Hoa hậu Thu Hoàng: "Tự hào vì làm mẹ đơn thân, mong chờ hạnh phúc chứ không phải một đám cưới"

Quang Vũ,
Chia sẻ

Thu Hoàng là một trong những doanh nhân trẻ đạt được tới thành công nhất định trong mảng kinh doanh thẩm mỹ. Khởi nghiệp từ cách đây 8 năm, là người đầu tiên đem phương pháp làm đẹp không dao kéo đến với chị em và rất được đón nhận, từ trước tới nay, người ta thường biết đến cô là một “business woman” cứng rắn và khôn ngoan trong việc kinh doanh, một hoa hậu Áo Dài xinh đẹp và tài năng. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh đó, lại là những câu chuyện khác…


Hoa hậu Thu Hoàng: Tự hào vì làm mẹ đơn thân, mong chờ hạnh phúc chứ không phải một đám cưới - Ảnh 1.

Từ trước đến nay, Thu Hoàng luôn được nhắc đến là một doanh nhân 9X thành đạt nhưng lại hiếm khi thấy chị kể về đời tư của mình. Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của mình được không? Nghe nói chị đã có một cô con gái rồi và là mẹ đơn thân?

Trước hết cho phép Thu Hoàng được gửi lời chào đến quý độc giả thân mến. Chuyện đời tư là một trong những "góc" mà Thu Hoàng cảm thấy khó bộc bạch nhất. Không hiểu sao khi nói về kinh doanh thì mình rất máu lửa, nhưng về đời tư thì… vẫn là một câu chuyện khó nói (Cười). Bạn thấy đấy, trên trang cá nhân của tôi, ngoài những hình ảnh sự kiện, hay liên quan đến công việc làm đẹp cho khách hàng, thì tôi chỉ đăng tải ảnh em bé của mình.

Đúng, tôi đang là một bà mẹ đơn thân. Đến bây giờ, tôi chưa từng hối hận vì trở thành mẹ đơn thân, sinh con 1 mình.

Trở thành mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, cũng không làm đám cưới với bố của em bé, chị đã vượt qua điều đó như thế nào?

Thật may mắn khi tôi nói sẽ trở thành mẹ đơn thân, gia đình không hề phản đối mà luôn đứng bên tôi trong những giây phút khó khăn nhất. Bạn trai tôi khi đó cũng ở bên, nhưng cả 2 đều quá trẻ để có thể cho nhau 1 gia đình đúng nghĩa.

Hoa hậu Thu Hoàng: Tự hào vì làm mẹ đơn thân, mong chờ hạnh phúc chứ không phải một đám cưới - Ảnh 2.

Quả thật, khi biết mình sắp có em bé khi mới chỉ 22 tuổi, phía trước còn cả một tương lai rộng mở khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhưng giây phút lo lắng qua đi rất nhanh, tôi xác định rằng cái tư tưởng xấu hổ, giấu nhẹm vì sợ bị đánh giá "chưa chồng mà đã có con" có gì đó… sai lắm, cũ rích nữa. Tại sao phải ngại ngần khi đó chính là giọt máu của chính mình? Đám cưới, dẫu sao cũng chỉ là hình thức, quan trọng là cuộc sống những ngày sau đó, cả đời bên nhau thế nào kìa.

Vì vậy, tôi quyết định sinh con và đến giờ phút này, chưa 1 giây phút nào hối hận. Em bé của tôi trộm vía được thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Hiện nay, những lúc tôi đang bận rộn với công việc kinh doanh thì gia đình bạn trai vẫn giúp đỡ tôi trong việc chăm sóc, dạy dỗ bảo ban bé. Tôi thầm nghĩ, nếu như khi tôi thông báo có em bé, vì cần "danh chính ngôn thuận" mà phải lấy nhau thì đến giờ phút này chắc gì tôi đã được hạnh phúc?

Một đám cưới trong tương lai có phải điều Thu Hoàng mong chờ?

