HLV "The Face Thái Lan" khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cô nàng Ong chúa Bee Namthip và "chị đại" Lukkade Metinee đã có một tập 12 "The Face Thái Lan" khó khăn khi phải loại đi 2 thí sinh của đội mình.

Tối 22/4, tập Bán kết của The Face Thái Lan mùa 3 đã phát sóng và bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt của cả thí sinh lẫn HLV. Trong tập này, mỗi HLV Cris Horwang - Lukkade Metinee - Bee Namthip sẽ phải chọn ra 1 thí sinh mà mình ưng ý nhất để bước vào tập Chung Kết, suất thứ 4 còn lại sẽ do giám khảo khách mời lựa chọn.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 1.

Cô nàng Ong chúa Bee khóc nức nở...

Khác với 2 đồng nghiệp, đội của Cris Horwang đã bị loại hết thí sinh và chỉ còn cô gái cá tính Grace nên Cris khá nhẹ nhàng thoải mái. Trong khi đó, dù đanh đá, cứng rắn tới mức nào thì Lukkade Metinee và Bee Namthip cũng không cầm được nước mắt khi chia tay khi đưa ra quyết định loại thí sinh của chính đội mình.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 2.

Đội hình 7 cô gái xinh đẹp bước vào tập Bán kết.

Mở đầu tập 12, phần thi Master Class chứng kiến sự sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ của cô gái Tia đội Bee, cách tạo dáng và biểu cảm của Tia rất xuất sắc. Vì vậy cô đã chiến thắng thử thách cá nhân cuối cùng này.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 3.

Sky đã có những nỗ lực tuyệt vời.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 4.

Cô xuất sắc chiến thắng thử thách cá nhân.

Trong phần thi quan trọng quyết định ai sẽ ra về, ai sẽ ở lại có sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng Yaya. Cô hướng dẫn các HLV của 3 đội thực hiện các động tác nhảy múa để thực hiện một video ca nhạc, tuy nhiên trong đó phải giới thiệu được các sản phẩm mỹ phẩm mới.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 5.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 6.

Yaya xinh đẹp đến làm mẫu cho các HLV.

Trong phần thi này, Cris là giáo viên dạy nhảy lại chỉ có một thí sinh cần hướng dẫn nên suôn sẻ hơn. Trong khi đó "bà chủ" Lukkade không biết nhảy phải quay lại video cho các thí sinh tự xem. Cô nàng Bee cũng có phần lóng ngóng.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 7.

Các HLV cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện các động tác nhảy.

Vào giờ phút quyết định, BTC không công bố đội chiến thắng mà cả 7 thí sinh còn lại đều dàn hàng ngang để nghe "phán quyết". Đội Cris rất dễ dàng chọn thí sinh duy nhất Grace vào Chung kết. Bee khóc hết nước mắt nghe các học trò chia sẻ tâm sự và cuối cùng cô chọn Sky dù Tia đã có những biểu hiện xuất sắc. Trong đội của Lukkade cô chọn Fah, đồng thời thí sinh được giám khảo Yaya lựa chọn là Plengkwan của đội Lukkade. Như vậy đội Lukkade có 2 thí sinh lọt vào Chung kết. Ba cô gái bị loại là Mint, Tia và Tubtim.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 8.

Bee đau khổ khi chỉ được chọn một người đi tiếp và người cô đặt hi vọng là Sky (áo vàng).

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 9.

Sau đó Plengkwan của đội Lukkade là người may mắn có được chiếc vé cuối cùng.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 10.

Ba cô gái bị loại: Mint, Tia và Tubtim.

HLV The Face Thái Lan khóc như mưa khi phải tự tay loại thí sinh của mình - Ảnh 11.

Đây là 4 gương mặt xuất sắc nhất "The Face Thái Lan 2017": Grace, Sky, Plengkwan và Fah

Chia sẻ