Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng)

M.LÝ-M.THƯ,
Chia sẻ

Bất chấp lời nhắc nhở của chính quyền xã và người dân, hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) vẫn kéo rạp dài trăm mét suốt 3 ngày (25-27/4) tổ chức cưới cho con gây bức xúc dư luận.

Trục đường liên xã đi Thụy Hương, Kiến Quốc của huyện Kiến Thụy, lối thông ra trường THPT Thụy Hương gần như “tê liệt” vì vướng rạp đám cưới “khủng” của gia đình hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương (huyện Kiến Thụy).

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng) - Ảnh 1.

Lòng đường Quế Lâm liên xã bị gia đình ông Thành chiếm dụng làm rạp cưới cho con. Ảnh: M.L

Theo phản ánh của đông đảo người dân xã Thụy Hương, cả lòng đường rộng gần 10 met đã được gia đình ông Vũ Văn Thành – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương chiếm dụng làm rạp cưới cho con gái. Khoảng trống được gia chủ dành cho người dân qua lại lúc vẻn vẹn chưa đầy 1 mét. Để những phương tiện qua lại khỏi bức xúc, gia chủ còn cẩn thận đề biển Thông báo “Nhà có đám, xin vui lòng đi hướng khác”. Theo đó, mọi phương tiện và người đi đường buộc phải quay đầu rẽ lối ngã 4 đường mới Thụy Hương - Đông Phương cách đó gần 1km.

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng) - Ảnh 2.

Biển thông báo của gia đình ông Thành

Một người dân sống gần đó làm nghề bán cây cảnh bức xúc nói: Hai hôm trước, tôi đi qua đám cưới nhà ông Thành (hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương-PV) mà ức chế vì gần như không còn lối để đi. Buộc lòng, tôi phải điều khiển xe máy lên vỉa hè tí thì té ngã vì quá chật. Rạp cưới chiếm gần hết đường đi của mọi người, gây ảnh hưởng giao thông qua lại. Điều đáng nói, đây là tuyến đường huyết mạch liên xã chạy qua 3 xã Thụy Hương, Kiến Quốc và Du Lễ. Mấy hôm nay chúng tôi cứ phải né đoạn đường này, rẽ sang đường vòng, bức xúc lắm.

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng) - Ảnh 3.

Cả 2 đầu đường đều có biển thông báo "chuyển hướng khác" của gia đình ông Thành

Người hàng xóm gần nhà ông Thành thông tin: Nhà ông hiệu trưởng này tổ chức cưới cho cô con gái lớn nên mở tiệc hoành tráng hơn trăm mâm. Phông bạt cưới dựng mấy ngày kéo dài trăm mét là ít. Dân qua lại đây gần như ai cũng ức chế vì bị mất lối đi. Ô tô thì đương nhiên không vào được vì chỉ còn rộng 80cm, xe máy đi còn không tránh được nhau.

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng) - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Th. Tr – người xã Thụy Hương kìm nén sự tức giận lên tiếng: Ông này coi thường dân quá. Dựng rạp chiếm hết lòng đường còn kéo dài suốt mấy ngày, ai thông cảm được. Đấy mới là hiệu trưởng, nếu là lãnh đạo huyện chắc ông ấy sẽ kéo rạp suốt tuần và dài hàng cây số chứ chẳng chơi. Rõ ràng văn bản Nhà nước cấm sử dụng lòng đường tổ chức hoạt động gây ảnh hưởng giao thông mà ông hiệu trưởng này vẫn cố tình làm sai. Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì mà chơi ngông như thế.

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng) - Ảnh 5.

Rạp cưới dựng suốt 3 ngày kéo dài trăm mét gây cản trở giao thông qua lại của người dân

Trả lời về sự việc trên, ông Ngô Duy Thiếu- Chủ tịch xã Thụy Hương thẳng thắn nói: Việc sử dụng lòng đường tổ chức đám cưới của gia đình ông Vũ Văn Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương sai rồi. Khi thấy gia đình ông Thành dựng rạp, xã đã nhắc nhở nhưng vì không còn chỗ nào để tổ chức đám cưới lớn như thế nên gia đình vẫn dựng. Người dân phản ánh và bức xúc cũng là điều dễ hiểu thôi.

Chia sẻ