Tôi mong chờ một cuộc sống hạnh phúc. Tôi đã không vội kết hôn khi có em bé, thì cớ sao bây giờ tôi phải vội?

Là phụ nữ xinh đẹp lại thành công là điều không hề dễ dàng gì. Chị từng nói mình đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng điều đó vẫn khiến không ít người nghi ngại và đồn thổi chị được "đại gia chống lưng". Chị nghĩ gì về điều này?

Thú thực, tôi cũng muốn có một "đại gia" của riêng mình lắm. Là phụ nữ mà cái gì cũng đến tay, thành công đấy nhưng vất vả và đổ nhiều mồ hôi lắm. Nếu có thể, tôi mong một "đại gia" thừa tình yêu và nhất là phải biết thương tôi. Có nghĩa là đại gia về tình cảm ấy. Ngoài kia sóng gió thương trường mệt mỏi lắm, một người giàu tình cảm sẽ níu chân được tôi.

Hoa hậu Thu Hoàng: Tự hào vì làm mẹ đơn thân, mong chờ hạnh phúc chứ không phải một đám cưới - Ảnh 3.

Nếu để chọn giữa sự nghiệp và gia đình, phụ nữ Việt thường hy sinh vì gia đình. Với người phụ nữ thành công ở lĩnh vực kinh doanh như chị, chị làm thế nào để cân bằng mọi thứ?

Đã xác định có con thì người mẹ nào cũng phải hy sinh. Với người kinh doanh như tôi, từ khi có bé LiNa thì dường như phải phân thân thành 3 để đảm bảo mình vẫn ở trong "vòng tròn" an toàn của Công việc, Con Cái và Sống cho bản thân. Nói thì dễ đấy, nhưng khi tồn tại ngoài đời với 24 tiếng thì mới thấy như siêu nhân, khi vừa hoàn thành công việc suốt từ 8h sáng đến thậm chí là đến tận đêm, như bạn thấy tôi vẫn phải tư vấn cho khách hàng, vừa chăm sóc cô con gái đang tuổi bướng bỉnh, vừa cân bằng cuộc sống của mình với các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đối tác làm ăn…

Là phụ nữ, nhìn người ta có một công việc nhẹ nhàng, yên ấm trong một gia đình bình yên, đôi lúc tôi cũng thèm khát điều đó. Nhưng kinh doanh đã trở thành cái nghiệp thì biết làm sao, mang tới cái đẹp cho người khác đã trở thành dòng máu chảy trong huyết quản của tôi. Vậy nên không còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải tự cân bằng giữa con cái, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình.

Vẫn biết chị không muốn nhắc đến scandal "giật bồ" liên quan đến một nàng hậu nổi tiếng khác nhưng hôm nay chị có thể chia sẻ thời gian đó chị đã trải qua những gì và vượt qua như thế nào không?

Chỉ có thể nói bằng 1 câu: Đó là những tháng ngày đáng sợ nhất của tôi. Đáng sợ không phải vì tôi phải chiến đấu với ai, ra thương trường sớm nên tôi chẳng ngại những cú va chạm đâu, tôi luôn tâm niệm rằng nếu mình đúng thì phải làm tới cùng, còn nếu mình sai thì chẳng ai cứu được mình cả. Mà đáng sợ là vì khủng hoảng niềm tin trầm trọng, khi ấy, tôi không biết tin vào cái gì.

Giờ thì chuyện cũng đã cũ rồi. Ai cũng đã có cuộc sống riêng và tôi coi đó như bài học để mình cứng rắn hơn nữa. Tôi đã vượt qua như thế nào ư? Đơn giản thôi, tôi đã có bé LiNa, đó là điều quan trọng nhất rồi phải không?

Thất bại lớn nhất trong chuyện tình cảm của chị là gì?

Có lẽ điều khiến đàn bà trở nên yếu đuối nhất, chính là luôn sống trong mâu thuẫn. Vì luôn là người chủ động trong kinh doanh, nên về tình cảm, tôi cũng muốn chủ động với mối quan hệ tình cảm. Đôi khi tôi lo lắng cho người ta quá, chăm sóc người ta quá, nhưng thật tâm cũng chỉ vì muốn tốt với người ấy mà thôi.

