Bộ phim của tôi:

"Họa Bì 2": Đau là cảm giác khi yêu!

Thu Thủy,
Chia sẻ

Biết là đau, tại sao tất cả các nhân vật của "Họa Bì 2" vẫn quyết dấn thân vào nỗi đau đó?

“Trái tim người thì ấm
Nước mắt người thì đắng
Hoa đỗ quyên thì thơm”

Tôi cứ nhớ mãi những lời này của Hồ Ly Tiểu Duy khi xem xong Họa Bì 2, những lời miêu tả cảm xúc của một yêu quái sau gần 24 tiếng được làm người. Có một điều tôi cứ băn khoăn, rằng tại sao Tiểu Duy, một yêu quái với phép thuật vô song lại cứ muốn thành người, để hứng trọn mọi hỷ nộ ái ố, để nếm đủ sinh lão bệnh tử, và nhất là rơi vào lưới tình nhiều cay đắng của cõi trần tục, tất cả chỉ để đánh đổi lấy một mùi hương đỗ quyên?



Họa Bì vốn là một câu chuyện về thế giới ma quỷ, nhưng khi được kể trên màn ảnh rộng, câu chuyện đó lại rất người, và rất tình! Câu chuyện của Họa Bì 2 gần như độc lập về nội dung với phần 1 trước đó, ngoài một số liên kết với nhân vật Hồ Ly Tiểu Duy.

Ai đã xem phần 1 của bộ phim này hẳn vẫn còn nhớ kết thúc, khi Tiểu Duy tiêu tốn tinh lực tu luyện cả nghìn năm để cứu sống vợ chồng Vương Sinh – Bội Dung. Hành động này của Tiểu Duy đã vi phạm vào quy định của yêu giới, kết quả là cô bị giam trong lớp băng lạnh suốt hàng trăm năm, mãi cho tới khi được yêu quái Tước Nhi phá lớp băng giải cứu. Đó cũng là khi một lần nữa, Tiểu Duy trót dại mở ra chiếc hộp Pandora chứa đựng nhiều đau khổ của thế giới người.


Nội dung xuyên suốt phần 2 này là vụ trao đổi của Tiểu Duy (Châu Tấn) và Tĩnh Công chúa (Triệu Vy). Hồ Ly Tiểu Duy khao khát được trở thành người, và cái cô cần là trái tim ấm nóng có khả năng cải tử hoàn sinh của Tĩnh Công chúa – người từng bị hủy hoại nhan sắc sau một tai nạn, và khao khát có được trái tim của Hoắc Tâm (Trần Khôn) – vị tướng tài ba trấn giữ vùng biên ải.

Tĩnh Công chúa cho rằng ngoại hình xấu xí của mình là nguyên nhân khiến Hoắc Tâm hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô. Sau khi bị Tiểu Duy dụ dỗ, cô đã tình nguyện trao trái tim mình cho Hồ Ly để đổi lấy sắc đẹp yêu quái. 


Yếu tố tình xuyên suốt nội dung của Họa Bì 2. Cả Tiểu Duy và Tĩnh công chúa, một người, một yêu nhưng điểm chung là khao khát trái tim con người. Với Tiểu Duy, đó là trái tim giúp cô được biến thành người, được có cảm xúc. Với Tĩnh Công chúa, đó là trái tim của người đàn ông mình yêu.

Về hai nhân vật chính, có thể thấy Châu Tấn chiếm nhiều đất diễn hơn và cũng được ưu ái hơn trong bộ phim này. Ngay từ lúc mở đầu phim, cô đã gây ấn tượng với khán giả bởi màn xuất hiện ấn tượng khi thoát khỏi lớp băng lạnh. Sau đó là những điệu múa hút hồn, khúc hát thấm đẫm cảm xúc và gương mặt đẹp thoát tục. 


Thêm nữa, nhân vật Hồ Ly Tiểu Duy trong phần 2 này cũng chiếm được cảm tình của khán giả hơn phần 1. Bởi nếu như trong Họa Bì 1, cô là kẻ thứ 3 chen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác thì trong Họa Bì 2, Tiểu Duy đơn giản chỉ là một yêu nữ với khát khao chính đáng – được làm người. 

Vụ trao đổi của Tiểu Duy và Tĩnh Công chúa cũng diễn ra hết sức sòng phẳng. Hồ Ly lấy trái tim, Tĩnh công chúa lấy gương mặt. Công chúa được ở bên cạnh người yêu, nhưng biến thành yêu quái phải đi ăn tim người để duy trì sự sống, Hồ Ly được làm người, nhưng bù lại phải sang xứ lạ thành thân, để cuối cùng trả giá bằng chính những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.

Về phía nhân vật của Triệu Vy, tuy không được ưu ái bằng Châu Tấn nhưng Tĩnh Công chúa vẫn là một nhân vật khiến khán giả phải nhớ. Vẻ đẹp lạnh lùng đằng sau chiếc mặt nạ vàng, trái tim ấm nóng đằng sau vẻ ngoài băng giá, Tĩnh Công chúa có thể khiến nhiều khán giả không thích bởi cô ấy quá lụy tình. Tại sao chỉ vì một người đàn ông mà hy sinh mạng sống? Tại sao đường đường là công chúa của một nước mà phải đánh đổi trái tim chỉ để lấy một gương mặt đẹp, chỉ để chinh phục trái tim của một người đàn ông ham mê vẻ bề ngoài?



Nhưng diễn xuất của Triệu Vy thì quả thực khiến khán giả phải nể phục. Sự chuyển đổi tuyệt vời từ một cô công chúa lương thiện thành hồ ly xảo quyệt rất xuất sắc, đặc biệt là những biểu cảm trong ánh mắt.

Bộ phim cũng có nhiều cảnh quay đẹp, hoành tráng như phân cảnh thay da và hoán đổi thân xác của Triệu Vy – Châu Tấn, cảnh chiến đấu của Trần Khôn với bầy dã thú, hay cảnh Hoắc Tâm thi triển kỹ năng bắn cung… Tất cả càng trở nên lung linh hơn dưới công nghệ 3D.




Điểm gây thất vọng duy nhất của bộ phim có lẽ là hình ảnh pháp sư Thiên Lang Quốc mà trước đó từng khiến Họa Bì 2 gây xôn xao dư luận bởi nghi án đạo cóp… Harry Potter. Tạo hình của nhân vật pháp sư này được nhận xét là có nét hao hao giống chúa tể hắc ám Voldemort, với trang phục rườm rà và những chiêu trò tà thuật hơi… làm màu, cũ kỹ và rập khuôn. Tạo hình này đáng tiếc đã làm hỏng một phần hiệu ứng từ những đại cảnh hoàng tránh của đội quân Thiên Lang Quốc trong phim.


Tôi còn nhớ một câu nói của yêu quái Tước Nhi do Dương Mịch thủ vai trong phim: “Tỉ tỉ bảo, đau là cảm giác khi yêu!”.

Biết là đau, tại sao Tước Nhi lại hạnh phúc tới mức chạy đến báo tin cho Tiểu Duy? Biết là đau, tại sao yêu quái vẫn đánh đổi pháp lực vô biên để được làm người? Biết là đau, tại sao công chúa cao sang lại hy sinh tất cả chỉ để hứng chịu nỗi đau đó? Có lẽ những câu hỏi này rất khó để trả lời, khó như chính chữ “tình” xuyên suốt cả bộ phim vậy!
Chia sẻ