“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Người đàn ông suốt 15 năm “vác tù và hàng tổng” bằng việc đứng gác ở ngã tư tử thần dẫn đường cho học sinh đi học qua lại giờ phải cầu cứu vì người con trai duy nhất đang nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông.

Đó là hoàn cảnh bất hạnh của "hiệp sỹ giao thông" Hồ Văn Điều (ngụ xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Bố là hiệp sỹ giao thông, con nguy kịch vì tai nạn

Đã 3 ngày trôi qua, học sinh và người dân xã Quỳnh Văn không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người "hiệp sỹ" già thường ngày vẫn đứng gác tại ngã tư tử thần, âm thầm dẫn hàng trăm học sinh đi học bằng qua quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Quỳnh Văn). Hiện tại ông Điều đang ngày đêm ngóng trong tin tức con trai hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 1/4, khi anh Hồ Văn Nhiệu (33 tuổi, con trai ông Điều) đang lưu thông bằng xe máy qua địa phận xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 37C. 14853 đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến anh Nhiệu ngã xuống đường bất tỉnh. Chiếc ô tô mất lái, lao xuống ruộng, lật ngửa.

“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Anh Nhiệu đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nhiệu được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức. Hiên tại anh đang nằm ở giường số 7, phòng Hồi Tỉnh, khoa gây mê hồi sức, bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương, gãy xương cẳng chân trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt. Dù đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nhưng anh Nhiệu vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải dùng máy thở.

Từ ngày biết tin con trai bị tai nạn, dù tinh thần suy sụp nhưng người hiệp sỹ già vẫn gắng ngượng để cùng người thân theo con trai ra Hà Nôi để ngóng trông tin tức. Đã 5 ngày trôi qua, con trai vẫn không có biểu hiện tiến triển khiến ông rất bất an.

Cần lắm sự sẻ chia

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, bà Hoàng Thị Thía (53 tuổi, vợ ông Điều) ngồi thẩn thờ trên ghế, khuôn mặt thất thần, đẫm lệ. Tai họa bất ngờ ập đến, bà ngày đêm đứng ngồi không yêu. Đôi tay chai sạm cầm khư khư chiếc điện thoại, khoảng nửa tiếng đồng hồ bà lại điện cho chồng một lần hỏi thăm tình hình sức khỏe con trai.

Vợ chồng ông Điều có 4 người con. Anh Nhiệu là con trai duy nhất. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Gia đình thuần nông nghèo khó, thu nhập chính phụ thuộc vào hai sào ruộng và số tiền công ít ỏi nhận được từ việc phu gạch của người vợ.

Suốt 15 năm qua, ông Điều không làm gì ngoài việc ngày hai buổi lặng lẽ đứng gác ở ngã tư đoạn qua đường quốc lộ 1A làm người dẫn đường cho những học sinh đi học. Suốt chừng ấy năm, bất kể ngày nắng mưa gió bão, ông vẫn thầm lặng làm công việc cao cả ấy dù không có một đồng lương nào. Ông chỉ mong con em đến trường an toàn, không phải gánh hậu quả vì những vụ tai nạn giao thông. Việc làm của ông được bộ trưởng bộ giao thông tặng bằng khen và phong danh hiệu "hiệp sỹ giao thông."

“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông - Ảnh 2.

“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Việc làm của ông Điều từng được bộ trưởng trao tặng bằng khen "hiệp sỹ giao thông"

Cho đến giờ đây, khi con trai gặp nạn, ông phải bỏ dỡ việc mà hàng ngày vẫn lặng lẽ làm. Đã từng tận mắt chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn giao thông thảm khốc, đã từng thấy nỗi đau của nạn nhân, người thân phải gánh chịu sau vụ tai nạn, nhưng ông vẫn không ngờ mình lại có ngày mình phải rơi vào tình cảnh đau đớn này.

Ngày con trai bị nạn, tài sản trong nhà của vợ chồng ông Điều chỉ có 1 triệu đồng. Để có tiền chi phí điều trị cho con, người thân của ông Điều phải chia nhau đi vay mượn khắp nơi để có số tiền 200 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Ba (chủ tịch xã Quỳnh Văn) cho biết. "Hơn 15 năm qua bác Điều làm công việc không công, đứng gác ở ngã 4 đường bảo đảm cho học sinh đi học qua lại an toàn. Giờ con trai bác Điều gặp nạn, hoàn cảnh rất khó khăn nên rất cần sự đồng cảm sẻ chia của độc giả xa gần".

“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Bà Thía đau khổ kể về tình hình con trai sau tai nạn.

“Hiệp sỹ giao thông” của các em học sinh cầu cứu vì con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông - Ảnh 5.

Hoàn cảnh gia đình ông Điều rất khó khăn.

Mọi ủng hộ hảo tâm cho nhân vật xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bác Hồ Văn Điều, xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01648.229.002

Chia sẻ