Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn

Tuệ Như,
Chia sẻ

Chấp nhận hy sinh sự nghiệp rực rỡ, chịu mọi điều lệ khắt khe để làm dâu gia đình tài phiệt, song Lý Gia Hân lại chỉ được thừa hưởng khoản tài sản khiêm tốn.

Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử

Người ta nói: "Ở xứ Cảng Thơm, có hai điều không cần phải bàn cãi đó là tài sản của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân". Trong suốt lịch sử hơn 40 năm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, mỹ nhân họ Lý luôn được đánh giá là nàng Hậu đẹp nhất, không ai có thể so bì.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 1.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 2.

Nhan sắc diễm lệ của Lý Gia Hân.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Gia Hân đã nổi bật giữa chúng bạn nhờ nhan sắc trời cho. Năm lên 3 tuổi, cô được phát hiện nhờ quay một clip quảng cáo dành cho trẻ em.

Đến năm bước vào tuổi 14, Lý Gia Hân trở thành người người mẫu. Tuy vậy, cô từ chối những lời mời làm diễn viên bởi muốn theo đuổi con đường tiếp viên hàng không.

Cuộc đời của Lý Gia Hân chỉ thực sự bước sang ngã rẽ khác khi cô đăng ký dự thi Hoa hậu và cùng lúc đăng quang hai cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 3.

Mỹ nhân họ Lý đăng quang cùng lúc hai cuộc thi Hoa hậu khi vừa tròn 18 tuổi.

Sau khi giành được vương miện, Lý Gia Hân nhanh chóng trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất thời bấy giờ. Cô được đài TVB ưu ái trao cho những vai diễn trong các tác phẩm ăn khách như Tiếu ngạo giang hồ, Phương Thế Ngọc, Thiện nữ ưu hồn,...

Người đẹp chạm đến đỉnh cao sự nghiệp khi thành "nàng thơ" của đạo diễn Vương Gia Vệ trong phim Đọa lạc thiên sứ. Trong phim, Lý Gia Hân không thực sự xuất sắc trong diễn xuất nhưng lại mê hoặc khán giả bởi vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa quyến rũ.

Giờ đây, khi đã ngót ngét tuổi 50 nhưng sắc đẹp và thần thái của Lý Gia Hân vẫn không hề suy giảm. Nhan sắc của cô thậm chí còn được Lê Tư - một trong những mỹ nhân đình đám bậc nhất của TVB hết lời khen ngợi, và xưng tụng là "đại mỹ nhân".

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 4.

Lý Gia Hân được Lê Tư gọi là "đại mỹ nhân".

Bỏ sự nghiệp, chấp nhận điều lệ hà khắc để được bước chân vào nhà đại gia

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người nên Lý Gia Hân luôn có nhiều người theo đuổi. Đó cũng là lý do khiến người đẹp liên tục bị bủa vây bởi những thị phi tình ái. Ba mối tình ồn ào nhất của Lý Gia Hân là với tài tử Lê Minh, đại gia Lưu Hoan Hùng và ông xã hiện tại của cô - Hứa Tấn Hanh.

Vào thời điểm Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong, Hứa Tấn Hanh là một trong số những quý ông "phải lòng" người đẹp. Anh thường xuyên gửi lẵng hoa đến chúc mừng cô nhưng không bao giờ ghi tên hay để lại số điện thoại.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 5.

Khi đến bên Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân bị chỉ trích là "hồ ly tinh", "hoa hậu đào mỏ".

Mãi đến năm 2006, hai người mới vô tình gặp lại nhau. Khi ấy, Lý Gia Hân mới biết Hứa Tấn Hành chính là người vô danh năm nào và nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Nhưng cũng vì thế mà mỹ nhân họ Lý bị chỉ trích là "hồ ly tinh", bởi khi ấy Hứa Tấn Hanh đã có vợ là con gái của ông trùm sòng bạc Macau.

Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh nhất quyết ly dị với vợ. Điều này đã khiến cho gia đình của vị đại gia này ác cảm với nàng dâu mới.

