Hình ảnh đáng ngưỡng mộ nhất ngày: Anh chàng xăm trổ đi chăm vợ đẻ nhưng cứ chọc vợ cười được chị em xuýt xoa

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Anh chồng đó luôn miệng hỏi: "Vợ còn đau nhiều lắm không? Vợ ăn gì không? Vợ lạnh không?", rồi bóp chân, bóp vai, bón từng thìa cháo, mớm từng miếng thịt...

Các chị em không ít lần bảo nhau: Muốn biết lòng dạ đàn ông, hãy vào khoa sản. Bởi khi người phụ nữ yếu đuối nhất, họ cần sự quan tâm, chăm sóc hơn cả. Và hơn mọi lời nói, tình yêu của người chồng được thể hiện trong những hành động khi vợ đẻ chứ đâu xa!

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên MXH đang thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận về việc đưa vợ đi đẻ. Cụ thể, câu chuyện được tài khoản facebook N.K.T vô tình chứng kiến được đã chụp ảnh lại và chia sẻ như sau:

Hình ảnh đáng ngưỡng mộ nhất ngày: Anh chàng xăm trổ đi chăm vợ đẻ nhưng cứ chọc vợ cười được chị em xuýt xoa - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Đầu tiên nếu thật sự anh chị có nhìn thấy status này của em thì cho em xin lỗi vì đã xin hình của anh chị. Nhưng thật sự những hình ảnh này rất đẹp!

Chuyện là hôm nay em vô tình vào bệnh viện khoa sản để thăm 1 người chị thì vô tình gặp cặp vợ chồng nhà này. Ấn tượng của em khi lần đầu nhìn vào người chồng thật sự không có cảm tình cho lắm, nhưng em nhận ra mình đã sai… Đúng là đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá bất cứ 1 ai, vì xăm trổ chắc gì đã hổ báo. Mà dù có hổ báo bên ngoài với xã hội đi chăng nữa nhưng với vợ mình cứ luôn ngọt ngào là được rồi!

Hạnh phúc của người phụ nữ đến từ những thứ thật nhỏ nhoi là khi xấu xí nhất, lôi thôi nhất mà vẫn có 1 người ở bên cạnh chăm sóc.

Anh chồng đó luôn miệng hỏi: "Vợ còn đau nhiều lắm không? Vợ ăn gì không? Vợ lạnh không?", rồi bóp chân, bóp vai, bón từng thìa cháo, mớm từng miếng thịt. Xong anh còn liên tục làm trò cho vợ cười khanh khách mặc dù chị ấy đã bảo là: "Đừng trêu nữa, cười nhiều đau, bục chỉ bây giờ!".

Thật sự cuộc đời người phụ nữ chỉ cần như thế! Hãy luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình nhé những người đàn ông đích thực!"

Hình ảnh đáng ngưỡng mộ nhất ngày: Anh chàng xăm trổ đi chăm vợ đẻ nhưng cứ chọc vợ cười được chị em xuýt xoa - Ảnh 2.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng rất thích thú vì sự chăm sóc rất đỗi ân cần của anh chồng. Nhiều chị em cho biết:

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật đấy các bạn! Mấy anh đeo kính thì đánh người yêu, ghen tuông ầm ầm, còn mấy anh người có mực thì lại yêu vợ thương con. Cũng chẳng biết đâu mà lần!"

"Hạnh phúc không phải là có nhiều người quan tâm... mà là nhận được sự quan tâm từ đúng người."

"Bản lĩnh ở đây chứ cần gì bản lĩnh ngoài đường nhỉ."

"Những người chồng tốt trên đời còn rất nhiều các cô gái nhé, cứ tự tin mà lấy chồng!"

"Ông chồng của năm! Cần gì làm gì to tát đâu, cứ yêu thương vợ hết mực là ghi điểm trong lòng chúng tôi rồi!"

"Các anh lại bảo điêu, phụ nữ các chị cần tiền, cần này cần kia… Nhưng thật ra, chúng tôi cần 1 người chồng như anh này thôi. Vì khi yêu vợ, thương con, họ sẽ có trách nhiệm gánh vác và lo lắng cho gia đình. Họ sẽ không muốn vợ con phải khổ, sẽ tự khắc chăm chỉ mà làm ăn. Phụ nữ chúng tôi thật sự chỉ cần 1 người chồng như này đấy các anh ạ!"

"Chồng mình cũng xăm trổ, lúc vợ bầu đến ngày đẻ mà con chưa chịu ra, nắng nôi ngày nào cũng đưa vợ đi siêu âm. Lúc vợ đẻ ở cạnh vợ từ đầu tới cuối, thay bỉm, nhét thuốc giảm đau hậu môn… Và còn làm nhiều điều hơn thế!"

"Giờ vào viện á chỉ thấy toàn mẹ đẻ làm thôi. Các anh còn ngồi cầm điện thoại chơi game, lướt facebook cơ, mấy người được như thế này! Cho nên các anh nói chẳng có gì, đơn giản với cũng làm được thì cứ có vợ, thật lòng chăm sóc cho vợ đi rồi hẵng nói nhé! Chị em chúng tôi yếu đuối nhất là khi sinh nở, chẳng đòi hỏi gì nhiều chỉ cần bớt bớt vô tâm lại là chúng tôi mừng lắm rồi. Không phải ở lời nói, mà ở hành động."

48417250_2311045558932260_3883234250488545280_n
48417250_2311045558932260_3883234250488545280_n
48383996_2311045635598919_1061066898768134144_n
48383996_2311045635598919_1061066898768134144_n

Anh chồng xăm trổ chăm lo cho vợ từng tí khiến chị em ngưỡng mộ.

Đúng là sinh con là thời khắc mà người phụ nữ yếu đuối nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc, không phải ông chồng nào cũng ý thức được để bảo vệ, chăm sóc vợ mình. Chính vì thế, các chị em mới xuýt xoa khi nhìn cảnh "chồng nhà người ta" ân cần quan tâm, lo lắng cho vợ như thế này!

Chia sẻ