Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết chia sẻ về hoàn cảnh của bà Thạch Thị Huỳnh, rất nhiều MTQ đã tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ để bà Huỳnh có cơ hội lên TP.HCM khám chữa bệnh, duy trì mạng sống trước căn bệnh chân bị hoại tử, thối rữa nặng nề.

Ngày 7/5, trao đổi với chúng tôi, bà Thạch Thị Huỳnh (70 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cho biết đã chuyển từ bệnh viện Trà Vinh lên TP.HCM để chữa căn bệnh hiểm nghèo mà bản thân bà mắc phải.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 1.

Bà Huỳnh bị hoại tử chân nặng nề nhưng không có tiền để chữa trị.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 2.

Bà sống cùng vợ chồng người con trai và 2 đứa cháu nội tại huyện Trà Cú.

Bà Huỳnh cũng chính là nhân vật trong bài viết: "Lời khẩn cầu của người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng mà không có tiền phẫu thuật" được chúng tôi đăng tải trước đó. 

Ngồi trước cửa phòng bệnh viện để đợi đến giờ tái khám, bà Huỳnh rưng rưng nước mắt cho biết bà rất vui và xúc động khi nhiều ngày qua, bà nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ tất cả mọi người. Cái chân bị hoại tử của bà diễn tiến nặng hơn, thịt bị lở loét và thối rữa rất ghê sợ.

"Dù bà biết bệnh bà nặng lắm nhưng trước kia không có tiền, bà đành ở nhà chứ đâu dám đi chữa bệnh. Giờ thì tốt lắm rồi, bà hi vọng sẽ được hết bệnh, cảm ơn mọi người nhiều lắm", bà Huỳnh nghẹn ngào.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 3.

Bà Huỳnh cho biết, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, bà đã được đến bệnh viện để chữa trị.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 4.

Sự lo lắng của bà Huỳnh cùng đứa cháu trai khi ở bên ngoài hành lang bệnh viện.

Theo bà Huỳnh, số tiền mà mọi người tìm đến, giúp đỡ để bà có thể chữa căn bệnh quái ác ở chân lên đến hơn 100 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn mà bà chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Ngồi kế bên bà Huỳnh, chị Thạch Thị Ra (con dâu bà Huỳnh) khẽ quệt nước mắt khi nhìn mẹ phải chịu đau đớn mỗi ngày bởi vết thương ở chân.

"Chị thương mẹ lắm mà chẳng biết cách nào để cứu mẹ cả. Lúc trước vì nhà nghèo không có tiền để phẫu thuật, mẹ chị đành ở nhà nằm chờ chết. Nay đưa mẹ chị đi lên bệnh viện, chị hi vọng có thể cứu chữa giúp mẹ để mẹ sống lâu hơn với con cháu", chị Ra ngậm ngùi.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 5.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, 2 năm nay bà Huỳnh phải cam chịu đau đớn từ căn bệnh quái ác.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 6.

Chị Ra (con dâu bà Huỳnh) bất lực khi không thể vay mượn tiền cứu chữa cho mẹ.

Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Huỳnh chia sẻ sau khi chồng bà mất sớm, người con trai duy nhất của bà là anh Thạch Ngọc Tâm (41 tuổi) kết hôn với chị Thạch Thị Ra và sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên, đôi mắt anh Tâm cũng bị mờ, chân lại bị tật, đi cò nhắc nên công việc không ổn định. Mọi thu nhập hằng ngày trong gia đình đều phụ thuộc vào số tiền làm thuê, cuốc mướn ít ỏi mà vợ chồng anh Tâm kiếm được.

Do tuổi cao sức yếu, khoảng 2 năm trở lại, mắt bà Huỳnh mờ dần và mù một bên. Ở cái chân phải thì hoại tử nặng, vết thương cứ thối rữa lan dần ra khắp cả chân, lở loét. Các bác sĩ cho biết để chữa trị cần phải lên TP.HCM phẫu thuật. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơm ngày ba bữa không đủ no nên bà Huỳnh không thể chữa bệnh. 

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 7.

Công việc lặt vặt của chị Ra và chồng chỉ đủ lo cơm ngày ba bữa.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 8.

Số tiền để phẫu thuật cho bà Huỳnh vượt quá khả năng của gia đình chị.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 9.

Bà Huỳnh nằm tại căn nhà xập xệ ở Trà Cú.

"Nhà bà khổ quá nên bà làm gì có tiền mà đi lên thành phố. Chân bà lại bị như vậy, đi đứng đều không được cả, bà chỉ mong có tiền đi khám bệnh nhưng không thể vay mượn thêm được nữa. Mọi người giúp bà, bà mừng lắm, bà có cơ hội được sống rồi", bà Huỳnh nghẹn lời nhớ lại.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại, bà Huỳnh cho biết vết thương ở chân lở loét rất nghiêm trọng, có mùi hôi thối ở chân. Bà đang làm các thủ tục để bác sĩ khám và tiến hành phẫu thuật, có thể sẽ cắt bỏ phần chân bị hoại tử của bà. 

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 10.

Mong ước của bà Huỳnh là được chữa trị hết bệnh.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 11.

Có thể cái chân của bà Huỳnh sẽ bị cắt bỏ đi.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 12.

Đứa cháu trai sợ hãi mỗi khi nhìn vào vết thương lở loét của bà nội.

"Giờ bà chỉ mong được sớm phẫu thuật để có thể cải thiện tình hình sức khỏe, chứ đau đớn lắm con ơi", bà Huỳnh đưa đôi bàn tay của mình vờ vào vết lở loét rồi nói. 

Đưa đôi mắt lờ mờ nhìn về phía chị Ra và đứa cháu nội, bà Huỳnh chỉ biết chỉ mong được sớm phẫu thuật để có thể tự chăm sóc cho bản thân được, không còn làm khổ con cái nữa. Đối với bà ngay lúc này, sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người là động lực để bà tiếp tục chiến đấu với chứng bệnh quái ác. Xin thay mặt gia đình bà Huỳnh, chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ bà có cơ hội được phẫu thuật, níu giữ mạng sống.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 13.

Hi vọng ca phẫu thuật sẽ thành công để giúp bà Huỳnh sống lâu hơn với con cháu.

Hi vọng đến với người bà 70 tuổi mù một bên mắt, chân bị hoại tử, thối rữa nặng khi được mọi người giúp đỡ - Ảnh 14.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ bà Huỳnh trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