Hết gào khóc đau khổ, "nữ hoàng trừng mắt" Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, "Đông Cung" đang ngày càng nhạt nhẽo

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào là Bành Tiểu Nhiễm sẽ thay đổi cách diễn. Họa chăng nếu chuyển biến gì khác lạ thì cũng là hơn kém trong việc mở to mắt như thế nào mà thôi!

Tập 13 của webdrama Đông Cung vừa lên sóng với loạt diễn biến xoay quanh cặp đôi Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) - Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Ở thời điểm hiện tại, Đông Cung đang tạo cho khán giả cảm giác lê thê, dài dòng, kém hấp dẫn. Sau 10 tập đầu đầy bi kịch, những tình tiết mới nhất của Đông Cung cứ như cố gắng kéo lê tình tiết, trong khi nội dung lại thiếu điểm nhấn, diễn xuất của bộ đôi Trần Tinh Húc - Bành Tiểu Nhiễm lại quá non, chưa đủ "cân" cho cả bộ phim.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 1.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 2.

Bành Tiểu Nhiễm đóng vai công chúa Tiểu Phong.

Cửu công chúa Tiểu Phong sau khi bị mất trí nhớ thì được đưa đến Lễ Triều để chờ ngày thành thân với Thái tử. Do ký ức không còn nữa nên Tiểu Phong vui vẻ sống tại Đông Cung. Để thể hiện sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của Tiểu Phong, người đẹp Bành Tiểu Nhiễm dường như phô diễn hết mọi "tuyệt chiêu trừng mắt" của mình. Vẫn là bổn cũ soạn lại, bất cứ cảnh quay nào dù là vui vẻ, chán chường, thất vọng hay lo lắng, bi thương, Tiểu Phong - Bành Tiểu Nhiễm cũng có duy nhất 1 biểu cảm: Mở to mắt xem ai giỏi trợn trừng hơn nào!

Bành Tiểu Nhiễm có thể nào diễn tốt hơn được không? E rằng không! Kinh nghiệm diễn xuất non nớt thì khó lòng cân phim, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào là Bành Tiểu Nhiễm sẽ thay đổi cách diễn. Họa chăng nếu chuyển biến gì khác lạ thì cũng là hơn kém trong việc mở to mắt như thế nào mà thôi!

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 3.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 4.

Tuyệt chiêu của cô là trợn trừng mắt trong tất cả các cảnh quay.

Quay trở lại với diễn biến chính của tập 13, Tiểu Phong cùng đám vương tôn quý tộc chơi trò đối thơ, bắn cung ở ngự hoa viên thì bất ngờ xảy ra sự cố. Do chọc phá Sắt Sắt tiểu thư nên Tiểu Phong mới ngã xuống nước. Đúng lúc này, Lý Thừa Ngân xuất hiện và lao ra cứu lấy nàng.

Thay vì cứu Sắt Sắt, Lý Thừa Ngân lại vớ ngay cánh tay Tiểu Phong rồi đưa nàng vào bờ. Đến khi định thần lại, Thừa Ngân cũng tự hỏi bản thân rằng vì sao luôn bồn chồn, đau đầu mỗi lần đứng trước Tiểu Phong. Người hầu thân cận của Lý Thừa Ngân biết rõ sự thật, song lại cố tình che giấu, để mặc Thừa Ngân hẹn hò với Sắt Sắt. Cho đến thời điểm hiện tại, chuyện yêu đương của Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong khi còn ở Đan Xi vẫn là 1 bí mật được giấu kín.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 5.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 6.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 7.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 8.

Tiểu Phong và Sắt Sắt cùng rơi xuống nước.

Ở cuối tập 13, Tiểu Phong gặp lại Cố Kiếm (Ngụy Thiên Tường) khi ra phố rong chơi. Vậy rồi Tiểu Phong - Cố Kiếm đến thanh lâu và chạm mặt Minh Nguyệt - một mỹ nữ nức tiếng gần xa, được đám vương tôn công tử theo đuổi, thèm khát.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 9.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 10.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 11.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 12.

Và đến lúc này, Tiểu Phong vẫn tiếp tục trừng mắt!

Qua cách nói chuyện, Minh Nguyệt lộ rõ sự quan tâm dành cho Cố Kiếm nhưng chàng lại cố ý phớt lờ. Bởi trong lòng Cố Kiếm, người con gái xứng đáng để yêu thương chỉ có duy nhất một mình Tiểu Phong. 

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 13.

Hết gào khóc đau khổ, nữ hoàng trừng mắt Bành Tiểu Nhiễm đã quay trở lại, Đông Cung đang ngày càng nhạt nhẽo  - Ảnh 14.

Mối quan hệ của Cố Kiếm - Minh Nguyệt rồi sẽ đi về đâu?

Chia sẻ