Hết rồi tranh cãi, giờ là lúc Noo Phước Thịnh nước mắt lưng tròng, Đông Nhi gục đầu nức nở
Khép lại những màn tranh giành vui nhộn, hài hước, tập mới nhất The Voice Kids ngập trong bầu cảm xúc tiếc nuối và nhiều xúc động.
Sau gần 1 tháng được các huấn luyện viên dạy dỗ và chỉ bảo, 45 giọng ca của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2016 tiếp tục bước vào vòng tranh tài Đối Đầu đầy khắc nghiệt. Tính đối kháng, cạnh tranh gay gắt của vòng thi này đã tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem và đặc biệt là cho các huấn luyện viên. Kết thúc tập đầu tiên vòng đối đầu, cả 3 ghế nóng đã phải đưa ra những quyết định hết sức khó khăn để giữ lại học trò tốt nhất, bước tiếp vào vòng thi Liveshow. Tuy nhiên vòng thi đối đầu còn cả một chặng đường dài và cũng không khó để nhận ra các vị huấn luyện viên tiếp tục phải “cân não” cũng như kìm nén cảm xúc để đưa ra quyết định của mình sau mỗi phần thi.
Đến với tập 2 vòng đối đầu, huấn luyện viên Noo Phước Thịnh cùng các học trò đã là người mở màn. Bộ ba thí sinh Phương Nhi – Chu Tuấn Ngọc – Gia Kiệt đã cùng thể hiện một bản mashup các ca khúc dân ca: “Em bé quê – Hoa thơm bướm lượn – Người ở người về”.
Và vẫn không giấu được những giọt nước mắt khi quay lại ghế nóng
Noo Phước Thịnh “cảm thấy ghét” Đông Nhi vì đã đưa cả ba thí sinh quá tài năng vào ghép chung trong một phần đối đầu, anh cảm thấy sẽ rất tiếc nuối khi phải loại đi dù chỉ một thí sinh. Noo Phước Thịnh cho rằng nếu đây là những học trò của mình, thì chắc chắn anh sẽ không thể đưa ra sự chọn lựa. Về phần mình, Vũ Cát Tường dành lời khen ngợi cho tổng thể tiết mục, cô đánh giá đây là phần trình diễn hoà quyện và thể hiện đúng tinh thần bài hát, Vũ Cát Tường đánh giá cao và bất ngờ đối với Gia Quý bởi khả năng biến hoá và giọng ca Vọng Cổ xuất sắc.
Cả ba học trò “thiên thần” đã không khiến hai vị huấn luyện viên của mình phải thất vọng khi cùng hoà giọng một cách xuất sắc trong phần biểu diễn của mình. Vũ Cát Tường cho rằng đây tiếp tục là một “ca khó” đối với Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Về phần Noo Phước Thịnh, anh dành lời khen ngợi cho hai bạn đồng nghiệp khi đã có được những thiên thần xinh đẹp cùng với đó là cách dàn dựng bài bản và thuyết phục cho ba học trò toả sáng.
Phần thi cuối cùng đến từ đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường. Tiếp tục là một bản mashup dân ca với ba bài hát “Xa Mưa Giông – Bèo Dạt Mây Trôi – Lý Cây Đa” được thể hiện bởi ba thí sinh: Thuỵ Bình – Vân Trang – Khánh Linh. Đây đều là những gương mặt ở vòng Giấu mặt gây “sóng gió” giữa các vị huấn luyện viên khi phải tranh giành nhau các nhân tài về đội.
Kết thúc phần trình diễn, Đông Nhi dành lời khen ngợi cho cả ba học trò của Cát Tường khi thể hiện một bản mashup dân ca rất khó nhưng lại thể hiện rất mượt mà, uyển chuyển, khiến cho bản thân Đông Nhi hoàn toàn bị thuyết phục. Vũ Cát Tường có lẽ cũng đã có quyết định riêng cho mình trước đó nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra sự lựa chọn cho Thụy Bình đi tiếp vào vòng Liveshow.
Đêm thi đối đầu thứ 2 kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả lẫn các vị huấn luyện viên. Dù chưa phải là vòng loại cuối cùng nhưng khán giả cũng đã có thể nhìn thấy những cung bậc cảm xúc đa chiều của các ghế nóng.