Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao”

Hoàng Hồng. Ảnh: Hải Bá. Clip: KingPro.,
Chia sẻ

29 tuổi. Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng và độc thân. Ngọc Hân bảo cô luôn nghĩ mình là công chúa và luôn sống với tinh thần của một nàng công chúa. Bạch mã hoàng tử có đến hay không Hân không đặt nặng vấn đề.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Hơn 7 năm về trước, sự lên ngôi của cô gái 21 tuổi có tên Đặng Thị Ngọc Hân tại Hoa hậu Việt Nam 2010 đã gây nên cơn sóng gió điêu đứng với những người tổ chức cuộc thi. Người ta sửng sốt Hoa hậu gì mà xấu thế. Người ta kêu gào Hà Thành hết người đẹp rồi hay sao mà chọn cô ấy làm Hoa hậu đúng dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Người ta than thở cô ấy làm giảm giá trị của chiếc vương miện hoa sen.

7 năm sau, cũng cô gái ấy, người ta chép miệng: Đó là Hoa hậu Việt Nam mẫu mực nhất trong vòng 20 năm qua. Mẫu mực nhất hay nhì chẳng nên bàn tới. Bởi công chúng luôn chủ quan và đầy cảm tính. Và bởi các người đẹp khác lại cảm thấy khó chịu so bì. Chỉ có thể nói rằng, Ngọc Hân khác biệt với hình dung phổ quát của số đông về Hoa hậu: Không đại gia, không ái tình, không hàng hiệu, không sexy.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 2.

Cụ thể hơn thì: Không dính tin đồn tình cảm nào với bất kì thiếu gia hay đại gia nào, không xe hơi tiền tỉ, không túi xách ngàn đô, không ăn mặc gợi cảm, không chu môi hở ngực, không kiêu kì gác chân thảnh thơi trong khoang khách VIP trên các chuyến bay, càng không có thời gian lên đồ sang chảnh chỉ để ra phố selfie “cúng phây” mỗi ngày rồi thả những lời tâm tư “so deep”.

Ngọc Hân chắc chắn là Hoa hậu “nhạt” nhất trong vòng 20 năm qua. Nhưng “nhạt” mà không “nhòa”.

Hoa hậu Ngọc Hân: "Hoa hậu là một trò chơi game có nhiều level khác nhau"

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 4.

Đó là kí ức về 7 năm trước. Đau đớn trộn lẫn với vinh quang. Chỉ sau một đêm, hàng loạt trang báo đều đưa tin về cô gái 21 tuổi Đặng Thị Ngọc Hân. Mạng xã hội cũng phủ sóng bởi Đặng Thị Ngọc Hân. Nhưng xôn xao chúc tụng thì ít mà mỉa mai phỉ báng thì nhiều.

Ngọc Hân đã không khóc. Sự tự tin đã giúp cô không vùi đầu vào gối nức nở ngày này qua tháng nọ. Nhưng buồn. Bố Ngọc Hân lúc đó đã khuyên con gái: “Thôi con đừng đọc những bài báo đó nữa”. Song Ngọc Hân không nghe lời.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 5.

“Hân rất cứng đầu. Trong lòng mình nghĩ rằng nếu nỗi đau này chưa đi đến tận cùng thì mình chưa thể chấm dứt được. Hân quyết định đọc cho hết. Mọi bài báo. Mọi lời chỉ trích. Để cuối cùng cảm thấy không thể nào tổn thương thêm được nữa. Từ đó Hân không còn quan tâm tới nữa và chỉ tập trung làm công việc của mình”, Ngọc Hân hồi tưởng.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 6.

Có lẽ Ngọc Hân may mắn có một công việc của riêng mình để được bận rộn ngụp lặn trong đó thay vì sa đà vào những sự kiện, những bữa tiệc cho người ta soi xét từ kiểu tóc, màu son đến áo quần. Kiểu như có hợp mốt hay không, bao nhiêu tiền và có phải là hàng nhái? Công việc cuốn Hân đi. Những chuyến công tác nước ngoài dài ngày cuốn Hân đi. Những bộ sưu tập đến hạn ra mắt, các tuần lễ thời trang, các đơn hàng chồng chất, các kế hoạch thiện nguyện… Mọi thứ cuốn Hân đi. Đủ xa để quên nỗi buồn bị chê xấu.

Nhưng ngay cả trong lúc cắm mặt vào đọc những bài báo chê bai mình, Ngọc Hân chưa từng có một ý nghĩ tiêu cực nào. Áp lực không khiến Hân suy sụp, ngược lại nó khiến cô mạnh mẽ hơn. “Có những người cảm thấy mệt mỏi với những gì xảy ra không như mong muốn, nhưng có những người lạc quan lấy điều không mong muốn ấy làm động lực cho mình. Hân thuộc nhóm thứ hai.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 7.
Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 8.

