Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chiều 15/5, hai hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Quốc Huy đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến tận giường bệnh trao tặng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” vì thành tích ngăn chặn các đối tượng trộm xe SH trên đường Cách mạng tháng Tám (quận 3, TP.HCM).

Tại khoa Ngoại tim mạch lồng ngực của Bệnh viện (BV) Thống Nhất, Đại diện Trung ương Đoàn bày tỏ tinh thần cảm phục cũng như biểu dương sự dũng cảm, không ngại tổn hại tính mạng của hai hiệp sĩ để giữ gìn yên bình, trật tự xã hội.

Khi hai tấm huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm" cùng bằng khen của Trung ương đoàn được đặt trên giường bệnh, các hiệp sĩ cùng người nhà vô cùng xúc động.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 1.

Anh Đinh Phú Quý bên chiếc huy hiệu do Trung ương Đoàn trao tặng.

Nhớ lại sự việc đã qua, chàng trai Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi), đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết, anh quen chú Trần Văn Hoàng và đến với nhóm săn bắt cướp quận Tân Bình chỉ là tình cờ. Dù khá bận rộn khi vừa phải lo việc học, vừa phụ gia đình việc kinh doanh nhưng Huy vẫn cố gắng theo đội làm việc nghĩa.

Anh Đinh Phú Quý kể về thời khắc bị đối tượng trộm xe SH đâm trọng thương.

Huy tâm sự, lúc phát hiện bạn thân là anh Đinh Phú Quý bị đâm, dù mình cũng trọng thương nhưng chàng trai vẫn nén đau đớn, đỡ bạn lên xe máy rồi chạy một mạch đến BV Thống Nhất. Khi vào được bên trong, chiếc xe máy của họ thấm đẫm máu.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 3.

Quý cho biết, anh và Huy là đôi bạn thân từ nhỏ.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 4.

Khi xảy ra sự việc, dù cũng trọng thương nhưng Huy nhất quyết không bỏ bạn.

Đinh Phú Quý cho biết, anh và Huy là đôi bạn thân với nhau từ khi cả hai còn học cấp 1. Cả hai cùng nhau tham gia đội hiệp sĩ vì đam mê. Quý học giỏi, lại là con duy nhất trong nhà nên khi theo đội bắt trộm cướp, anh giấu nhẹm không cho gia đình biết.

"Lúc đó, tôi bị chém máu ra rất nhiều, sức khỏe đã gần kiệt. Huy cảm nhận được nên dù bị thương vẫn ráng nói lớn 'cố lên Quý ơi', rồi la lớn nhờ những người trước mặt nhường đường. Khi đến BV, cả tôi và Huy đều gần như muốn gục xuống" – Quý kể.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 5.
Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 6.

Những vết thương của các hiệp sĩ là vết tích cho một đêm kinh hoàng.

Chiều cùng ngày, rất nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần hai chàng trai. Đại diện báo Tiền Phong đã trao số tiền 110 triệu đồng để phần nào hỗ trợ các Huy và Quý vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cũng gửi đến mỗi người số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (nơi Đinh Phú Quý đang theo học) cũng đã đến tận nơi, gửi lời chúc hai chàng trai sớm bình phục, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quý không ảnh hưởng đến chương trình học.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 7.

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đến thăm hai chàng sinh viên.

Có lẽ người xúc động nhất trong buổi chiều nay là mẹ của Đinh Phú Quý. Bà tâm sự mãi đến khi sự việc xảy ra mới biết con mình theo đội hiệp sĩ.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 8.

Mẹ Quý cho biết trước khi sự việc xảy ra, bà không biết con tham gia săn bắt cướp.

"Nếu biết nó làm công việc nguy hiểm như vậy, tôi sẽ can ngăn ngay. Nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cảm ơn cộng đồng, xã hội đã đồng cảm, giúp đỡ con tôi những ngày qua" - bà Nguyễn Thị Luyến Mộng Ngọc nói.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 9.

Mẹ Quý bày tỏ sự biết ơn khi con mình được xã hội quan tâm.

Trải qua giây phút cận kệ cái chết, cả Huy và Quý đều thừa nhận trước khi tham gia bắt trộm cướp, bản thân chỉ mới tập vài ngón võ, ngoài ra không có bất kỳ kỹ năng nào. Tuy nhiên nếu khỏe lại, họ vẫn muốn tiếp tục theo đội săn bắt cướp ở quận Tân Bình.

Hiệp sĩ bị băng trộm xe đâm trọng thương được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” - Ảnh 10.

Tấm huy hiệu được trao tặng không thể xóa đi mất mát quá lớn mà các hiệp sĩ đã nhận.

Cũng trong chiều nay (15/5), ông Phạm Hồng Sơn, Ủy Ban thường vụ TW Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM và ông Đào Quang Dũng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn đã đến viếng và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Đồng Nai), hiệp sĩ đã tử vong trong vụ bắt cướp diễn ra vào tối 13/5 tại TP.HCM.

Riêng đối với hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (người tử vong còn lại trong vụ bắt trộm xe), do đã được chuyển về quê nhà Bình Định để an táng nên việc truy tặng bằng khen sẽ được chuyển giao cho Tỉnh đoàn Bình Định. Ngoài ra, Thành đoàn cũng đã chuyển gần 200 triệu đồng tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hiệp sĩ.

Chia sẻ