"Hello" của Adele bị "tố" bình thường hóa nạn quấy rối tình dục

Leslie,
Chia sẻ

Đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng uy tín, ca khúc "Hello" của Adele bất ngờ bị cáo buộc có thông điệp về nạn quấy rối.

Sau thời gian "mất tăm" trên làng nhạc, Adele trở lại ngoạn mục với album 25 cùng ca khúc Hello "công phá" các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, vừa qua, bản hit của giọng ca Rolling In The Deep vừa được mang ra để tuyên truyền cho "Tháng nâng cao nhận thức về nạn theo dõi".

Trung tâm giới tính và bình đẳng của đại học Oklahoma bất ngờ trích dẫn một câu trong Hello: "I must have called a thousand times" (tạm dịch: Em chắc đã gọi anh hàng nghìn lần) trong áp phích tuyên truyền và chú thích: "Ngay cả một ca khúc tuyệt vời cũng đang bình thường hóa nạn quấy rối tình dục". Đại diện của trung tâm giải thích thêm rằng áp phích được thiết kế nhằm "giúp sinh viên nhận thức hàm ý sâu xa trong các ca khúc nổi tiếng".



Họ cũng giải thích rất rõ rằng động thái trên không nhằm để chỉ trích Adele hay ca khúc nổi tiếng của cô, mà chỉ đang "giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi quấy rối tình dục diễn ra trong khuôn viên trường". Song, cũng có ý kiến cho rằng cách mà trung tâm thuộc đại học Oklahoma đang thực hiện là "sự so sánh ngớ ngẩn làm giảm đi bản chất kinh khủng của nạn quấy rối". 

Tuy vướng ồn ào tranh cãi như vậy nhưng Hello của Adele vẫn đang đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng Billboard suốt 10 tuần liên tiếp và là single đầu tiên bán được 1 triệu bản trong vỏn vẹn một tuần phát hành. Đại diện của nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về ồn ào trên.

"Hello" của Adele vẫn đang là ca khúc "hot" trên bảng xếp hạng Âu Mỹ.

Bên cạnh đó, một ca khúc khác của nhóm Maroon 5 - Animal cũng nằm trong tầm ngắm và bị mang ra tuyên truyền. Cũng với thông điệp tương tự, trung tâm giới tính và bình đẳng đã trích dẫn lời bài hát: "Baby, I'm preying on you tonight, hunt you down eat you alive... " (Tạm dịch: Em yêu, anh sẽ săn em như con mồi, bắt được và ăn sống em).
Chia sẻ