Sau cú sốc đêm đăng quang, Ngọc Hân ngẫm nghĩ về con đường mình sẽ đi. Nhờ cậy một chuyên gia trang điểm tài ba? Tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ? Thực hiện những bộ hình long lanh nhất để đáp trả dư luận? Hầu hết các Hoa hậu bị chê xấu đều làm vậy. Nhưng trừ Ngọc Hân. Cô tập trung cho các hoạt động xã hội và phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang theo đúng chuyên môn mà cô được đào tạo.

- “Và đó là cách trốn những lời chê xấu?”

- “Không, Hân không trốn tránh. Bởi Hân tin giám khảo có lí do để chọn mình. Công bằng mà nói, trong cuộc thi mình không xinh đẹp bằng các bạn, cũng như mình không xinh đẹp bằng nhiều người ở ngoài đời. Nhưng mình vẫn được BGK lựa chọn. Có thể họ có niềm tin vào một cô gái 13 tuổi đã đặt chân vào làng giải trí nhưng không mất đi sự trong sáng, hướng thiện thì khi chạm vào thế giới phức tạp hơn sẽ vẫn giữ được sự trong sáng đó. Hân cũng tự tin đó là yếu tố làm mình trở nên khác biệt.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 9.

Đã nói rồi, Ngọc Hân rất tự tin. Sự tự tin ấy khiến cô chơi “game Hoa hậu” một cách điềm tĩnh, chắc chắn và “ăn điểm”. Cái từ “game Hoa hậu” là do chính Ngọc Hân “phát minh” ra. Rằng: “Hoa hậu là một cuộc chơi có nhiều level khác nhau. Bậc thang đầu tiên là chứng minh rằng tôi cũng xinh đẹp đấy. Đó là level dễ dàng. Với công nghệ hiện nay, vịt còn có thể hóa thiên nga nữa là những cô gái đã có sẵn nền tảng về nhan sắc. Tìm công nghệ giúp mình đẹp lên, rồi ê-kíp hỗ trợ... là level dễ nhất trong game hoa hậu. Hân không chọn level đó.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 10.

Ngọc Hân chọn level đòi hỏi trí tuệ, sự kiên trì và thực tâm. Level đó khó chơi, nhưng chơi được thì sẽ mê. Hoa hậu bảo: “Hân vẫn còn hứng thú và sẽ còn chơi game Hoa hậu này lâu lâu nữa.”

Nhưng để chơi được game Hoa hậu ở level cao, Ngọc Hân đã quá vất vả nếu đặt cô bên cạnh dàn Hoa hậu, người đẹp khác của showbiz. Trong khi những cô bạn Hoa hậu của Ngọc Hân quần là áo lượt đi tới đi lui trên các thảm đỏ, thì Ngọc Hân cặm cụi khổ sai trong xưởng thời trang. Những ngày giáp Tết này, có lúc cô phải huy động cả bố mình làm xe ôm để đi giao áo dài cho khách. Chiếc vương miện như thể đã là “bảo tàng vĩnh viễn” trong kí ức thời thanh xuân chứ chẳng giúp cô đổi đời.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 11.

Ngọc Hân thú nhận, thi thoảng cũng có chút chạnh lòng đấy, nhưng bảo cô rẽ vào con đường mà bạn bè mình đang thênh thang rộng bước thì cô lại ương bướng không theo. “Bởi vì cuộc sống xét cho cùng là hành trình tìm ra một con đường và say mê với nó. Mình đã tìm được con đường như thế, mỗi ngày mở mắt ra là đến nơi làm việc với sự hứng khởi và hào hứng thì đó là đáng sống. Bạn không phải quan tâm một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, một năm kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần “enjoy” với nó và cảm giác được là chính mình. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Nhiều người hỏi tại sao em lại phải vất vả như thế. Thì mỗi người có một cảm quan riêng về hạnh phúc. 7 năm qua Hân thực sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. 7 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để mọi người nhận ra Ngọc Hân là cô gái như thế nào.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 12.

“16 tuổi, ở hậu trường một buổi trình diễn, một người đã nói với chúng tôi rằng: Những cô gái có nhan sắc như các con rất khó để chọn người yêu mình. Những người tốt chỉ đứng xa để nhìn các con. Còn những người có giá trị ảo mới lao vào các con. Lúc đó mình nghĩ là tại sao lại thế nhỉ. 10 năm sau, nhớ lại lời chia sẻ ấy thì mình thấy rất đúng”, Ngọc Hân thủ thỉ như một lí giải cho cái sự “muộn chồng” của mình.

