Hình ảnh "hội phụ huynh" ké điều hòa nằm ngủ giữa trung tâm thương mại, bất chấp biển cấm khiến dân tình ngao ngán

Lynk,
Chia sẻ

Sau khi nhìn bức ảnh, hội phụ huynh lại nhảy lên đổ lỗi cho trung tâm thương mại: Ai bảo thiết kế cái thảm cỏ xanh mượt, rồi bật điều hòa mát rượi khiến người ta muốn ngủ (?!?)

Mặc dù có tấm biển ghi rõ "Quý khách vui lòng không nằm ngủ ở khu vực chung", nhưng rất nhiều phụ huynh để mặc con nhỏ chạy nhảy nô đùa chỗ khác, còn mình thì... lăn ra ngủ, la liệt như vô gia cư, khiến hàng nghìn dân mạng xôn xao kinh ngạc.

Người chia sẻ bức ảnh có tài khoản là L.Đ.P cũng bức xúc viết rằng: "Đi khu thương mại gặp cảnh này, không biết chỗ mọi người có như thế này không. Thực sự tôi cực ghét và cực ngại khi thấy cảnh như vậy. Đến nơi công cộng ăn nằm như ở nhà. Có lần tôi còn gặp mấy bà mẹ nhà gần khu thương mại, mang con vào cho đi lòng vòng đút cơm, ăn mặc lôi thôi trông phản cảm chết được (kiểu đồ như ở nhà mặc ấy)".

Hình ảnh hội phụ huynh ké điều hòa nằm ngủ giữa trung tâm thương mại, bất chấp biển cấm khiến dân tình ngao ngán - Ảnh 1.

Đúng là khu vực có thảm cỏ này dành cho khách hàng nghỉ ngơi, nhưng có biển cấm ghi rõ không nằm ngủ.

Sau khi bức ảnh xuất hiện trên MXH, nhiều người nhận ra đây là một trung tâm mua sắm lớn ở Quy Nhơn. Tấm hình đã gây nên một cuộc chiến bàn phím ầm ĩ giữa 1 bên là những người đã có con nhỏ, với 1 bên là hội chưa lập gia đình. Số đông thì đồng tình với L.Đ.P về chuyện nằm ngủ giữa nơi lịch sự hiện đại là không nên, nhưng vấn đề ăn mặc ở trong khu thương mại thì vấp phải vô số ý kiến trái chiều.

"Biết là nằm vạ vật như này cũng không đúng quy định thật nhưng mà thông cảm cho người ta đi, mùa này Quy Nhơn nóng muốn phát điên, phần những người ngủ ở đây toàn ở các huyện xuống thành phố mua sắm, khu này gần bến xe nên trưa mọi người hay ra cho mát, sẵn chờ xe luôn. Còn chuyện ăn mặc thì mình nghĩ miễn không mặc đồ quá hở hang, phản cảm là được mà".

"Chủ thớt nói rất rõ là "ăn mặc lôi thôi trông phản cảm" mà nhiều người cứ giãy lên ý nhỉ? Coi trung tâm thương mại như cái sân riêng nhà mình thì không được lên án à? Kiểu ăn mặc tươm tất khác với ăn mặc lôi thôi chạy theo con cho ăn nhiều lắm đó, đừng cố tình đánh tráo khái niệm rồi ra vẻ này nọ với chủ thớt đi".

"Ngồi ngả lưng còn được, chứ nằm vạ vật như thế này mất mỹ quan quá. Khu thương mại người ta buôn bán sang trọng lịch sự, vào nằm la liệt như ở nhà vậy. Chẳng ai chê bai giàu nghèo ở đây, có con nhỏ hay không cũng phải có ý thức chứ".

Phía các ông bố bà mẹ có con nhỏ phản ứng khá gay gắt, cho rằng họ được quyền mặc quần áo theo ý mình, miễn không hở hang vô duyên. Ngoài ra, họ đổ lỗi cho trung tâm thương mại, ai bảo xây cái chỗ thảm cỏ đó rồi bật cả điều hòa mát rượi khiến ai cũng buồn ngủ (?!?)

Số đông cư dân mạng còn lại thì kiên định với quan điểm: đến nơi công cộng thì ăn mặc nên tươm tất đàng hoàng, phù hợp độ tuổi, và hành vi cư xử hợp với quy định. Có biển cấm mà vẫn cố tình vi phạm, thì đó là lỗi sai rành rành, không thể bênh vực được, càng không nên lấy lý do trời nóng nực, tiết kiệm điện để biện minh cho việc nằm ngủ bừa bãi vô ý thức.

Theo các mẹ thì người lớn nằm ngủ vạ vật thế kia có thông cảm được không?

Chia sẻ