HLV The Voice tranh nhau "người cũ" của Got Talent

Micky Chu,
Chia sẻ

Trên sân chơi Giọng hát Việt, Nguyễn Xuân Lân đã có bước tiến rõ rệt so với hồi thi Vietnam's Got Talent và đã khiến cả 4 vị HLV phải chọn mình.

Ngày 16/6 diễn ra tập 4 của Vòng giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Với tập 4 này khán giả đã chứng kiến nhiều gương mặt mới cũng như những gương mặt đã khá quen thuộc ở những cuộc thi trước đó, trong đó có Nguyễn Xuân Lân, thí sinh này đã khiến cả 4 vị HLV phải đồng loạt chọn anh (xem toàn bộ clip tập 4 Vòng Giấu Mặt Giọng hát Việt 2013 tại đây)

HLV The Voice tranh nhau

Use somebody là lựa chọn của Xuân Lân, thí sinh này đã thể hiện được chất giọng cao đầy truyền cảm của mình, xử lý đầy khéo léo ca khúc thí sinh này khiến 4 vị HLV phải xoay ghế. Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng phải đứng dậy để vỗ tay khen ngợi.4 vị HLV đã dành cho chàng trai này rất nhiều lời khen và giành giật khá quyết liệt, Xuân Lân đã chọn về đội Hồng Nhung và khiến nữ HLV này hạnh phúc phải thốt lên : “Chị thích em nhiều lắm, thích nhất từ đầu đến giờ”.


Use somebody - Nguyễn Xuân Lân trong Giọng hát Việt 2013



Nguyễn Xuân Lân với "Price Tag" trên sân khấu Vietnam's Got Talent trước đó


Nông Tiến Bắc

HLV The Voice tranh nhau

Chọn lựa Hero của nam ca sĩ Enrique Iglesias để thể hiện mình, thí sinh này đã khoe chất giọng đầy nam tính, trầm ấm và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Hồng Nhung và Quốc Trung chọn lựa chàng trai này.

Quốc Trung quả quyết: “Anh nói trước với mọi người rằng em chắc chắn sẽ về với anh. Hôm nay anh mới phát hiện ra em còn một khả năng khác, chắc là em đăng kí cuộc thi này trước khi biết là có anh nhưng nếu biết có anh thì em chắc chắn sẽ về với anh."

Nhưng ngay lập tức Hồng Nhung đáp trả: “Vừa rồi câu cú hơi lủng củng nên căng tai nghe chẳng hiểu ý chính là gì” và Đàm Vĩnh Hưng đã hóm hỉnh: “Chắc lại quên uống thuốc rồi” .

HLV The Voice tranh nhau

Hồng Nhung  đã đưa ra lý luận của riêng mình: “Em hát hay mặc dù đến đoạn cuối em không tự tin mình sẽ làm được với các nốt cao. Nếu em đi với chị, chị sẽ xóa đi tất cả những cái sợ ấy từ tâm lí cho đến kĩ thuật, để cho em bước ra sân khấu là em tự tin hoàn toàn. Đó là lí do mà em nên về đội của chị. Em có hát Rock nữa đâu mà đi với anh Quốc Trung?"

Nhạc sĩ Quốc Trung đã chốt hạ: “Đây là giọng ca rock tôi đã từng làm việc với cậu ấy tại Rockstorm rồi, làm sao mà thoát được", và kết quả cuối cùng là thế thí sinh này đã chọn về đội của nhạc sĩ Quốc Trung.

HLV Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hóm hỉnh: “Khi về với đội anh Quốc Trung ngoài việc học hát em còn nhiệm vụ phải nhắc nhở anh ấy uống thuốc đúng giờ nhé!”

Mỹ Linh rất tiếc nuối giọng ca này đã phải nói rằng: “Nếu như trong vòng đối đầu em bị loại, mà em hát tốt, chị chắc chắn cướp em về đội của mình”. Ngay lập tức các HLV còn lại thốt lên: “Lại quên uống thuốc rồi, hát tốt làm sao bị loại”. Những tranh cãi dí dỏm này đã khiến tập 4 trở nên thú vị hơn hẳn.

Đỗ Hoàng Viễn Dương

HLV The Voice tranh nhau

Thể hiện ca khúc Moondance mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lửa để khiến khán giả lẫn các vị HLV nhún nhảy theo. Viễn Dương có chất giọng xuống những nốt trầm đẹp nhưng xử lý ca khúc vẫn chưa thể hiện bản thân mình mà vẫn mang tính chất … cover.

