Hình ảnh bé sinh đôi nắm tay nhau trong bụng mẹ và câu chuyện khiến ai cũng xúc động

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Cặp sinh đôi là một trai một gái, tuy nhiên, bé trai phát triển không bình thường, và khó có thể sống sót sau khi chào đời. Hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau vì thế mà khiến cha mẹ hết sức cảm động.

Hai vợ chồng Ian và Brittani McIntire, sống ở Hutchinson, Kansas, đã vô cùng hạnh phúc khi biết tin sẽ có 2 đứa con cùng một lúc vì Brittani mang thai đôi. Thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì đôi vợ chồng trẻ lại nhận tin dữ từ bác sĩ.

Chị đau buồn kể lại: “Khi tôi đi siêu âm thai 6 tháng cùng chồng, các bác sỹ nói rằng họ nghe thấy hai nhịp tim, tôi đã rất sốc và sau đó cảm thấy vui mừng khôn xiết khi biết mình mang thai đôi. Nhưng vài tuần sau, chúng tôi đã rất lo lắng khi bác sỹ cho biết một trong hai đứa trẻ phát triển không bình thường, có vấn để về não và tim". 
 
Brittani cho biết: “Đứa con trai của tôi chỉ nặng 225 gram trong khi chị nó đã phát triển khá hoàn thiện và nặng hơn 1 kg. Thằng bé sẽ chỉ có thể sống sót khi ra đời nếu được phẫu thuật tim nhưng các bác sỹ không thể làm điều này vì não của nó phát triển không tốt”.

Điều đó khiến cả hai vợ chồng tôi rất đau lòng. Tuy nhiên, trong một lần đi siêu âm gần đây, bác sỹ đã chụp được khoảng khắc hai chị em song sinh nắm tay nhau khiến chúng tôi không kìm được nước mắt.

Brittani xúc động nói: “Khi  đó tôi không nhìn thấy rõ lắm, nhưng bác sỹ chỉ cho tôi rằng, đây là tay bé trai và đây là tay chị nó và dường như hai đứa nó đang cầm tay nhau. Bác sỹ còn cho biết hầu như những cặp sinh đôi cô siêu âm thấy đều có vẻ chèn ép nhau vì chật chội, nhưng hai con của tôi thì khác, dường như cô chị đang bảo vệ đứa em bé bỏng của mình”.
 
 Hình ảnh siêu âm cho thấy bé trai ở bên trái với bàn tay bé nhỏ cầm chặt ngón tay người chị sinh đôi của mình.

Vì bé trai có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy gia đình của mình nên khoảng khắc đặc biệt của cặp song sinh này cho thấy hai đứa trẻ cảm nhận được tình chị em thân thiết ngay khi còn trong bụng mẹ.

Cha của cặp song sinh này chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng những khoảnh khắc còn được ở bên nhau sẽ khiến chúng tôi nhớ mãi... Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời”.

Brittaini bày tỏ: “Tôi đang mang thiên thần bé nhỏ trong bụng, tôi muốn bên cạnh thằng bé để an ủi nhưng tôi biết điều đó là không thể. Người duy nhất hiện giờ có thể làm điều này thay chúng tôi là chị của nó. Con bé sẽ bên cạnh em và ít nhất là để thằng bé biết rằng nó không bị cô đơn”.
 
(Nguồn: Wqad)
Chia sẻ