Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của "Thủy thần" được yêu thích nhất Sing my song

Shindo,
Chia sẻ

Từng bị gia đình phản đối quyết liệt, phải bỏ dở đường ca hát để chuyển sang bán quần áo, đó là những câu chuyện về Đức Anh – chàng "Thủy thần" gây sốt "Sing my song".

Không như những thí sinh khác, Bùi Hoàng Nam Đức Anh bước lên sân khấu Sing my songBài hát hay nhất với tâm thế "được ăn cả, ngã về không". Bởi ở vòng Ghi âm này, Đức Anh là người cuối cùng, xuất hiện khi mà 3 huấn luyện viên là Đức Trí, Giáng Son, Nguyễn Hải Phong đã chọn đủ thí sinh. Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Minh Sơn còn 1 quyền chọn thí sinh duy nhất. Nghĩa là, nếu hát tốt thì Đức Anh có cơ hội vào đội Lê Minh Sơn. Ngược lại, anh chàng sẽ phải ra về mà không có thêm một quyền giải cứu nào khác.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 1.

Đức Anh

Mang theo áp lực nặng nề đó, Đức Anh đã hát như trút hết nỗi lòng. Khi ca khúc Thủy thần vang lên cũng là lúc sân khấu Sing my song 2016 gần như điên đảo. Huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong dù không được quyền chọn thí sinh nữa vẫn gạt cần để động viên tinh thần Đức Anh. Thậm chí, huấn luyện viên Lê Minh Sơn còn chạy hẳn lên sân khấu để nhảy múa và phiêu theo nhạc với chàng trai 26 tuổi. Hình ảnh Lê Minh Sơn xõa tóc, nắm chặt tay Đức Anh trên sân khấu là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Sing my song mùa này.

Tập 5 "Sing my song": "Thủy thần" - Đức Anh

Chào Đức Anh. Cảm xúc của anh như thế nào khi vừa vượt qua vòng Ghi âm với chiếc vé cuối cùng từ Lê Minh Sơn?

Rất là xúc động. Thật sự thì tôi không nghĩ mình được chọn. Khi anh Lê Minh Sơn chạy lên sân khấu nhảy cùng, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Mình hát cũng có lửa hơn. Cứ nghĩ là không còn gì để mất nữa, có bao nhiêu nội lực cũng tung ra hết. Tất nhiên, vì lúc ấy đang cao hứng nên chệch nhịp hay hát phô cũng là điều không tránh khỏi. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa có xem lại bài thi của mình. Tôi nghĩ chắc là sẽ có nhiều chỗ sai sót lắm.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 3.

Lê Minh Sơn chạy lên sân khấu và xoã tóc ra để nhảy cùng Đức Anh

Cùng với "Tương tư" của Cao Bá Hưng thì "Thủy thần" do Đức Anh sáng tác được nhiều khán giả bình chọn là bài hát hay nhất tập 5 "Sing my song". Đức Anh có biết đến chuyện này không?

Cám ơn khán giả vì đã bình chọn cho tôi. Sau khi tập 5 lên sóng, tôi có chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi từ mọi người. Giống như trong mơ, từ lâu lắm rồi mới có cảm giác được sống và vẫy vùng trong âm nhạc như thế. Bài Thủy thần này tôi sáng tác trong một dịp tình cờ thôi. Đó là lần đó trúng phải tiếng sét ái tình với một cô gái rất xinh. Tôi thích cô ấy lắm và có ý định sẽ tán tỉnh.

Nào ngờ, sau khi tìm hiểu mới biết cổ đã có bạn trai rồi. Thất vọng và hơi buồn nên tôi mới viết lên bài này. Các nhân vật xuất hiện trong ca khúc là Sơn Tinh, Thủy tinh hay Mị Nương cũng là do thích nên đưa vào thôi. Nhiều người hỏi tôi vì sao lại lấy hình tượng Thủy tinh mà chẳng phải ai khác, tôi nghĩ rằng không có người nào mới sinh ra là đã độc ác hết. Tất cả đều có nguyên nhân, lỡ như câu chuyện đổi lại, Mị Nương cưới Thủy tinh chứ không phải Sơn Tinh thì ai mới là người ác?

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 4.

Có một điều kỳ lạ là ca khúc "Thủy thần" mang phong cách Rock nhưng khi trình diễn, Đức Anh lại diện trang phục trắng khá thanh lịch. Cách hát của anh cũng thể hiện sự điềm tĩnh chứ không cuồng nhiệt như những ca sĩ hát Rock thường thấy. Đây là phong cách riêng của anh à?

