Hết làm gái ngoan, Triệu Lệ Dĩnh trở thành “người yêu” của Đường Tăng

Shindo,
Chia sẻ

Dự án điện ảnh “Nữ nhi quốc” với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Quách Phú Thành đã rục rịch đưa vào sản xuất.

Một tin vui cho các fan của Tiểu Hoa Đán Triệu Lệ Dĩnh đó là nữ diễn viên nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nữ nhi quốc. Nguồn tin từ các blogger giải trí của Trung Quốc cho biết, nhân vật Triệu Lệ Dĩnh đóng là quốc vương. Bên cạnh đó, Phùng Thiệu Phong sẽ vào vai Đường Tăng, Quách Phú Thành đóng vai Tôn Ngộ Không, Tiểu Thẩm Thương hóa thân thành Trư Bát Giới. 

triệu lệ dĩnh  2
Poster đầu tiên của phim điện ảnh "Nữ nhi quốc"

triệu lệ dĩnh 1
Đường Tăng và quốc vương trong phiên bản "Tây Du Ký" 1986

Nữ nhi quốc dự kiến khởi quay trong tháng 12/2016, phim được cải biên từ tác phẩm Tây Du Ký, nhấn mạnh vào chặng đường đầy gian nan của thầy trò Đường Tăng khi đi qua Nữ nhi quốc. Trong bản phim truyền hình Tây Du Ký (1986), hành trình xuyên qua nữ nhi quốc là một trong những câu chuyện được khán giả yêu thích nhất.

triệu lệ dĩnh  3

triệu lệ dĩnh  4
Triệu Lệ Dĩnh

Nội dung hành trình này kể về việc quốc vương đem lòng yêu mến Đường Tăng. Vốn là người tu hành, ban đầu Đường Tăng vẫn giữ khoảng cách với quốc vương, nhưng trước vẻ ngoài xinh đẹp và tấm lòng lương thiện của nàng, vị hòa thượng tưởng như “sắt đá” cũng có lúc lung lay. Chính điều này đã khiến cho Đường Tăng lẫn các đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng rơi vào nguy hiểm.

triệu lệ dĩnh  5
Phùng Thiệu Phong

quách phú thành
Quách Phú Thành

Lợi dụng lúc Tôn Ngộ Không sơ hở, Tỳ Bà Tinh đã giả làm nô tỳ của quốc vương, đồng thời bắt cóc Đường Tăng đem về sào huyệt. Đến lúc Tôn Ngộ Không giải cứu được Đường Tăng, Tỳ Bà Tinh lại nhờ đến Như Ý Chân Tiên giúp đỡ, cả 2 hợp sức chiến đấu, khiến Tôn Ngộ Không nhiều phen khốn đốn. Về sau, khi mọi rắc rối được giải quyết, Đường Tăng tiếp tục lên đường thỉnh kinh cùng các học trò. Tỳ Bà Tinh bị diệt trừ còn quốc vương nữ nhi quốc thì cứ mãi ôm mối tương tư, chờ đợi Đường Tăng đi thỉnh kinh về trong vô vọng.
Chia sẻ