giả bình chọn đêm mở đầu với hơn 1 ngàn phiếu trên tổng số hơn 5 ngàn phiếu, chiếm 26,95%. Tuy nhiên, giọng hát của Vũ Hà Anh trong đêm thứ lại có phần đuối hơn. Chọn cho mình ca khúc tự sáng tác “Cuộc sống tôi”, Vũ Hà Anh chỉ dừng lại ở mức một tiết mục biểu diễn “bình dân”. Ca sĩ Tùng Dương tiếc nuối cho rằng: “Phần biểu diễn của em vẫn chỉ mang tính chất giao lưu, cổ động mà trong một cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn lại cần những bài hát sắc hơn, có chiều sâu hơn. Cách chọn bài của em chưa ổn!


Đêm thi thứ 2 của Sao Mai điểm hẹn chưa thực sự "đã"

Cả những thí sinh được đánh giá cao về giọng hát ngay từ đầu như Lưu Thanh Thanh, Huy Quyết, Thanh Tâm, hay Thúy Trang đều chỉ dừng lại ở một mức tạm chấp nhận được. Hầu hết, thí sinh nào cũng bị mắc phải lỗi ở khâu chọn bài, cũng như giọng hát cần trau chuốt nhiều hơn. “Bài hát “Thời gian để yêu” rất hay nhưng hơi khó so với Lưu Thanh Thanh. Càng về sau hơi nhạt, tôi cứ chờ gì đó ở em nhưng lại không nhận được. Em hát âm trầm đẹp, âm cao đẹp, quãng rộng tốt nhưng chưa đủ điểm làm cho tác giả ca khúc hài lòng cũng như tôi hài lòng.” – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thất vọng với phần thi của Lưu Thanh Thanh.

Những cái tên quen thuộc như: Trung Quân, Việt Anh và Vũ Duy Khánh mặc dù thể hiện tốt nhưng lại chưa toát lên được cá tính, cái tôi của chính mình trong bài hát, vẫn còn có những lựa chọn an toàn quá. Tiếp đến là Phú Quý, Đông Hùng, Nam Hùng vẫn chưa có nhiều sự nhập tâm trong bài hát.

Nhìn chung đêm thi nhạc Pop của Sao Mai điểm hẹn 2012 khép lại với nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả, liệu mùa giải năm nay có đột phá hơn những năm gần đây và sẽ sớm tìm ra tài năng âm nhạc mới? Đồng thời, theo như nhận định chung của Hội đồng nghệ thuật thì các thí sinh cần phải có sự nhập tậm, sự mê đắm hơn trong giai điệu nhạc, làm sao phải chứng tỏ với khán giả “Tuy bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn.” Và bước sang đêm Rock tuần tới, triển vọng và khả năng đi tiếp của mỗi người sẽ càng được thể hiện rõ.


Đoàn Thúy Trang sâu lắng trong giọng hát và nền nã.


Lê Việt Anh chưa thực sự hài lòng tất cả Hội đồng nghệ thuật.


Vũ Duy Khánh cần phải tận dụng lợi thế nam tính, sự mạnh mẽ của mình nhiều hơn.


Trung Quân sắp "Chạm" tới khán giả.


Huy Quyết quá an toàn khi chọn ca khúc "Dòng thời gian" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong


Thể hiện tốt nhưng Nam Hùng vẫn bộc lộ rõ sự nhạt nhòa trong "Tự khúc mùa đông"


Phú Quý sẽ ghi điểm nhiều hơn nếu mạnh dạn hát nồng nàn, đắm say thay vì chọn "Chuyện tình mùa đông"


Thanh Tâm hơi quá sức so với ca khúc "Cánh diều lạc phố".


Vũ Hà Anh chỉ dừng lại ở mức một tiết mục biểu diễn “bình dân”.


Lưu Thanh Thanh chưa chú ý tinh tế nhấn mạnh những hình ảnh đẹp trong bài hát và cần ăn ý hơn với ban nhạc.


Nguyễn Đông Hùng khá giản dị với "Chưa bao giờ"


Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng ban giám khảo
Chia sẻ