Hoa hậu Jennifer Phạm: "Nơi dừng chân cũng quan trọng, nhưng bạn đồng hành mới là giá trị khác biệt của mỗi chuyến đi"

Lynk, ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Là thành viên BGK đồng hành cùng cuộc thi Dreamland 2018, Hoa hậu tài năng Jennifer Phạm đã có những chia sẻ, cảm xúc tuyệt vời sau khi đánh giá chất lượng toàn diện các bài dự thi.

Sau 1 tháng ra mắt, truyền cảm hứng và thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, cuộc thi "Dreamland – Điểm Đến Mơ Ước 2018" dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã đi đến chặng cuối cùng gần vạch đích. 530 bài dự thi, 30 thí sinh xuất sắc nhất với câu chuyện hấp dẫn nhất lọt vào vòng chung kết, hàng trăm địa điểm trên bản đồ Việt Nam và thế giới được vẽ nên bằng lời kể của các thí sinh… Tất cả đọng lại thành một bữa tiệc cảm xúc vô cùng phong phú tuyệt vời cho BGK chấm thi và những độc giả yêu mến Afamily.vn.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Nơi dừng chân cũng quan trọng, nhưng bạn đồng hành mới là giá trị khác biệt của mỗi chuyến đi - Ảnh 1.

Kết thúc vòng chấm thi đầu tiên để chọn ra kết quả chung cuộc, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm - thành viên BGK cho biết, chị rất ngạc nhiên khi các bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh tham gia Dreamland lại tâm huyết đến thế, dù cuộc thi diễn ra trong thời gian khá ngắn. Chất lượng hơn 500 bài thi đều rất tốt, cả về nội dung lẫn hình ảnh đều được đầu tư chỉn chu, cho thấy sự nghiêm túc, hứng khởi của các thí sinh.

"Nhờ trở thành BGK của Dreamland mà Jenny có dịp hiểu biết thêm về nhiều địa danh, trong số đó có không ít nơi Jenny đã từng đến nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa khám phá hết được. Đọc bài dự thi, xem ảnh và clip các bạn làm, mình mới biết nơi đó còn có bao nhiêu điểm thú vị nữa. Chắc chắn Jenny sẽ quay lại cùng gia đình để khám phá hết những điều mà mọi người chia sẻ trong cuộc thi".

Hoa hậu Jennifer Phạm: Nơi dừng chân cũng quan trọng, nhưng bạn đồng hành mới là giá trị khác biệt của mỗi chuyến đi - Ảnh 2.

Trong tổng số 530 bài dự thi, Hoa hậu Jennifer Phạm ấn tượng nhất với câu chuyện của ông bố trung niên Hanh Le. Đó là một câu chuyện mang sắc màu hoàn toàn khác biệt với tất cả, bởi ông bố ấy đã kể về chuyến du lịch chưa từng có thật – một hành trình trong mơ ấp ủ suốt bao năm dành riêng cho vợ và con gái. Vì Jenny đã có gia đình rồi, nên bản thân chị khi đọc bài viết của chú Hanh Le cảm thấy rất ấn tượng, xúc động.

Jennifer chia sẻ, cuộc sống hiện tại thì dù làm mẹ hay làm bố cũng đều phải chịu nhiều áp lực, từ công việc đến các mối quan hệ xung quanh, bị chi phối thời gian để làm nhiều thứ rất bận rộn. Đặc biệt là phụ nữ, ai cũng cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng tư bên chồng con, người thân… để giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi đó, "bỏ trốn" khỏi những bộn bề lo toan thường nhật, dành trọn vẹn ngày nghỉ cho gia đình mình.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Nơi dừng chân cũng quan trọng, nhưng bạn đồng hành mới là giá trị khác biệt của mỗi chuyến đi - Ảnh 3.

"Những chuyến du lịch dù dài hay ngắn thì cũng là cơ hội để chúng ta nạp lại năng lượng, tìm lại cảm hứng để tiếp tục công việc, dự định của mình trong tương lai. Cả Jenny và ông xã đều rất thích đi du lịch, thích đưa các con đi cùng để khám phá những vùng đất mới, dù trong hay ngoài nước, dù đó là địa danh đã đi nhiều lần rồi thì khi quay lại vẫn thu về những trải nghiệm mới rất đáng nhớ.

Đối với Jenny thì việc lựa chọn điểm nghỉ chân cũng quan trọng vì nó mang lại kỷ niệm đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là đi cùng với ai, đấy mới thực sự là giá trị khác biệt cho mỗi chuyến đi".

Trong hầu hết các bài dự thi, những bạn trẻ đều nhắc nhiều đến tuổi thanh xuân, với thông điệp là "Hãy cứ đi khi còn trẻ, còn khỏe". Còn Jennifer Phạm cho rằng, dù không còn teen hoặc đã bước qua cả ngưỡng 30 - 40 tuổi, ai cũng có quyền được tìm lại hồi ức, và chạm đến những trải nghiệm mới mẻ đầy hương vị thanh xuân tươi tắn bằng việc sẵn sàng xách vali lên và đi.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Nơi dừng chân cũng quan trọng, nhưng bạn đồng hành mới là giá trị khác biệt của mỗi chuyến đi - Ảnh 4.

Trong lúc chúng ta cứ ngồi mãi 1 chỗ vì không đủ tiền đi du lịch chỗ này chỗ khác, không có bạn đồng hành, lười đi quá xa, cậy mình còn trẻ khỏe… thì thời gian vẫn cứ trôi chẳng chờ đợi ai, đến khi ngoảnh mặt lại liệu chúng ta có dám chắc chắn rằng bản thân không hề hối tiếc? Đến khi ngắm bạn bè khoe ảnh chụp ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta lại ước ao, ghen tị, rồi lại xếp đâu đó trong một xó, chẳng biết đến bao giờ mới có series ảnh kỉ niệm tuyệt vời như vậy cho riêng mình cùng người thân gia đình.

Đừng chần chừ nữa vì thanh xuân cũng chỉ là những con số mà thôi! Hãy đi đi, dù chỉ là 24 giờ đến một vùng quê nhỏ nào đó khác xa thành phố, đi để góp phần chia sẻ trải nghiệm và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đến chính nơi ta sinh ra cũng luôn mang vẻ đẹp cuốn hút diệu kỳ cơ mà. "Đi – hiểu – yêu – vui sống",  đó chính là ý nghĩa của Dreamland gửi gắm đến tất cả mọi người.

Chia sẻ