Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc đang thổi kèn đồ chơi, bé trai bất ngờ nuốt vào rồi ho sặc sụa, tím tái rồi ngưng tim trên đường đi cấp cứu trong sự bất lực của người mẹ.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân trong sự việc trên là một bé trai 6 tuổi tên H., ngụ Định Quán, Đồng Nai.

Theo lời kể từ mẹ bệnh nhi, bé là con lớn nhất trong gia đình có 3 anh chị em.

Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim - Ảnh 1.

Cha bé H. kể lại sự việc.

Trước sự việc 3 ngày, người mẹ mua cho các con 3 chiếc kèn nhỏ để thổi chơi.

Khoảng 8 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, H. lại đem kèn ra thổi thì bất ngờ ho, sặc sụa rồi tím tái người. Quá hốt hoảng, người vợ gọi ngay cho chồng đang đi làm mướn ở vườn cà phê về đưa con đi cấp cứu.

Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim - Ảnh 2.

Chiếc kèn người mẹ mua cho con chơi.

Tại Bệnh viện địa phương, sau khi khám, chụp X-quang phổi thì bệnh nhi được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tuy nhiên khi vừa đến cổng bệnh viện, bệnh nhi đã ngưng tim ngưng thở.

Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim - Ảnh 3.

Bé đến bệnh viện khi đã ngưng tim.

"Khi vừa vô viện, ekip trực thấy bé tím tái, tái môi, thở rất mệt nên quyết định đưa thẳng vào cấp cứu ngay. Trên giường cấp cứu tim bé rời rạc, không thở được. Ekip điều trị bóp bóng thở và nhồi tim khoảng 5 phút thì tim bệnh nhi đập lại, người hồng hơn" - bác sĩ Phương nói.

Tuy nhiên khoảng 1-2 phút sau, bé đã tái trở lại. Lúc này các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản. Kiểm tra lại thấy phế âm bên phải giảm yếu dần, nghi có dị vật tại đây.

H. được thở máy, cho an thần trước khi hội chẩn với khoa tai mũi họng và quyết định nội soi gắp dị vật.

Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim - Ảnh 4.

Dị vật lấy ra có độ dài 1 cm.

Dị vật lấy ra như dự đoán, là cây kèn làm bán sẵn, có 2 bộ phận ống thân kèn và đầu kèn. 

"Kèn này khi thổi sẽ kêu, nhưng trước khi thổi ra thì trẻ phải ngậm cây kèn hít vô để lấy hơi. Do đầu kèn không gắn chặt với thân kèn nên khi trẻ hít vào thì đầu kèn dễ lọt theo vào đường thở" - bác sĩ phân tích.

Hiểm họa khôn lường: Mẹ mua kèn cho con chơi, ba ngày sau đứa trẻ tím tái, thở ra tiếng kèn và ngưng tim - Ảnh 5.

Bác sĩ cảnh báo cha mẹ những hậu quả khôn lường khi cho trẻ chơi những đồ chơi quá nhỏ và nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như, Khoa Tai Mũi Họng chia sẻ, may mắn là bệnh nhi đến kịp lúc, chỉ cần trễ 5 phút thì hậu quả rất khó lường. Trước khi đặt nội khí quản, bệnh nhân đã được làm thủ thuật sơ cứu Heimlich nhưng thất bại.

Các bác sĩ cảnh báo người nhà lẫn nhân viên y tế với những trưởng hợp dị vật vô cùng nguy hiểm này phải tìm cách xử trí ngay, nếu để ngưng tim, ngưng thở trẻ có thể gặp nguy hiểm tính mạng hay bị những tai biến.


Chia sẻ