Hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai: "Yến Nhi đã dài người đến mức mẹ rớt nước mắt không nhận ra"

Lynk,
Chia sẻ

Đã lâu không biết tình hình của Yến Nhi, nay ai cũng mừng khi thấy cô bé 4 tuổi đã phát triển rất tốt, cao lớn, có da có thịt hẳn so với lúc mới được Thanh Tâm nhận nuôi.

Vì bầu bí chửa đẻ nên phải gửi con gái nuôi Yến Nhi về quê cho bà ngoại chăm sóc, song mẹ trẻ Phạm Thanh Tâm (Bibi Thanh Tâm) vẫn luôn dành sự quan tâm cho Yến Nhi, chưa từng bỏ quên giây phút nào. Nhiều người thắc mắc đã quá lâu không thấy Tâm chia sẻ hình ảnh của "em bé Lào Cai", song tất cả là bởi Tâm muốn con gái nuôi có cuộc sống yên bình, không bị chú ý quá nhiều.

Gần đây, sau khi hết kỳ ở cữ con trai đầu lòng, Thanh Tâm đã tranh thủ đi thăm con gái nuôi bé bỏng, theo dõi tình hình hồi phục sức khỏe của cô bé. Sau khi trông thấy con, Thanh Tâm đã mừng muốn khóc bởi bé Yến Nhi đã cao lớn hơn trước rất nhiều, chân tay dài hơn, khuôn mặt gầy đi, và cô bé đã biết bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, phản ứng nhận biết mọi thứ xung quanh tốt hơn.

Xúc động với hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai: Nhi đã dài người đến mức mẹ rớt nước mắt không nhận ra - Ảnh 1.

So với những bạn bè đồng lứa khác, Yến nhi 4 tuổi cũng đã cao lớn hơn xưa rất nhiều.

Xúc động với hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai: Nhi đã dài người đến mức mẹ rớt nước mắt không nhận ra - Ảnh 2.

"Em bé Lào Cai" đã thay đổi, lột xác hoàn toàn.

Mẹ nuôi 9X chia sẻ: "Chị Nhi dài người đến mức mẹ sau thời gian sinh em, lên nhìn con rớt nước mắt không nhận ra. Ở ngoài nhìn dài gấp đôi trong ảnh. Cằm nhọn dài hơn hẳn nhìn như học sinh lớp 1. Nhìn bà bế đến tội. Bố Tuấn bế còn thấy khó nhiều hơn trước nói gì đến bà".

Những ai đã làm mẹ rồi đều hiểu được cảm xúc của Thanh Tâm. Hồi còn bế ẵm Yến Nhi mỗi ngày, đưa con đi khắp nơi chữa trị, Thanh Tâm vẫn luôn mong con gái nhỏ sớm bình phục, hay ăn chóng lớn, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thấm thoắt 2 mẹ con đã gắn bó với nhau được gần 4 năm, nhìn Yến Nhi "lột xác" thần kỳ như vậy, từ cô bé suy dinh dưỡng trơ xương thành một đứa trẻ bụ bẫm cao lớn, ai mà chẳng mừng vui hạnh phúc.

tam7
tam7
tam6
tam6
tam9
tam9
tam8
tam8

Nhờ tình yêu thương của gia đình mẹ nuôi Thanh Tâm, bé Yến Nhi đã có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, được quan tâm chăm sóc hết lòng, dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng vẫn phát triển tốt.

Mà không chỉ có bà ngoại, mẹ nuôi tốt bụng, nay Yến Nhi còn có thêm người cha nuôi hiền lành, và cậu em trai kháu khỉnh Mario mới được 1 tháng rưỡi. Sau này, nhất định đó sẽ là một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

Chia sẻ