Hoa hồng trên ngực trái: Lý do éo le khiến Hồng Đăng vào bệnh viện để rồi bị Hồng Diễm lên gối "không trượt phát nào"

L.H,
Chia sẻ

Màn chạm trán của cặp đôi Bảo - Khuê (Hồng Đăng - Hồng Diễm) trong tập 5 "Hoa hồng trên ngực trái" hứa hẹn một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa hai người.

Tập 5 Hoa hồng trên ngực trái vừa kết thúc phát sóng trên kênh VTV3. Trong tập phim này, cảnh quay được khán giả mong chờ nhất chính là màn chạm mặt của cặp đôi Khuê - Bảo (Hồng Diễm - Hồng Đăng). Rất nhiều fan đang đồng loạt "đẩy thuyền" cặp đôi này sau khi chứng kiến sự phũ phàng của Thái (Ngọc Quỳnh) dành cho vợ.

Thế nhưng màn chạm mặt của cặp đôi được yêu thích nhất lại chẳng như là mơ, mà ngược lại, nó hứa hẹn mở ra một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa 2 người.

Ở tập này, bé Bống - cô con gái lớn của Khuê - Thái nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Thông tin này như sét đánh ngang tai với người làm mẹ như Khuê. Trong khi cô đang rối như tơ vò thì lại phát hiện ra mình để lạc mất bé Mun, cô con gái thứ 2 mới 5 tuổi.

2019_08_21_21_53_IMG_7256

2019_08_21_21_54_IMG_7258

2019_08_21_21_54_IMG_7261

Lúc Khuê chạy đôn chạy đáo đi tìm Mun thì cô phát hiện ra một người đàn ông đang bế con mình. Không cần biết sự tình ra sao, Khuê lao tới đánh túi bụi người đàn ông kia. Không còn là cô Khuê hiền lành đoan trang thục nữ, vì bảo vệ con, Khuê sẵn sàng xù lông nhím vô cùng "ghê gớm" khiến anh chàng kia chỉ có nước chịu trận. Anh chàng này, không ai khác chính là chàng Bảo "tuần lộc" của chúng ta!

2019_08_21_22_11_IMG_7318

2019_08_21_22_11_IMG_7319

Sau khi bị người đẹp đánh cho tơi bời, Bảo mới có cơ hội giải thích rằng anh thực ra không phải kẻ bắt cóc trẻ em. Đơn giản là Bảo vào viện để thanh toán viện phí cho một người bạn, tình cờ gặp bé Mun đang khóc lóc tìm mẹ nên có ý tốt định đưa bé tới gặp bảo vệ.

2019_08_21_22_12_IMG_7324

Nghe Bảo kể vậy, Khuê bèn nhanh nhảu giải thích lý do mình nhầm Bảo là kẻ bắt cóc với bảo vệ: "Vì trông anh ta...". "Trông tôi làm sao?" - Bảo bặm trợn hỏi lại khiến Khuê đành ngậm miệng nhận sai. Sau đó, vì không muốn đôi co với phụ nữ, Bảo bực bội bỏ đi. Màn chạm trán tuy ngắn ngủi những đã hé lộ một chi tiết là Bảo - Khuê ngay từ đầu đã không có ấn tượng đẹp về nhau. Mối quan hệ giữa họ sau này hứa hẹn sẽ là một cặp "oan gia ngõ hẹp".

2019_08_21_22_12_IMG_7325

2019_08_21_22_12_IMG_7326

Một điều thú vị nữa là nhân vật khiến Bảo phải tới bệnh viện để rồi gặp gỡ Khuê lại chính là... Diễm, cô nhân tình ở chung nhà với Bảo. Trong tập này, anh chàng đã phát hiện ra Diễm ngoại tình và nhất quyết đuổi cô ả ra khỏi nhà. Ban đầu, Diễm vẫn cố gắng van nài, xin xỏ Bảo tha thứ. Cô ta nói rằng lý do khiến mình đi ngoại tình là vì Bảo quá vô tâm, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến ô tô, động cơ, máy móc...

2019_08_21_22_05_IMG_7277

2019_08_21_22_05_IMG_7281

2019_08_21_22_05_IMG_7283

2019_08_21_22_05_IMG_7284

Yêu nhau, sống thử tới 2 năm nhưng Bảo thậm chí chẳng thèm nhắc tới chuyện cưới xin, trong khi Diễm đã 30 tuổi. "Trong mắt anh, em còn chẳng bằng mấy thứ mô hình kia!" - Diễm trách Bảo. Tuy nhiên, Bảo tuyên bố mình không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội và nói rằng đúng là Bảo coi Diễm chẳng bằng mấy thứ mô hình vô tri vô giác của anh.

Sau khi Bảo đuổi Diễm ra khỏi nhà thì cô nàng lại gặp tai nạn, báo hại anh chàng vừa bị cắm sừng lại phải chạy tới bệnh viện thanh toán viện phí cho người cũ, rồi còn bị đánh oan. Xem ra, số Bảo cũng đen lắm chứ chẳng phải đen vừa!

2019_08_21_22_12_IMG_7333

2019_08_21_22_12_IMG_7334

2019_08_21_22_12_IMG_7335

Đón xem tập 6 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối mai (22/8).

Chia sẻ