Hoa hậu Thu Hoàng: Tự hào vì làm mẹ đơn thân, mong chờ hạnh phúc chứ không phải một đám cưới - Ảnh 4.

Sau này, tôi học cách sống cân bằng hơn, cái gì "quá" cũng không tốt. Nhất là từ khi có LiNa, tôi không cho phép mình được quan tâm đến ai khác quá nhiều ngoài con gái. Đến giờ phút này, tôi tin mình sẽ không thất bại trong tình cảm nữa, bởi tôi đã tự biết cân bằng bản thân và quan trọng là bên cạnh tôi đã có chỗ dựa tinh thần lớn nhất rồi.

Để sở hữu được những thành công như ngày hôm nay, chị đã bao giờ phải đánh đổi điều gì chưa?

Nghề thẩm mỹ của tôi không phải miếng bánh ngon, phải đánh đổi rất nhiều trong sự cạnh tranh thậm chí bạn biết đôi khi người thân tín nhất với tôi, lại là người tặng tôi "quả" đau nhất. Thú thực, trong 7 năm làm nghề, bây giờ đã bước sang năm thứ 8 thì tôi đã có được tinh thần thép, biết cứng rắn và đôi khi là độc đoán, để gạt bỏ những gì ảnh hưởng đến sự nghiệp mà tôi đã gầy công xây dựng. Dưới tôi đâu chỉ 1,2 người, là cả một hệ thống với bao nhiêu nhân sự, công sức của cả tập thể 2 cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội và Tp HCM, lại thêm một hệ thống nha khoa đang hình thành. Tôi muốn xây dựng thương hiệu By Tấm với nhiều mảng khác nhau chứ không chỉ là Beauty Center.

Đến giờ phút này, trừ thời gian dành cho con gái bé bỏng thì tôi chấp nhận đánh đổi nhiều hơn tuổi trẻ và cả cuộc sống riêng của mình, chấp nhận áp lực khủng khiếp mỗi đêm về trăn trở chỉ 1 mình, miễn sao cho hệ thống hoạt động trơn tru. Có những lúc khó khăn lắm, cần mở rộng hệ thống, cần cải tổ và thay đổi nhân sự, cần cân bằng vốn… Khi ấy tôi cứ đóng cửa 1 mình và tự phải đưa ra quyết định. Tôi tự tạo sức ép cho chính mình, phải thành công và không bao giờ được đứng lại, ngoài kia người ta đã đi rất nhanh rồi, tôi đâu có quyền cho mình đi chậm?

Năm trước, chị đạt được danh hiệu Hoa Hậu Áo Dài nhưng vào thời điểm hiện tại, các giải thưởng về Hoa Hậu quá nhiều và mọi người hay dùng từ "Hoa hậu ao làng" giống người mẫu Ngọc Trinh và nhiều người đẹp khác, chị nghĩ gì về điều này?

Tin tôi đi, nếu quan tâm quá nhiều đến những gì người khác đánh giá, nhất là đi giải thích những gì đã thành "định kiến" thì bạn chẳng còn thời gian để mà giải quyết chỗ áp lực như vừa nãy tôi chia sẻ đâu.

Kết qủa của một danh hiệu, kể cả Á Hậu hay Hoa Hậu đều không chỉ phụ thuộc vào đêm đăng quang mà còn là cả quá trình phía sau, bạn làm gì để xứng đáng với danh xưng ấy! Với tính chất cuộc thi của tôi dành cho các doanh nhân, những chị em vốn đã mang trong mình "tinh thần thép" và "cái đầu lạnh" của dân kinh doanh, thì sẽ cũng rất khác với các cuộc thi phô trương hình thể, nhan sắc khác.

Cảm ơn Hoa hậu Thu Hoàng về những chia sẻ thẳng thắn!

Chia sẻ