Hé lộ nguyên nhân khiến anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Xuất phát từ món nợ 3,6 tỷ đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngay sau khi gây án, Bùi Xuân Hồng (SN 1956), trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên) đã bị công an tạm thời bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ anh trai chém cả nhà em gái khiến 3 người thương vong, sáng 15/9, thông tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là gia đình người em gái có nợ tiền người anh.

Tại cơ quan công an ngay sau khi bị bắt, ông Hồng (nghi phạm gây ra án mạng) cho biết, vì khoản nợ nên có ý định trả thù em gái rồi sẽ tự tử.

69302787_2213077528804446_6263472020323827712_n

Lời khai ban đầu của đối tượng Hồng.

70383652_498497014048514_1471541372832972800_n

Theo đó, nghi phạm cho biết vì mâu thuẫn số tiền hơn 3 tỷ đồng mới ra tay truy sát nhà nạn nhân.

Được biết, trong hai năm 2016 và 2017 gia đình bà Hà đã vay tiền của ông Hồng nhiều lần với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không trả. Giữa hai gia đình này từng có nhiều cuộc xô xát và thách thức.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/9, ông Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959), ở tổ 14, phường Chùa Hang để giải quyết mâu thuẫn về việc bà Hà vay tiền của ông Hồng. Tại đây, trong quá trình mâu thuẫn và em gái không trả tiền dẫn đến xô xát.

70355530_970221346652708_3651394527190581248_n

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát.

70881555_379264706321273_4356196478620794880_n

 Do ông Hồng mang theo 1 con dao nhọn và nhiều hung khí đến nhà bà Hà, ông Hồng lấy dao từ trong người ra đâm trọng thương 3 người trong gia đình em gái gồm: Bà Bùi Thị Hà, ông Nguyễn Văn Thịnh (SN 1954, chồng của bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà).

Hậu quả khiến cả 3 người phải đi cấp cứu, bà Hà do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