HLV Park Hang Seo: "Mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Chỉ sau hơn 3 tháng dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích khi đưa đội tuyển vào chung kết U23 Châu Á. Trở về từ Thường Châu, HLV Park đã có những chia sẻ với độc giả Vnexpress trong sáng 29-1.

Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu có điểm

Trả lời độc giả báo Vnexpress sáng nay, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ thú vị về hành trình mà ông cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam vừa trải qua tại Vòng chung kết U23 Châu Á tại Trung Quốc.

HLV Park Hang Seo: Mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo gặp rất nhiều áp lực khi bước vào giải đấu.

Tham dự vòng chung kết U23 Châu Á sau khi nhọc nhằn vượt qua vòng loại hồi tháng 7-2017, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" với các "ông lớn" của nền bóng đá Châu Á là: Hàn Quốc, Úc, Syria. Không ít người hâm mộ Việt Nam nghĩ rằng chỉ cần ghi được bàn thắng đã là quá đủ với tuyển U23 Việt Nam khi trước đó, sự thất bại của Seagame 29 vẫn còn đó nỗi ám ảnh về một thế hệ cầu thủ vàng của Việt Nam. Và ngay cả với HLV Park Hang Seo, người chỉ mới tiếp nhận đội tuyển vỏn vẹn 3 tháng trước đó cũng nghĩ vậy.

Vị HLV này chia sẻ: "Tôi nói thật, từ trước khi rời Hà Nội sang Trung Quốc, chúng tôi không đề ra mục tiêu cao như này. Các lãnh đạo trong liên đoàn có nói ra mục tiêu giành ba điểm, nghĩa là giành ít nhất một trận thắng. Nhưng với cương vị HLV trưởng, chúng tôi không thể nói như vậy. Chúng tôi đã cố gắng trong từng trận một để có kết quả tốt nhất".

HLV Park Hang Seo: Mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi - Ảnh 2.

Tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình dưới sự chỉ đạo của HLV Park.

Theo ông Park, trước khi nhận lời mời sang Việt Nam làm HLV, ông chưa từng nghĩ sẽ rời quê hương Hàn Quốc để đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, ông Park cũng chia sẻ không biết quá nhiều thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam ngoài cầu thủ Xuân Trường đang thi đấu tại Gangwon.

"Tôi coi đây là thử thách cuối cùng trong sự nghiệp của tôi nên đã nhận lời", HLV Park Hang-seo tâm sự.

Tôi rất muốn thắng Hàn Quốc nhưng đã không làm được

Bước vào giải đấu, U23 Việt Nam được xem là kẻ lót đường khi xếp thứ 14 trên tổng số 16 đội (4 bảng) tham dự vòng chung kết. Tại bảng D, Việt Nam cũng bị đánh giá yếu nhất bảng khi có sự hiện diện của các ông lớn của nền bóng đá Châu Á là Á quân của giải Hàn Quốc, ứng cử viên vô địch U23 Úc.

HLV Park Hang Seo: Mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi - Ảnh 3.

Kỳ tích mà HLV Park đã làm được cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Áp lực dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo không hề dễ dàng bởi mục tiêu 3 điểm rất khó khăn để đạt được. Tuy nhiên, đáp lại tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng cũng như kỳ vọng về sự thay đổi của bóng đá Việt Nam từ phía ban lãnh đạo, thầy trò HLV Park đã làm được nhiều hơn thế khi liên tục tạo nên bất ngờ, thắng các đối thủ rất mạnh để lọt vào trận đấu cuối cùng của giải. Chia sẻ sau thành công rất lớn này, HLV Park cho biết rất áp lực, đặc biệt ngay trận ra quân vòng bảng gặp U23 Hàn Quốc.

"Nhưng ngay ở trận đầu tiên, chúng tôi gặp Hàn Quốc, một đội bóng mạnh và là quê hương của tôi. Đó là một trận đấu rất khó, nhưng phải nói thật là tôi muốn thắng trận đó. Tiếc là chúng tôi không làm được", HLV Park Hang -seo tâm sự trên Vnexpress.

Thất bại ngay trận đầu ra quân, mục tiêu dành được 3 điểm càng ngày trở nên khó khăn hơn khi đối thủ tiếp theo mà U23 Việt Nam gặp phải là U23 Úc, ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay khi xét về tổng thể mọi mặt, U23 Úc hơn chúng ta rất nhiều.

HLV Park Hang Seo: Mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi - Ảnh 4.

Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cảm ơn hành trình mà U23 đã làm được.

"Chúng tôi không tự ti ở các trận đấu kế tiếp, và như các bạn biết đấy, chúng tôi đã thắng Úc và cầm hòa được Syria để đi tiếp", HLV Park hào hứng nói.

Không những vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã lập nên kỳ tích khi lần lượt thắng U23 Iraq và U23 Qatar ở tứ kết và bán kết để giành quyền vào trận tranh ngôi vô địch của U23 Uzbekistan.

Nguyên nhân giúp Việt Nam có kì tích ngoài mong đợi như HLV Park trả lời bạn đọc thì: "Trong cuộc sống, chúng ta hay bị stress. Tôi thì xa quê, cũng nhớ nhà. Nhưng mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi. Điều đó tôi không có ở Hàn Quốc. Không chỉ tôi đâu, tất cả đội ngũ trợ lý đều cảm thấy như thế. Chúng tôi không nói với nhau nhưng đều cảm nhận được là phải cố hết sức. Tôi nghĩ là trong người cầu thủ Việt Nam rất nhiều tiềm năng. Tôi không hiểu tại sao những thế hệ trước lại mang định kiến cầu thủ Việt Nam có thể lực yếu, thua kém so với cầu thủ ở nơi khác. Tôi muốn thay đổi định kiến đó, khai phá những khả năng mới của họ."

Mặc dù không bước lên ngôi vô địch bởi bàn thua oan nghiệt ở phút thứ 120 của trận đấu trong thời tiết lạnh buốt (-3 độ C), những gì thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được là quá đủ với người hâm mộ Việt Nam khi đưa người dân xích lại gần nhau hơn nhờ tình yêu trái bóng. 






Chia sẻ