Cuối cùng, Lý Gia Hân phải chấp nhận hy sinh sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ để được bước chân vào cánh cửa hào môn.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 6.

Không những thế cô phải đồng ý với các điều lệ khắt khe của gia đình chồng như không được phép ngủ lại qua đêm với gia đình mình, phải phục vụ trà cho những người lớn tuổi trong các dịp lễ tết, phải ăn tối ở nhà ít nhất hai lần một tuần, không xuất hiện trước báo chí nếu không thực sự cần thiết, không thu hút quá nhiều sự chú ý của báo giới, phải ăn mặc và cư xử kín đáo, vợ chồng không nên âu yếm thân mật ở chỗ đông người...

Và dù đã từng tuyên bố rằng không muốn sinh con, nhưng đến năm 2011 Lý Gia Hân vẫn sinh hạ quý tử cho gia đình họ Hứa. Đây cũng là "đòn quyết định" khiến cô được gia đình nhà chồng chấp nhận và yêu quý hơn.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 7.

Sau khi sinh quý tử cho nhà họ Hứa, Lý Gia Hân đã dần chiếm được tình cảm của gia đình chồng.

Sau khi bố chồng mất chỉ được hưởng khoản tiền không đủ "tiêu vặt"

Bố chồng Lý Gia Hân là ông Hứa Thế Huân, vị tài phiệt giàu có bậc nhất Hong Kong với khối tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông là chủ tập đoàn Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến, hoạt động chính chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư và bất động sản.

Từ khi trở thành con dâu nhà họ Hứa, Lý Gia Hân luôn cố gắng "lấy lòng" gia đình Hứa Tấn Hanh, đặc biệt là bố chồng. Khi ông Hứa Thế Huân già yếu, Hoa hậu Hong Kong từng nhiều lần tháp tùng ông đến các sự kiện, thậm chí còn dìu đỡ ông vô cùng chu đáo.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 8.

Lý Gia Hân dìu đỡ bố chồng khi cùng ông tham dự một đám tang.

Trong tang lễ của ông Hứa Thế Huân vào đầu tháng 12 vừa qua, người ta cũng thấy Lý Gia Hân khóc đỏ mắt, nắm chặt tay con trai buồn bã.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 9.

Khi bố chồng qua đời, Hoa hậu đã khóc rất nhiều.

Bố chồng Lý Gia Hân có ba con, hai trai và một gái, trong đó Hứa Tấn Hanh được ông tin tưởng và yêu thương hết mực. Những năm qua, Lý Gia Hân cũng khá được lòng bố chồng vì đã sinh được quý tử cho nhà họ Hứa và luôn tận tụy chăm sóc ông.

Thế nhưng điều ngạc nhiên là sau khi qua đời, ông Hứa Thế Huân lại không hề chia tài sản cho vợ chồng Lý Gia Hân.

Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong: Làm dâu tài phiệt, chịu đựng hà khắc nhưng cái kết không may mắn - Ảnh 10.

Dù hết mực chăm sóc bố chồng tài phiệt nhưng Lý Gia Hân chỉ nhận được khoản tiền 2 triệu HKD hàng tháng, mà không được thừa kế tài sản.

Theo truyền thông Hong Kong, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân không được thừa kế hoàn toàn sản từ ông Hứa Thế Huân. Thay vào đó, số tiền mà ông để lại sẽ được gửi vào một quỹ ủy thác, mỗi tháng gia đình Lý Gia Hân chỉ được rút ra khoảng 2 triệu HKD (gần 6 tỷ đồng) để chi tiêu.

Vì chuyên này mà vợ chồng Lý Gia Hân bị nhiều người chê cười. Họ cho rằng với cuộc sống giàu sang, xa xỉ mà cặp đôi đang hưởng thụ, số tiền trên quá ít ỏi, thậm chí chẳng đủ để cho nàng Hoa hậu "tiêu vặt".

Tuy vậy, trước mọi lời đồn đại bàn tán, vợ chồng Lý Gia Hân vẫn chọn cách im lặng.

Chia sẻ