Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 1.

Phụ nữ rất khó hiểu, nhiều khi chị em còn không hiểu nổi chính bản thân mình, chứ đừng nói đến các anh. Điều kỳ cục nhất chính là logic hẹn hò của phụ nữ. Trước khi yêu, nàng nào cũng muốn đóng vai chuột Jerry trong phim hoạt hình Tom & Jerry và dụ các chàng chơi trò đuổi bắt. Nàng sẽ chỉ ý nhị bật vài cái đèn xanh, chàng nào tinh tế bắt được thì tiến, không bắt được thì rút lui sớm. Nàng luôn muốn được nhận quà bất ngờ, nhận hoa không báo trước, được đưa đi đón về,... Tóm lại, nàng luôn đóng vai BỊ ĐỘNG và muốn chàng phải cầm cưa.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 2.

Artwork: Kim Salt

Sau khi yêu rồi, hẹn hò rồi, là một đôi rồi... Chị em bắt đầu lộ "chân tướng". Nàng nào cũng hăm hở đòi điều tra lại quá khứ yêu đương, quản lí hiện tại và hoạch định tương lai cho anh yêu của mình. Chàng đang từ thế thượng phong, được chủ động trong mọi thứ bỗng dưng thấy mình mất tự do kinh khủng, làm gì cũng phải báo cáo "mẹ trẻ", kết bạn với gái xinh trên Facebook mà chẳng may lũ bạn mắc dịch nó "chấm" cho một cái thì coi như lãnh đủ. Tóm lại, nàng nào sau khi yêu rồi cũng từ mèo hóa cáo hết! Muốn CHỦ ĐỘNG trong tất cả mọi việc, kể cả chuyện hôm nay chàng có được "yêu" mình hay không.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 3.

Artwork: Kim Salt

Phụ nữ, nhiều lúc chẳng khác gì một bông hoa rực rỡ ngát hương e ấp trong bụi mận gai. Hấp dẫn lắm, mời gọi lắm, quyến rũ lắm, đúng kiểu "Anh ơi, em đẹp lắm này, hãy chiếm lấy em đi!". Thế là lũ đàn ông xông vào, chinh chiến các kiểu, chỉ để dành được bông hoa cho riêng mình. Còn đàn ông, lúc nào cũng trong trạng thái available và thoải mái cho các nàng "chiếm hữu" như bãi cát dài trên bờ biển. Muốn chơi gì thì chơi, chơi bao lâu cũng được. "Miễn là em thích!". Chính thói quen thích "thao túng", sở hữu của phụ nữ và sự úi xùi có phần dễ dãi khi hẹn hò của đàn ông là nguyên nhân chính khiến bao nhiêu cặp đôi chết yểu. Tuổi thọ tình yêu còn ngắn hơn cả thời lượng pin điện thoại.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 4.

Chẳng ai mang dùi đục đi hỏi vợ, chẳng ai để mặt mộc đi làm quen. Chúng ta hẹn hò, gặp gỡ hoàn toàn là do hên xui hay văn hoa hơn là do "số phận sắp đặt". Mười đôi gặp nhau, may ra có một đôi tìm được tiếng nói chung, rồi tiến tới những bước xa hơn trong tình yêu. Mà đôi ấy, may mắn lắm mới cưới được nhau. Chứ không thì cũng chỉ là "hẹn hò, chăm bẵm, yêu thương vợ/chồng-tương- lai của đứa khác" mà thôi. Nhưng chia tay thì khác.

Sau khi những mơ mộng, những ảo tưởng, những hồng hường đẹp đẽ lung linh kia trôi qua, tất cả sẽ ném chúng ta quay lại hiện thực cuộc sống. Kiểu như lúc hẹn hò là xem phim ở rạp, còn sau khi yêu nhau được đôi ba tháng sẽ thành phim bản cam quay trộm ấy mà! Mâu thuẫn là không tránh khỏi, rạn vỡ là chuyện đương nhiên. Chỉ khác một điều, khi yêu nhau, cần cả hai phải đồng ý, tự nguyện. Nhưng khi chia tay, chỉ cần một người quyết tâm là đủ.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 5.

Artwork: Kim Salt

Có điều, phản ứng của đàn ông và phụ nữ với chuyện chia tay cũng hoàn toàn khác nhau. Đàn ông, sau khi thoát được đống gai đâm đến trày vi tróc vảy, cảm thấy vui mừng hạnh phúc lắm (vì tìm lại được tự do, được sống như mình của-ngày-hôm- qua). Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên vì hạnh phúc thôi. Chàng ngay lập tức alô cho hội chiến hữu, nhậu nhoẹt tiệc tùng mừng quay lại kiếp F.A đến mấy ngày. Chia tay xong, đàn ông vui như Tết.

Phụ nữ, sau khi "nghịch cát" chán chê, muốn rũ sạch chúng đi thì nhận ra sự thật oái oăm: Không tài nào có thể làm sạch hết được. Từng hạt cát li ti vẫn cứng đầu cứng cổ bám vào tóc, vào chân, vào người. Thế nên nàng sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt vì chưa quên được tình yêu ấy. Chia tay xong, phụ nữ buồn như có đám.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 6.

Artwork: Kim Salt

Thế nhưng, chỉ một tháng sau, phụ nữ và đàn ông sẽ đổi vai ngay. Chàng, sau những ngày tự do lại bắt đầu thấy nhớ mùi hương quyến rũ của bông hoa kia, lại thèm lao vào bụi gai chết đi được. Niềm đau nhẹ nhàng nhưng âm ỉ gặm nhấm, làm chàng cứ day dứt mãi. Nàng, sau khi khóc cả dòng sông, chợt nhận ra rằng, nước mắt đã rửa sạch bong những hạt cát kia lúc nào không hay. Nàng vui mừng phơi phới vì tìm lại được bản thân mình. Và lại tung tẩy như một bông hoa rực rỡ căng tràn nhựa sống, như chưa từng héo úa bao giờ.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 7.

"Bộ RAM" điều khiển não của đàn ông và phụ nữ khác nhau đến thế, nên chuyện hẹn hò, yêu đương, chia tay mới lắm tình tiết bi hài, cả nụ cười và nước mắt. Nhưng đừng vì thế mà sợ yêu, sợ hẹn hò hay sợ những cuộc gặp mặt với một người xa lạ.

Khi single, bạn sẽ thấy người ta yêu nhau sao mà vui thế. Khi đang yêu, bạn sẽ thấy người ta F.A sao mà thích thế. Kiểu gì thì cỏ bên kia đồi cũng xanh hơn, nếu như bạn vẫn cứ đứng núi này trông núi nọ và lấy những sự so sánh ra làm lí lẽ cho cuộc đời mình.

Chỉ cần làm điều gì mình thấy vui, thoải mái và hạnh phúc nhất là được. Một tình yêu đau khổ sẽ không thể bằng một cuộc sống F.A tưng tửng vui tươi. Nhưng một tình yêu khắc cốt ghi tâm với "người trong mộng" bấy lâu bạn vẫn hằng tìm kiếm sẽ đáng giá gấp trăm nghìn lần những giây phút tự do tự tại kia.

Lựa chọn của trái tim, nên hãy để trái tim quyết định.

Hẹn hò là chuyện hên xui, nhưng chia tay chưa bao giờ là may rủi! - Ảnh 8.

Artwork: Bee Johnson

Khúc Cẩm Huyên
Bi
Theo Trí Thức Trẻ23/2/2017