Hì hục nấu bát canh ngao đãi sinh nhật mẹ chồng nhưng bị chính bà hất đổ mà tôi không hiểu lý do

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em sửng sốt, bàng hoàng rồi bật khóc trước hành động cũng như lời nói của mẹ chồng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi

Em làm dâu khổ quá. Không hiểu sao em làm mọi cách vẫn không thể lấy lòng được mẹ chồng. Khi yêu nhau, có vài lần em xuống nhà anh chơi nhưng đều chán nản trước sự xa cách và thái độ của mẹ anh. Anh thì nói mẹ anh bình thường đã thế, về làm dâu, tiếp xúc nhiều là nảy sinh tình cảm thôi.

Thế mà về làm dâu, em càng thấy khoảng cách giữa em và bà xa nhau hơn. Em cứ cố kéo gần thì bà lại tìm cách đẩy em ra. Em nhận lương, mua cho bà khi thì cái áo, khi thì mấy hũ yến, khi thỏi son xịn. nhưng bà không dùng mà toàn đem cho người này người nọ. Tấm lòng của mình mà bị mẹ chồng đối xử như thế, em buồn nản lắm.

Mới hôm chủ nhật này, nhà em tổ chức sinh nhật lần 57 cho mẹ chồng. Vì nhà cũng có điều kiện nên mấy chị chồng tổ chức đặt bàn rất hoàng tráng. Nói là sinh nhật chứ khách mời cũng ngang với đám cưới nhỏ.

Hì hục nấu bát canh ngao đãi sinh nhật mẹ chồng nhưng bị chính bà hất đổ mà tôi không hiểu lý do - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hồi trước, em nhớ là chồng em có nói là mẹ chồng thích ăn canh ngao. Thế là em chạy ra chợ từ sớm, mua ngao về hì hục làm. Làm sạch sẽ hết rồi, em nấu nướng cả buổi mới xong nồi canh. Vì muốn mẹ chồng bất ngờ nên em nấu tại nhà mẹ đẻ em. Canh chín em mới múc vào một cái bát có nắp đậy rồi đem về nhà chồng.

Hì hục cả buổi mới xong một bát canh ngon miệng, đẹp mắt. Nào ngờ, khi em đem về, mời mẹ chồng dùng. Mẹ chồng lại thẳng tay hất luôn bát canh trong tay em. Bà đứng dậy, chỉ tay mắng em là ngu ngốc, ngày sinh nhật bà mà lại trù ẻo cho bà mau "ngáo" hay sao mà nấu canh "ngao". Ở quê em, "ngáo" có nghĩa là "sắp chết" chị ạ.

Em giải thích, bà vẫn hùng hổ nổi giận và mắng mỏ em bằng những từ ngữ rất nặng nề. Đặc biệt hơn, chồng em cũng không giải thích hay biện minh gì giúp em cả. Suốt ngày hôm qua, em cứ khóc suốt, tinh thần cũng không vui vẻ để mà tham dự tiệc tùng. Vì thế em càng trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng.

Chị Hướng Dương ơi, không lẽ mẹ chồng – nàng dâu muôn đời không thể sống hòa thuận với nhau sao? Em chán nản quá. Chị hãy giúp em với. (Em gái Kim An)

Hì hục nấu bát canh ngao đãi sinh nhật mẹ chồng nhưng bị chính bà hất đổ mà tôi không hiểu lý do - Ảnh 3.

Kim An thân mến,

Hướng Dương đã biết đến nhiều câu chuyện mẹ chồng- nàng dâu gặp trục trặc tình cảm như em. Nhưng suốt câu chuyện, em không kể rõ tính cách cũng như lý do ban đầu vì sao mẹ chồng không thích em, nên Hướng Dương cũng khó gỡ rối được chỗ này.

Vì thế, em hãy nhớ lại thời gian đầu gặp mẹ chồng nhé. Biết đâu trong lần đó, em đã nói hay có hành động gì khiến bà có ấn tượng không tốt. Mà ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ trong tương lai. Nếu như nhớ ra điểm gì đó mà mình chưa đúng, em hãy từ đó cởi bỏ dần sự hiềm khích của mẹ chồng.

Hướng Dương thấy em cũng là một người con dâu chu đáo, biết quan tâm mẹ chồng. Từ việc mua này mua nọ tặng mẹ chồng hay cố tình nấu nướng một bát canh ngao cho mẹ vui lòng. Nhưng em hãy xem lại cách mình tặng quà. Hãy tặng bà bằng sự chân thành và tình cảm thương yêu, đừng tặng kiểu "cho, biếu" sẽ khiến bà không thích. Nếu như em đã chân thành rồi, yêu thương đủ rồi mà mẹ chồng vẫn cứ đem cho người khác thì em đừng mua tặng nữa. Hoặc nếu có mua, em hãy nhờ chồng tặng. Hãy nói anh ấy đứng ra làm cầu nối cho em và mẹ chồng gần nhau hơn.

Về việc nấu canh ngao, Hướng Dương nghĩ sao em không bàn qua trước với chồng mình. Bởi nếu em nói ra, biết đâu anh ấy sẽ góp ý cho em. Hoặc nếu em mua về nhà chồng, nấu nướng tại nhà chồng, Hướng Dương nghĩ mẹ chồng em cũng sẽ không có phản ứng mạnh như vậy. Cách bà mắng em cho thấy bà không có tình cảm với em, luôn nghĩ xấu về em.

Bây giờ, em hãy bình tĩnh, nhường nhịn mà xin lỗi mẹ chồng. Hãy thừa nhận do em vô ý chứ không hề có suy nghĩ xấu xa như mẹ nói. Hãy nói với bà rằng em thương bà như mẹ mình và mong bà có cái nhìn đúng đắn về em. Khi nói, nhớ nói chồng phụ họa, giải thích cùng em. Hướng Dương tin, không có bà mẹ chồng nào lại cay độc với con dâu cả đời, em hãy dùng tình cảm của mình để khiến mối quan hệ gần nhau hơn.

Thân gửi.

Chia sẻ