Đúng là như thế. Tôi sáng tác từ hồi học cấp 3, nhưng có một khoảng thời gian bị chững lại. Gần đây mới bắt đầu viết thêm bài mới. Tôi thích những bài theo phong cách Rock, Funky, Acoustic chứ không hát Ballad hay Pop thông thường. Về trang phục mặc trên sân khấu, tôi chỉ diện những gì mình thích. Không phải cứ Rock thì lúc nào cũng hầm hố, quần áo đen, đầy đinh tán, tóc xoăn dài. Tôi hát Rock bằng vẻ ngoài thanh lịch và bắt mắt. Quan trọng là chất Rock nằm ở trong, bùng nổ và cá tính nằm ở ca từ và cách mình thể hiện, chứ đánh giá từ trang phục thì cũng chưa đúng lắm.

Có một điều buồn cười là cũng có vài người lúc mới gặp tôi thì nói ngay: "Anh chàng này chắc là sẽ hát Pop hay Ballad sến súa", đến khi nghe tôi hát Rock thì mới giật mình. Quả thật là cũng có sự đối lập giữa về ngoài với cá tính âm nhạc. Lên sân khấu, tôi cũng hát rất điềm tĩnh, đấy một phần là vì tôi đã 26 tuổi, cũng làm công việc kinh doanh ngoài đời thực nên suy nghĩ và hành động nó cũng chững chạc hơn một chút.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 5.

Trong đoạn clip phát sóng ở chương trình, Đức Anh đã có những chia sẻ khá xúc động về việc theo đuổi con đường ca hát nhưng bị bố ngăn cản quyết liệt. Anh có thể nói rõ hơn về chuyện này?

Đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn nhưng với tôi và cả bố đều là những nỗi canh cánh bên lòng. Tôi bắt đầu phát hiện ra tình yêu dành cho âm nhạc từ lúc học cấp 1. Đến cấp 3 thì tôi bắt đầu đi biểu diễn ở một số chỗ. Ban đầu là nhỏ lẻ, nhưng cứ dần dần, ước mơ được lên sân khấu hát nó to thêm. Đến khi 18 tuổi, tôi đứng giữa 2 con đường, một là học kiến trúc, hai là bất chấp sự can ngăn của bố để thi vào nhạc viện.

Gia đình tôi chẳng có ai đi hát cả, tất cả đều làm công chức nhà nước. Bố tôi không thích tôi làm ca sĩ, vì nó bấp bênh, không ổn định mà tương lai cũng xa xăm, mịt mù. Tôi đã tốn nhiều thời gian thuyết phục, kể cả tranh cãi vì muốn bảo vệ quan điểm của mình. Cuối cùng tôi cũng vào học nhạc viện. Một thời gian sau, tôi xin phép gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tất nhiên, bố tiếp tục không hài lòng. Nhưng thấy mẹ và chị gái ủng hộ quá nhiều, bố đành để tôi đi. Ngoài mặt bố vẫn nói lời động viên nhưng bên trong lại hoài nghi nhiều lắm. Vậy rồi tôi bỏ dở chương trình học ở Hà Nội, cứ thế mà xách đồ ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi đã nuốt nước mắt vào lòng để cho tôi đi.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 6.

Chặng đường lập nghiệp ở Sài Gòn những ngày đầu ấy như thế nào?

Khó khăn muôn trùng. Một chàng trai từ trước đến giờ luôn có sự bảo bọc của gia đình như tôi khi bước ra cuộc sống vẫn còn non tơ lắm. Tôi đầu quân vào công ty giải trí của chị Thanh Thảo với nghệ danh Quách Bảo Đăng. Luyện tập được 1 thời gian thì ra Album. Nhưng, sản phẩm này thất bại và không nhận được phản hồi tốt từ mọi người. Việc ra 1 cái Album vô cùng tốn kém, tôi phải chi trả đủ mọi khoản. Thời điểm đó, tôi không có tiền, tôi đã mượn từ gia đình. Đón nhận thất bại, tôi thấy cay đắng vô cùng. Gia đình lại càng có thêm cớ để nói rằng tôi đã lựa chọn sai con đường.

Tôi thất vọng và sụp đổ. Tôi dừng ca hát lại để tĩnh tâm hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thì ra tất cả những điều mình cho rằng hay ho thì người khác cũng thấy thế. Và người ta làm còn tốt và giỏi hơn mình. Tôi nghi ngờ năng lực của bản thân. Rồi tôi chuyển hướng, gạt ca hát sang một bên để tập trung cho việc kinh doanh. Tôi bán quần áo, tôi mở cửa hàng thời trang ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Ban đầu cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ thì đã ổn định hơn. Công việc kinh doanh giúp tôi có thu nhập, có điều kiện để quay lại với niềm đam mê âm nhạc.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 7.

