Hiếp dâm không thành, thanh niên dùng đá đánh dã man khiến nữ sinh lớp 10 hỏng 1 mắt

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chiều tối 25/10, BS Trần Vĩnh Lâm, Phó Khoa Mắt, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) biết biết nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân bị thương nghiêm trọng vùng mắt rất thương tâm.

Bệnh nhân V. (15 tuổi, quê Bình Thuận), chuyển từ BV huyện Lagi đến vào ngày 19/10 với vết thương mi dưới mắt, kèm theo vỡ nhãn cầu và tổ chức nội nhãn. 

Nhãn cầu bị vỡ rách giác củng mạc. "Sau khi khám và hội chẩn, chúng tôi không giữ được mắt vì toàn bộ tổ chức nội nhãn bị phọt ra ngoài, phải chỉ định múc bỏ để không bị ảnh hưởng sang mắt bên kia. Chúng tôi múc bỏ mắt vào sáng ngày 20/10. Sau mổ bệnh nhân ổn định, mắt bớt phù nề nhiều, hiện đang điều trị kháng sinh, kháng viêm, chống nhiễm trùng, chống viêm" - BS thông tin. 

Hiếp dâm không thành, thanh niên dùng đá đánh dã man khiến nữ sinh lớp 10 hỏng 1 mắt  - Ảnh 1.

Hiện V. đang điều trị tại khoa Mắt, BV Chợ Rẫy.

Dự kiến, V. sẽ được xuất viện trong 3-4 ngày nữa. Khi mắt bớt phù nề , bệnh nhân sẽ được tiến hành lắp mắt giả. Được biết, hoàn cảnh gia đình cô bé rất khó khăn, cha mẹ đi làm mướn được rất ít tiền. 

Từ hôm nằm viện đến giờ, họ phải vay mượn tiền người thân để lên Sài Gòn lo cho con. Biết được hoàn cảnh này, một số mạnh thường quân đã gom góp, hỗ trợ bệnh nhân số tiền gần 6 triệu đồng. 

Tại BV, mẹ của V. không thể kìm được cơn xúc động, liên tục khóc vì quá cay đắng cho hoàn cảnh của con. Bà kể, hôm gặp nạn trời mưa nhiều, con gái bà và một bạn học bị lỡ xe buýt nên đi bộ chung về.

Hiếp dâm không thành, thanh niên dùng đá đánh dã man khiến nữ sinh lớp 10 hỏng 1 mắt  - Ảnh 2.

Người nhà bệnh nhân nghẹn ngào kể lại sự việc.

Hiếp dâm không thành, thanh niên dùng đá đánh dã man khiến nữ sinh lớp 10 hỏng 1 mắt  - Ảnh 3.

BS cho biết mắt bệnh nhân không thể giữ được.

Khi đang đi trên đường thì có một thanh niên chưa rõ lai lịch chạy đến nói sẽ cho quá giang và được hai cô bé đồng ý. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi cô bạn của V. đến nhà và xuống xe, đối tượng bất ngờ phóng ga nhanh, chạy qua nhà nhưng không cho V. xuống mặc cô bé liên tục van xin. 

Đến gần một khu nghĩa địa, đối tượng dừng xe lại và bắt đầu giở trò xâm hại nhưng bị V. phản ứng quyêt liệt. Lúc này đối tượng đấm đá, tát, bóp cổ và lấy đá đập nhiều lần vào mặt V. đến khi nạn nhân không còn khả năng chống cự. 

Tuy nhiên khi cởi hết quần áo V., thấy nạn nhân đang có kinh nguyệt nên đối tượng bỏ đi. Nạn nhân sau đó cố sức cầu cứu và được cô giáo phát hiện, đưa đi BV.

Chia sẻ