Song cũng vì được cảnh báo từ năm 16 tuổi, nên Hoa hậu chưa bao giờ sa chân vào cái bẫy tình - tiền - danh vọng của showbiz. “Đơn giản thôi, nếu mình chạy theo giá trị vật chất thì cái đó cũng bám lấy bạn. Đó là quy luật vạn vật hấp dẫn mà”, Hân cười.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 13.

Tuổi 29 và vẫn dửng dừng dưng với chuyện chồng con, Ngọc Hân bảo Tết nhất thì cũng tương đối “mệt” với những lời giục giã. Nhưng: “Áp lực dư luận lớn thế mà mình còn không nao núng, huống gì là áp lực từ bố mẹ. Mọi người nói thì cứ nghe cho vui tai thôi.”

Hoa hậu kể, cô là người theo chủ nghĩa “Đừng lấy chồng trước tuổi 30”. Bởi khi chưa có trải nghiệm thì không thể nhận ra ai là người phù hợp với mình. “Dĩ nhiên sau 30 tuổi vẫn có thể nhầm nhưng trước 30 khả năng nhầm cao hơn rất nhiều. Điều quan trọng là các bạn trẻ nên lắng nghe chính mình. Lắng nghe bản thân khó hơn nhiều so với lắng nghe người khác. Xã hội có thể nói rằng, cô dì chú bác có thể nói rằng, bố mẹ có thể nói rằng... nhưng họ đâu sống cuộc sống của mình. Những cuộc hôn nhân thất bại hiện nay phần lớn bắt nguồn từ việc mỗi cá nhân không nghe nhu cầu từ chính bản thân mình trước khi kết hôn.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 14.

- Ơ kìa, chứ không phải “gái 30 tuổi đã toan về già” hay sao? Có biết bao cô gái kén chọn quá, cứ mơ mộng chờ một bạch mã hoàng tử đến rước đi nhưng chờ mãi chờ mãi thì đã thành “bà cô” của bạch mã hoàng tử rồi!

Thế mà Ngọc Hân cười phá lên.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 15.

Cô Hoa hậu 29 tuổi, xinh đẹp, thành đạt và giàu có tự tin bảo: “Không sao, hãy cứ làm việc và sống như một nàng công chúa trong lâu đài và khu vườn của mình. Rồi hoàng tử sẽ đến. Nếu tệ lắm mà không có hoàng tử nào đến thì cũng chả sao. Hân có những người cô, người bác 60 tuổi mà tinh thần vẫn như 20. Đó mới là người phụ nữ hạnh phúc. Hân hiện tại là người phụ nữ hạnh phúc.”

Cô công chúa tuổi đôi mươi những ngày giáp Tết đang miệt mài trong khu vườn vải vóc của cô ấy. Và ngày Tết “công chúa” sẽ giành thời gian để diện áo dài ra phố thay vì cắm mặt vào việc nhà. “Công chúa” thành thật chia sẻ chưa bao giờ phải nấu một bữa cơm tất niên hay sáng mồng Một khiến mẹ cô bao phen thở dài “không biết sau này lấy chồng thì thế nào đây”. Nhưng “công chúa” cũng chẳng lo. Bởi thời hiện đại dịch vụ gì cũng có, chỉ nhấc máy lên “alo” là xong.

Nói đùa cho vui, chứ Ngọc Hân bảo: “Cũng rất mong chờ một người đàn ông có thể làm cho cô gái không có năng lực nấu nướng sẵn sàng vào bếp để nấu một bữa cơm tất niên.” Còn nếu không thể, cô đành làm người cổ vũ cho mẹ chồng tương lai. Và thay vì ra sức thể hiện khả năng “dâu đảm” mà cô thực sự không có thì cô sẽ may áo dài để cả nhà cùng xúng xính vui xuân. “Xét cho cùng, xã hội đã tổ chức rồi. Mỗi người nên làm tốt công việc của bản thân thay vì làm tốt tất cả mọi việc.”

Hoa hậu Ngọc Hân: “Cứ sống như công chúa trong khu vườn của mình, hoàng tử sẽ đến mà nếu không đến cũng chả sao” - Ảnh 16.

Còn giờ thì đừng làm phiền Hân nữa. Hãy để cho Hân được tập trung vùi mặt vào đống vải trong tinh thần và niềm hạnh phúc của một nàng công chúa. Rủi cho Bạch mã hoàng tử có đến giờ này thì cũng đành phải đợi Hân mà thôi!

Chia sẻ