Sau tất cả những khó khăn đó, điều khiến cho Đức Anh rút ra được là gì?

Làm nghệ thuật phải có kinh tế vững vàng. Một nghệ sĩ muốn có sản phẩm âm nhạc chỉnh chu thì chí ít phải có tiền để đầu tư. Đó là điều tôi nghiệm ra từ bài học đắt giá của bản thân mình. Sau 3 – 4 năm trời dừng lại để suy ngẫm, tôi nhận ra những giá trị đích thực đối với nghệ sĩ trẻ trên con đường gia nhập showbiz. Công việc kinh doanh hiện tại chưa thể gọi là lớn, nhưng nó cũng đủ để tôi có điều kiện sáng tác và hát.

Tôi may mắn hơn 1 số người đó là chẳng phải lao vào kiếm tiền từ nghề hát. Những nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi như tôi, đi hát phòng trà thì cùng lắm được 100.000 – 200.000 đồng. Mà đâu chỉ hát thường, để có được nhiêu đó tiền cũng phải giành giật và phụ thuộc vào người khác lắm. Mỗi ngày đi hát sẽ phải nghĩ xem mình nên làm cái gì để chiều lòng người khác. Tôi bây giờ, không giàu có gì nhưng có thể hát cái gì mình thích, và cũng viết cái gì mình thích, chẳng bận tâm lo sợ mình có làm phật lòng người khác hay không.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 8.

Có vẻ như Đức Anh và "chàng trai chuyển giới" Lê Thiện Hiếu có quan hệ khá thân thiết. Tôi thường xuyên thấy sự tương tác của 2 người trên trang facebook cá nhân.

Thì tôi với Hiếu cùng đội anh Lê Minh Sơn mà, chơi và thân thiết với nhau cũng chẳng có gì lạ hết. Thú thật, lúc mới tham gia chương trình, tôi không hề biết Hiếu là người chuyển giới. Ngày ghi hình, tôi có nghe các anh chị trong ekip sản xuất nói rằng có thí sinh chuyển giới hát bài Ông bà anh hay lắm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào tìm ra người đó là ai. Đến khi biết Thiện Hiếu hát bài này, tôi mới vỡ oà ra. Quả thật, Hiếu rất xứng đáng có được sự yêu thích từ khán giả.

Cậu ấy viết bài hay, ca từ ý nghĩa mà còn có nghị lực sống phi thường. Hiếu đã làm cái điều mà không phải ai cũng có đủ dũng khí để thực hiện, đó là sống đúng với con người mình. Tôi thích tính cách của Thiện Hiếu và cũng chúc cậu ấy sẽ thể hiện tốt trong cuộc thi. Dù là đối thủ của nhau nhưng tôi lại chẳng đặt nặng chuyện thắng thua. Mình cứ hát thôi, còn đi được tới đâu ở Sing my song này thì còn là tùy duyên nữa. Đi qua bao sóng gió, tôi cũng thấy cuộc đời thảnh thơi hơn.

Hé lộ quá khứ đầy cay đắng của Thủy thần được yêu thích nhất Sing my song - Ảnh 9.

Đức Anh cho rằng những thuận lợi và khó khăn mà anh có được ở "Sing my song" là gì?

Thuận lợi thì phải nói đến chuyện tôi từng được học ở nhạc viện. Vài ba kiến thức căn bản cũng biết rồi, nên chắc là sẽ dễ dàng hơn một số bạn. Nhưng khó khăn thì cũng nhiều lắm, đầu tiên là vì tôi đang bận kinh doanh, đôi khi thời gian dành cho tập luyện cũng không có dư dả. Với lại, nhiều năm rồi tôi không đứng trên sân khấu, sự tự tin và bản lĩnh nó bị mài mòn đi.

Không như Thiện Hiếu, Phạm Trần Phương hay Hoàng Dũng, đấy là những người đi hát nhiều và đang sống bằng nghề ca hát. Sự tự tin với sân khấu của tôi không bằng họ. Bên cạnh đó, tuổi 26 của tôi cũng là trở ngại. Đây là cái tuổi không quá già, nhưng vài năm nữa lên tới hàng 30. Mình chẳng còn trẻ nên chắc là sự yêu thích, quan tâm mà khán giả dành cho cũng giảm đi ít nhiều (Cười).

Xin cám ơn Đức Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