Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Hoài Linh chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, anh chỉ tập trung vào phim ảnh và sân khấu chứ không miệt mài chạy show kiếm tiền như trước nữa.

Bộ phim Tết Đích tôn độc đắc với sự tham gia của danh hài Hoài Linh lại tiếp tục tung teaser thứ 2. Trong teaser, Hoài Linh trong vai ông nội Hữu Phát và có cuộc trò chuyện với cháu nội Hữu Phước (do Bạch Công Khanh đảm nhận). Ông Hữu Phát vô tư tâm sự: "Ông nội chưa bao giờ thất tình. Tao tự tử 4 lần mà vẫn không chết".

Teaser phim Tết "Quý tử độc đắc": Hoài Linh tuyên bố đã từng tự tử vì tình 4 lần nhưng không chết

Trong phim, ông nội Hữu Phát là người nắm trong tay quyền quyết định cháu trai Hữu Phước sẽ cưới cô gái nào làm vợ. Vốn rất sợ ông, nên khi có quan hệ tình cảm với 2 cô gái là Phương Thúy, Ngọc Hân, anh chàng Hữu Phước đã vội vã đưa họ về gặp ông nội.

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 2.

Hoài Linh.

Trong lúc nói chuyện cùng Phương Thúy - cô gái xinh đẹp nhưng kiêu kỳ, ông Hữu Phát thẳng thắn nhận xét: "Đây là Phương Thúy đó hả. Nhìn xấu hơn trong hình". Ngược lại, đối với Ngọc Hân, cô bé quê mùa hiền lành trót lỡ có thai với cháu trai, ông Hữu Phát lại ra sức yêu thương, bênh vực hết lời. Ngay sau khi Phương Thúy ra lời chọc ghẹo: "Ở dưới quê mà cũng biết dùng dao, dùng nĩa đó hả?" thì ông liền đỡ lời cho Ngọc Hân: "Dao này ở dưới quê nó cũng phóng chết nguyên con bò luôn chứ miếng thịt bò này ăn thua gì".

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 3.

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 4.

Nói về việc quay phim mới, Hoài Linh tâm sự rằng anh rất tâm đắc cảnh quay ông nội Hữu Phát nói chuyện với cháu trai. Với Hoài Linh, đây là cảnh quay cần tình cảm và sự trải nghiệm: "Lúc quay, tôi dặn Bạch Công Khanh hãy nuôi cảm giác diễn xuất như đang tâm sự với một người bạn. Tôi không cho cậu ấy biết là tôi sẽ nói gì để Khanh không có cái cảm giác chờ đợi mà sẽ phản ứng một cách tự nhiên. Đầu tiên vào cảnh quay, tôi cũng giữ gương mặt nghiêm túc như một người ông đang khuyên giải cháu. Rồi đến khi tôi mới bộ lộ thông tin ông tự tử 4 lần rồi mà không chết. Lúc đó nhìn thấy Khanh cười, kiểu như rất lạc quan bởi ảnh hưởng từ câu nói không đoán trước được của ông nội. Vậy là tôi thấy cảnh quay của chúng tôi đã thành công. Cảnh quay đó chúng tôi chỉ quay đúng một lần".

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng chia sẻ rằng thời gian gần đây anh chỉ đóng phim và diễn kịch chứ không bươn chải chạy show nhiều như trước. Vì vậy, sức khỏe của Hoài Linh phần nào đã được cải thiện nhiều hơn. Giữ vững lòng yêu nghề với nghiệp diễn xuất, anh luôn lạc quan đón nhận những lời nhận xét, góp ý của khán giả bởi với anh khán giả còn thương thì mới còn góp ý, nhận xét.

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 5.

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 6.

"Giờ tôi đi tắm biển chỉ uống nước biển, không có truyền nước biển nữa là mừng rồi. Tôi chỉ có bị mất ngủ nhiều năm nay, đi đâu cũng phải mang theo thuốc ngủ. Tôi thấy chả có áp lực gì, kể cả báo chí nói là hết thời, vua phòng vé hay này nọ tôi cũng không quan tâm. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lụm thun bắn ruồi. Cái nào cũng bắn nhưng mà bắn kiểu khác thôi".

Hoài Linh cho rằng anh đang có một áp lực duy nhất chính là từ sự mong mỏi của khán giả. Anh chỉ mong sẽ tiếp tục đáp ứng được lòng yêu mến của khán giả dành cho mình từ nhiều năm qua về diễn xuất, về sự gần gũi cũng như cả về tâm linh của anh.

"Tôi đóng phim Tết cũng chỉ mong khán giả được cười trong những ngày Tết sum họp gia đình và thỏa sự đam mê diễn xuất của tôi. Chứ tôi không mong phim phải thắng lớn hay như thế nào xa vời hơn nữa. Và cũng chỉ mong tôi có đủ sức để nắm tay cảm ơn tất cả những người khán giả đã luôn yêu thương tôi. Cũng giống như tôi đi diễn một chương trình 20.000 - 30.000 khán giả, tôi không thể nào đứng chụp hình từng người được".

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 7.

Hết lo chạy show kiến tiền, Hoài Linh xúc động: Mừng vì không truyền nước biển nữa! - Ảnh 8.

"Trong khi đó khán giả rất muốn chụp hình với tôi, nhưng tôi chỉ đáp ứng được một số người. Đó là lỗi của tôi bởi vì khán giả rất muốn gặp mà tôi không gặp họ được thì có gì đó nó hơi khó chịu trong lòng. Giá như tôi gặp được hết mọi người yêu quý tôi và bắt tay, cám ơn mọi người. Cái đó không phải đãi bôi, mà là điều tôi thật sự muốn. Chính vì vậy khi khán giả đến đền tổ, tôi rất mệt mỏi nhưng mà vẫn muốn đi ra gặp khán giả của mình để được gần họ, được chụp hình với họ và cám ơn họ đã nuôi mình tới giờ này".

Chia sẻ