Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình "Bố ơi" lại phải ra chợ "xin ăn"

Crissi,
Chia sẻ

Tập 20 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các cặp bố con buộc phải mang thanh long thu hoạch được hôm trước ra chợ để đổi lấy đồ ăn sáng vì họ không có tiền.

Tập 20 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 30/12 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Tuần này các bé đã được quay trở lại với người bố ruột của mình mà không cần phải ở với người bố "hờ" nữa.

Sáng sớm, các ông bố đã nhận được thư nhiệm vụ mới. Các gia đình Bố ơi sẽ phải tự mình mang số thanh long hôm trước thu hoạch được ra chợ rồi dùng chúng để đổi lấy đồ ăn sáng vì họ không có tiền. Trong khi MC Hồng Phúc chọn phương pháp tự vào quầy hủ tíu xin bán rồi 2 cha con sẽ được ăn thì các bố còn lại chọn cách cơ bản là đi đổi thanh long lấy đồ ăn.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 1.

Bố Hồng Phúc trổ tài bán hủ tíu thu hút được khá nhiều khách hàng.

Các nhóc tì khác thì khá vui vẻ và hứng thú, chỉ có duy nhất một mình Kitty là tỏ vẻ khá buồn phiền và ít nói. Lý do là vì cô bé bị bố Tiến Lộc mắng, còn bé thì lại buồn nên không trả lời bố. Điều này lại càng làm bố Tiến Lộc giận hơn và lớn tiếng la bé ngay giữa chợ. Mãi đến bữa cơm trưa, 2 bố con mới ngồi lại nói chuyện cùng nhau và bố Tiến Lộc cũng xin lỗi Kitty vì đã la bé lớn tiếng ngay trước mặt mọi người.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 2.

Kitty buồn vì bị bố Tiến Lộc la mắng ngay giữa chốn đông người.

Tiếp ngay sau đó, các cặp bố con đã được tham gia vào một trò chơi vận động trên biển và tha hồ tận hưởng nắng vàng, biển xanh. Chưa hết, bên cạnh những trò chơi nhỏ, các gia đình lại phiêu lưu vào chuyến hành trình giải mật thư để tìm ra được kho báu bí mật. Suốt ngày hôm nay, bố Nguyễn Hải Phong đã tuân theo sự hướng dẫn của Xì Trum từ đầu đến cuối. Và cậu nhóc Xì Trum đã làm rất tốt việc này. Kết quả là 2 bố con đã có một ngày đi tìm kho báu vô cùng thú vị và đáng nhớ.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 3.

Bố Nguyễn Hải Phong được con trai Xì Trum truyền lại bí quyết lấy thanh long đổi đồ ăn.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 4.

Nguyễn Hải Phong nhí nhảnh leo lên lưng bác Leng Keng giả làm con khi bác Leng Keng đang hướng dẫn trò chơi cho mọi người.

Ở nơi lấy lá cờ cuối cùng, các cặp bố con khá là khốn đốn vì các nhân viên trong BTC cứ núp sau những tảng đá rồi liên tục ném đá vào các gia đình để ngăn họ leo lên dốc lấy được cờ. Theo sự điều khiển của các bố, các nhóc tì hiên ngang cầm khiên leo lên dốc, vừa leo vừa giơ khiên lên đỡ. Cuối cùng, tất cả đều lấy được lá cờ của đội mình. Gặp được kho báu nhưng vẫn chưa được hưởng phước, các cặp bố con lại phải tiếp tục trèo đèo lội suối đi lấy chìa khóa mở rương.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 5.

Các nhóc tì tuân theo sự điều khiển của các bố, giơ khiên lên chống đỡ những làn "đạn" bằng đá của các nhân viên phía BTC.

Hết lăn lộn đi làm khổ sai, các gia đình Bố ơi lại phải ra chợ xin ăn - Ảnh 6.

Rương kho báu mở ra tuy không có gì nhưng vì sự dũng cảm và kiên trì của các bé, rương thần đã ban cho mỗi bé một điều ước.

Phần thưởng cho sự dũng cảm của các nhóc tì Bố ơi! Mình đi đâu thế? trong chuyến đi về miền biển chính là một điều ước. Liệu điều ước của các bé có thật sự thành hiện thực hay không? Đón xem tập 21 Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 6/1/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