Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu

Văn Tiên,
Chia sẻ

Bố mất sớm, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, dù mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh quái ác nhưng Thạch Thị Ly Tha (11 tuổi) phải sống nương nhờ tình thương của bà nội già yếu mà không có tiền chữa bệnh. Được sự giúp đỡ của mọi người, hi vọng đã đến với cô bé tội nghiệp.

Ngày 17/12, sau hơn 10 ngày đăng tải bài viết: "Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu", trao đổi với chúng tôi, bà Thạch Thị Sam (ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết gia đình bà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người để chữa bệnh cho Ly Tha (11 tuổi, cháu nội bà Sam).

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 1.

Từ nhỏ đã mất đi tình thương của bố mẹ, Ly Tha sống nương nhờ bà nội già yếu.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 2.

Bà Sam vui mừng khi gia đình bà nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người.

Không giấu được nỗi xúc động, bà Sam nghẹn ngào nói: "Mừng quá con ơi, con Ly Tha có cơ hội được chữa bệnh rồi, từ trước đến giờ bà nào dám nghĩ tới. Mọi người gọi điện đến hỏi thăm, giúp đỡ nhiều lắm".

Theo bà Sam, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà nhận được khoảng 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm do các mạnh thường quân giúp đỡ. Số tiền này sẽ giúp cho Ly Tha, đứa cháu nội của bà Sam có cơ hội lên Sài Gòn khám chữa bệnh về tim, lõm ngực, đồng thời giúp cô bé tiếp tục đi học.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 3.

Ly Tha bị chứng bệnh tim bẩm sinh, lõm ngực nhưng không có tiền chạy chữa.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 4.

Chí Khang (6 tuổi) sống cùng bà ngoại già, bố em cũng bỏ mẹ con em từ lúc em còn nhỏ.

Ngồi trước cửa nhà cùng đứa cháu nội, bà Sam rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bà. Thạch Thị Ly Tha là đứa con gái duy nhất mà người con trai đã chết của bà để lại. Từ nhỏ, Ly Tha đã sống thiếu thốn tình cảm của bố mẹ khi em vừa cất tiếng khóc chào đời, mẹ em đã bỏ lại em cho bà nội nuôi dưỡng mà ra đi biệt xứ. Chưa từng biết mặt bố mẹ là ai, tuổi thơ của cô bé gắn liền với bà nội già cũng đứa em họ Thạch Chí Khang (6 tuổi). 

"Con bé không biết bố mẹ nó là ai cả, suốt ngày cứ lủi thủi trong nhà, không dám ra ngoài vì bị trêu chọc", bà Sam nghẹn rớt nước mắt. 

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 5.

Thương đứa cháu nội nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bà Sam không biết cách nào để cho cháu chữa bệnh.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 6.

Hi vọng được thắp lên với Ly Tha khi số tiền gia đình em nhận được khoảng 40 triệu đồng.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù Ly Tha từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, lõm một phần ở ngực nhưng em chỉ được bà nội cho tiền mua thuốc uống để cầm chừng. Học đến lớp 1, Ly Tha cũng phải nghỉ giữa chừng để ở nhà đỡ đần cho bà nội già yếu.

Ở cái tuổi 66, lại hay đau ốm, bà Sam không còn sức để lao động. Bữa cơm hàng ngày cũng phụ thuộc vào đứa con gái út của bà đi làm mướn gởi tiền về cho 3 bà cháu rau mắm qua ngày.

"Tụi nó bỏ bà đi hết rồi, giờ chỉ còn hai đứa này, có mắm ăn mắm, chỉ mong có được cơm ngày ba bữa. Bà thương con Tha, muốn nó hết bệnh nhưng nào có tiền để đi chữa. Giờ thì mừng lắm rồi, bà sẽ nhờ người dẫn nó lên Sài Gòn để khám bệnh, nó muốn đi học lại cũng cho nó đi. Con bé tội nghiệp lắm", bà Sam vui mừng nói.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 7.

Với số tiền này, bà Sam sẽ nhờ người đưa Ly Tha đi khám bệnh, đồng thời giúp em tiếp tục công việc học.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 8.

Chí Khang hồn nhiên nô đùa trước nhà, bữa cơm của 3 bà cháu cũng đầy đủ hơn rất nhiều.

Ngồi một góc lặng lẽ trong căn nhà trống, Ly Tha thỏ thẻ cho biết: "Mấy nay con vui lắm, nội nói có tiền rồi sẽ giúp con hết bệnh, không còn lõm ngực nữa. Con rồi sẽ đi học chữ, không để mấy bạn trong xóm lêu con không biết chữ nữa. Con nhớ bố, nhớ mẹ lắm, mà mẹ bỏ con đi mất rồi".

Trong ký ức của Ly Tha, bố mẹ chỉ xuất hiện qua lời kể của bà nội. Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ, thấy bạn bè trong xóm có mẹ, em thấy ai cũng gọi là mẹ. Có lẽ đối với một đứa bé suốt 11 năm sống thiếu vắng tình thương, khao khát được có bố, có mẹ lớn hơn bất kỳ ai.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 9.

Hiện em đang học lớp 1.

Hi vọng đã đến với bé gái 11 tuổi bị tim bẩm sinh, mồ côi bố mẹ sống với bà nội già yếu - Ảnh 10.

Một cuộc sống mới đã đến với gia đình bà Sam nhờ sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người.

Hi vọng với sự hỗ trợ từ mọi người, một cuộc sống mới sẽ đến với em và gia đình, nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục cắp sách đến trường của em, giúp em chữa hết căn bệnh tim bẩm sinh quái ác.

Một lần nữa, xin thay mặt gia đình em, chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ cho Ly Tha cùng bà nội già yếu có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