Mỹ Linh nhận xét: “Chị rất thích những nốt trầm của em, và nghĩ rằng khi lên cao em sẽ gặp khó khăn nhưng thật ra khi em lên cao cũng chẳng sao cả”. Dù có sự tranh giành nhẹ nhàng với nhạc sĩ Quốc Trung và những vị HLV còn lại có nhận xét rằng ở những quãng cao thí sinh xử lý chưa tới, vị HLV này vẫn quả quyết : “Chị sẽ giúp em những nốt cao” và chính tuyên bố này đã khiến Viễn Dương bị thuyết phục và về với đội của Mỹ Linh.

Lê Nguyệt Anh

HLV The Voice tranh nhau

Tham gia ca đoàn trong hội Thánh từ bé, thí sinh này quyết định chọn một khúc Thánh ca Amazing Grace để trình diễn. Ngay từ phút đầu cất giọng hát đầy trong sáng nhưng chất chứa nhiều day dứt của mình, Nguyệt Anh đã thuyết phục được Quốc Trung quay lại, tiếp đó là HLV Mỹ Linh. Quốc Trung quả quyết: “Lần này anh không thể nào để tuột mất em được, em nên về đội của anh." Chính sự quả quyết của anh đã thuyết phục thí sinh này chọn về đội của mình.

Nguyễn Thái Quang

HLV The Voice tranh nhau

Thái Quang quyết định trình bày ca khúc Mất trí - một ca khúc hoàn toàn mới và rất kén người nghe để thuyết phục 4 vị HLV. Mỹ Linh chọn chàng trai này và chia sẻ  vui: “Ngồi mà hồi hộp nhưng mừng thầm trong bụng vì không ai bấm cả, em thuộc về chị "nguyên cả cây" luôn, em hát rất hay”.

Chen Yen Zeng

Chàng trai người gốc Đài Loan với ngoại hình thư sinh, hiền lành đã trình diễn ca khúc Impossible với phong cách rất riêng của mình, nhưng rất tiếc không có vị HLV nào quay lại. Các vị HLV chia sẻ rằng họ rất ấn tượng với giọng hát của chàng trai trẻ này nhưng Chen Yen Zeng còn phải học hỏi thêm nhiều.

Phạm Quốc Huy

HLV The Voice tranh nhau

Chọn lựa ca khúc Xin lỗi của Mỹ Tâm để thể hiện giọng hát của mình, Quốc Huy có giọng hát và cách xử lý khá vững vàng đặc biệt là ở những nốt cao. Thí sinh này đã thuyết phục được HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn mình.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc

HLV The Voice tranh nhau

Skyfall là lựa chọn của thí sinh này, tuy cách xử lý những nốt cao chưa thuyết phục nhưng với chất giọng cá tính và đặc biệt của mình Phúc đã tạo được ấn tượng với  nhạc sĩ Quốc Trung chọn mình.

Trần Thị Hồng Gấm

HLV The Voice tranh nhau

Chọn lựa ca khúc Một cõi đi về theo một cách rất riêng đã thuyết phục HLV Đàm Vĩnh Hưng, anh nhận xét: “Em chọn bài hát rất đặc biệt vì dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc nào cũng bị soi xét và những khán giả trung thành của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn người ta khó tính lắm, nhưng em đã làm tròn trịa bài hát, vừa đủ đẹp để anh phải bấm máy quay lại. Anh chọn em.”

Lê Thị Thùy An

HLV The Voice tranh nhau

Promise me là lựa chọn của Thùy An. Với sự da diết trong giọng hát, thí sinh này đã gây được nhiều cảm xúc và khiến 3 vị HLV Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung phải quay lại chọn mình. Cách xử lý ca khúc đầy tình cảm đã khiến Hồng Nhung nhớ đến kỷ niệm không vui trong tình cảm của mình còn Mỹ Linh nhớ lại khi mình tham gia một cuộc thi âm nhạc đã run như thế nào. Thùy An đã trả lời lựa chọn của mình bằng cách hát một câu ca khúc của HLV Mỹ Linh.

Nguyễn Dương Nhật Quang

HLV The Voice tranh nhau

Chọn lựa ca khúc nhạc rock For the first time, với giọng ca đầy tự do và thoải mái, Nhật Quang đã thuyết phục được nhạc sĩ Quốc Trung. 3 vị HLV còn lại cũng chọn thí sinh này,  nhưng Quốc Trung khá tự tin vào chiến thắng của mình so với 3 vị HLV còn lại nên dù phải tranh luận như thế nào, Quốc Trung cũng có những lập luận chắc chắn đầy thuyết phục thí sinh này về đội của mình.
Chia sẻ