HLV Park Hang Seo: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam nhưng quả thực các chàng trai của chúng ta đã chơi hết mình rồi"

Đan Vy,
Chia sẻ

Dù đội tuyển U23 Việt Nam không giành được chiến thắng trước đội tuyển Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018 nhưng họ vẫn mãi là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Bàn thắng của Andrey Sidorov tại thời điểm chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa là hết hiệp phụ đã mang về chiến thắng với tỉ số 2-1 cho đội tuyển U23 Uzbekistan. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của các cổ động viên Việt Nam dường như tan vỡ vì tiếc nuối cho một hành trình đầy ấn tượng và nỗ lực hết mình để đi được tới vòng chung kết của các chàng trai áo đỏ.

Thế nhưng, nhà cầm quân của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo lại không hề tỏ ra thất vọng mà ngược lại còn đem đến một cái nhìn tích cực dành cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

HLV Park Hang Seo: Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam nhưng quả thực các chàng trai của chúng ta đã chơi hết mình rồi - Ảnh 1.

Dù không đạt ngôi vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức mình. (Ảnh: AFC)

"Tôi chỉ mới sang Việt Nam được bốn tháng và vẫn chưa hiểu hết về văn hóa bóng đá Việt Nam. Tôi cần phải học hỏi và cố gắng nhiều hơn để hiểu được nền văn hóa đó.

Nhưng các học trò của tôi đã làm hết sức mình. Họ đã chứng minh tài năng của mình trong suốt giải đấu. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam có thể sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên đấu trường Châu Á", huấn luyện viên 59 tuổi cho biết.

Ông Park đã đạt được không ít thành công trong sự nghiệp của mình. Ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý của huấn luyện viên Hà Lan, Guus Hiddink khi ông này dẫn dắt đội Hàn Quốc tiến vào bán kết FIFA World Cup 2002. Tuy nhiên, trước màn trình diễn xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam từ trước tới giờ, "ngài ngủ gật" phủ nhận việc giúp Việt Nam giành ngôi Á quân là một thành công.

HLV Park Hang Seo: Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam nhưng quả thực các chàng trai của chúng ta đã chơi hết mình rồi - Ảnh 2.

Ông Park muốn nói cảm ơn tới các học trò của mình vì họ đã rất nỗ lực trong suốt giải đấu. (Ảnh: AFC)

"Nhớ lại cách đây 16 năm, khi tôi còn là một huấn luyện viên trợ giúp ông Hiddink dẫn dắt đội tuyển, Hàn Quốc đã chạm được tới thành công khi tiến vào vòng bán kết FIFA World Cup 2002. Tôi đã rất hạnh phúc khi làm điều đó.

Nhưng giờ đây, với cương vị là một huấn luyện viên trưởng tôi không thể nói mình thành công khi đội bóng của mình thua trận.

Mặc dù hôm nay chúng tôi thua nhưng các học trò của tôi đã chứng minh rằng họ là một tập thể gắn kết. Hôm nay chúng tôi phải thi đấu dưới trời mưa tuyết, tuyết phủ dày khắp sân. Trong khi đó, các cầu thủ của chúng ta chưa từng thi đấu ở điều kiện này bao giờ nhưng họ đã cố gắng hết sức mình. Tôi thực sự muốn nói lời cám ơn đến các học trò của mình vì nỗ lực đó", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Huấn luyện viên Park Hang Seo còn đặc biệt bày tỏ sự trân trọng đối với sự cổ vũ nhiệt tình dành cho đội tuyển U23 của các cổ động viên Việt Nam. Cả ngàn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Thường Châu để ủng hộ tinh thần cho các chàng trai U23 trong khi tại quê nhà, hàng triệu người dân ngóng chờ màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam qua các màn hình lớn trên khắp cả nước.

HLV Park Hang Seo: Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam nhưng quả thực các chàng trai của chúng ta đã chơi hết mình rồi - Ảnh 3.

Cổ động viên Việt Nam luôn sát cánh bên đội tuyển trẻ của mình.

"Các học trò của tôi đã cố gắng hết sức tại giải đấu này, một giải đấu cực kỳ cạnh tranh. Ở các trận trước, chúng tôi có thể khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc nhưng hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam nhưng quả thực các chàng trai của chúng ta đã chơi hết mình rồi. Và hơn hết, họ luôn cảm nhận được tình cảm chân thành của người hâm mộ Việt Nam dành cho mình trong suốt giải đấu", thầy Park chân thành cho biết.

Theo AFC

Chia sẻ