Hết tình cảm, chồng đoạt mạng vợ rồi phi tang xác trong sân vườn nhưng không ai tin được đây là lời trăn trối của nạn nhân

Imacho,
Chia sẻ

Vì mong muốn có thể được đường đường chính chính đến với em vợ, người đàn ông đã nhẫn tâm ra tay tàn độc giết chết người vợ 8 năm của mình.

Tháng 8/2018, Fahima Yusuf, 32 tuổi, sống ở thành phố Perth (Úc) đột ngột mất tích. 1 tháng sau đó, gia đình cô báo cảnh sát trước khi tìm thấy thi thể người nhà trong sân vườn. Đáng nói hơn, người ra tay sát hại Fahima không ai khác chính là người chồng đầu ấp tay gối suốt hơn 8 năm, Ahmed.

Hết tình cảm, chồng đoạt mạng vợ rồi phi tang xác trong sân vườn nhưng không ai tin được đây là lời trăn trối của nạn nhân - Ảnh 1.

Thời điểm đó, vợ chồng Fahima sống cùng 2 con nhỏ và trông như một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai biết được Ahmed đã chán ngấy cô vợ bên cạnh và thường xuyên qua lại với những cô gái bán hoa để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Không những vậy, Ahmed còn nảy sinh tình cảm với em vợ, cả 2 trao đổi với nhau hàng nghìn tin nhắn chỉ trong thời gian ngắn. Ahmed tích cực "mồi chài" nhưng em gái Fahima chỉ xem hắn như 1 người anh trai đúng nghĩa.

Một ngày nọ, Ahmed nói với em vợ rằng Fahima bỏ hắn ra đi khiến người này lo lắng và tìm tới an ủi. Vậy nhưng, những người bạn của Ahmed lại nghe được câu chuyện hoàn toàn khác, rằng Fahima 1 mình sang Anh làm phẫu thuật mắt. Lúc này, gia đình bà mẹ 2 con bắt đầu nghi ngờ vì hành động bỏ lại chồng con mà rời đi không hề giống với tính cách của Fahima. Vài ngày sau, người nhà Fahima nhận được cuộc gọi của cảnh sát, rằng họ đã nhận được tin báo mất tích từ phía chồng cô.

Ngày 4/9, người nhà Fahima quyết định báo cảnh sát một lần nữa. Khi bị triệu tập và tạo áp lực, Ahmed mới khai nhận vào ngày 31/8/2018, hắn đã lợi dụng lúc Fahima cùng các con ngủ say và ra tay giết chết vợ bằng 1 ống sắt trước khi phi tang thi thể cô trong hố sâu nằm ở sân sau nhà, khu vực trước đó 2 vợ chồng dự định xây hồ bơi. 

Hết tình cảm, chồng đoạt mạng vợ rồi phi tang xác trong sân vườn nhưng không ai tin được đây là lời trăn trối của nạn nhân - Ảnh 2.

Được biết, Ahmed đã lên kế hoạch đoạt mạng Fahima từ nhiều tuần trước, động lực lớn nhất khiến hắn thực hiện hành động tàn độc là tình yêu dành cho em vợ. Xót xa hơn, trong lúc hấp hối, Fahima còn nhìn chồng và trăng trối những lời cuối cùng: "Em yêu anh". 

Thời điểm được khai quật, trong miệng của Fahima có rất nhiều cát, không rõ lúc bị chôn đã chết hay chưa. Cảnh sát tìm thấy nhiều vết thương trên đầu và cơ thể nạn nhân nhưng gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân cái chết của cô. Thẩm phán nhận định đây là 1 trong những vụ án giết người tàn bạo và nhẫn tâm nhất ông từng tham gia xét xử. Cuối cùng, Ahmed bị kết án 23 năm tù giam nhưng cuộc sống của những người ở lại, bao gồm các con của hắn, đã thay đổi hoàn toàn sau khi Fahima bị giết hại.

Hết tình cảm, chồng đoạt mạng vợ rồi phi tang xác trong sân vườn nhưng không ai tin được đây là lời trăn trối của nạn nhân - Ảnh 3.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