“Hiệp sĩ” Tân Bình bắt tên thích… trộm váy phụ nữ!

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Nhìn thấy 2 thanh niên có dáng vẻ khả nghi, các "hiệp sĩ" âm thầm theo dõi. Khi 2 đối tượng vừa ra tay trộm váy phụ nữ trong một cửa hàng, lập tức các "hiệp sĩ" đuổi bắt.

Đến chiều ngày 11-1, Công an phường 13, quận Tân Bình – TP HCM, vẫn đang lấy lời khai đối tượng Huỳnh Chí Dũng (SN 1987, ngụ quận 11, có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

“Hiệp sĩ” Tân Bình bắt tên thích… trộm váy phụ nữ! 1
“Hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng (bên trái) và đối tượng Dũng.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang ngồi uống cà phê ở quán cóc ven đường Trường Chinh, các “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng, Trần Duy Khánh, Hoàng Văn Kiên và Mai Tấn Hoàng Lâm nhìn thấy 2 thanh niên đi chung xe Dream biển số 50K1 – 2815 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Khi đến cửa hàng bán quần áo ở số 348 Trường Chinh, quận Tân Bình, 2 đối tượng dừng xe, tên ngồi sau bước vào cửa hàng vơ vội những chiếc áo váy phụ nữ treo trên móc áo rồi vọt ra để đồng bọn chở đi.

Các “hiệp sĩ” tăng ga đuổi theo hai tên trộm váy qua nhiều tuyến đường, đến trước số 715 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), hai tên trộm bị ép ngã xe phải bỏ chạy bộ. Tiếp tục truy đuổi đến số 1/6 Trần Thiện Lộc, các “hiệp sĩ” bắt được Dũng cùng tang vật là số váy và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Tại công an, lực lượng chức năng khám xét người Dũng và phát hiện thêm 1 tép ma túy. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, số váy cũng được trả lại cho chủ cửa hàng là chị Dương Diễm (SN 1979).

Lực lượng công an tiếp tục truy bắt đồng bọn của Dũng.

Chia sẻ