Hãy thôi cái trò đạo đức giả đánh giá phụ nữ chúng tôi bằng "thí nghiệm" chọn trai giàu trai nghèo đi!

Lynk,
Chia sẻ

Đừng vội xem một cô gái trong clip mà lấy đó để đánh giá nhân cách số đông phụ nữ. Đâu phải ai cũng ham vật chất, chạy theo lối sống thực dụng.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền một clip cực hot, ghi lại phản ứng của một cô gái khi được 2 người đàn ông khác nhau làm quen.


Anh chàng đại gia giả vờ ăn mặc nhếch nhác đi tán gái và cái kết bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú.

Chàng trai đến trước trông khá gầy gò, mặc bộ đồ diêm dúa lôi thôi, liền bị cô gái tóc vàng xinh đẹp từ chối hẹn hò, không cho số điện thoại, thậm chí còn phũ phàng nói rằng mình đã có bạn trai. Nhưng sau đó, một người khác ăn mặc bảnh bao, cao to điển trai hơn đến làm quen, cô liền quay ngoắt lại đon đả, nhận mình vẫn độc thân và đồng ý đi chơi.

2 chàng trai với ngoại hình khác biệt cùng tán 1 cô gái thì việc chọn người khá khẩm hơn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, phần hay ho nhất của clip nằm ở đoạn sau đó, khi chàng bảnh bao nói với tiểu thư tóc vàng rằng mình lái xe tới chờ sếp. Éo le làm sao, đại boss của anh ta xuất hiện, lại chính là… chàng “lôi thôi” như ăn mày lúc trước. Lột bộ đồ xấu xí trên người ra, khoác áo vest đắt tiền, cởi chiếc mũ len để lộ mái tóc chất chơi, chàng “lôi thôi” biến hình thành thiếu gia sang chảnh khiến cô gái giật mình. Điều hài hước là cô nàng kia lập tức phớt lờ anh bảnh bao, chạy theo ngỏ ý níu kéo chàng thiếu gia giả dạng xấu xí với lời giải thích rằng lời từ chối ban nãy chỉ là nói đùa.

anh chàng đại gia giả vờ nhếch nhác đi tán gái
Cô gái đang là tâm điểm chế giễu của netizen vì những câu trả lời khác nhau khi gặp 2 chàng trai có ngoại hình khác nhau.

Dân mạng hả hê thích thú khi chàng trai chỉ nói 1 câu rất ngắn gọn nhưng đủ làm cô nàng lật lọng đứng tẽn tò: “Anh ghét người nói dối, em chỉ là một kẻ đào mỏ thôi”. Rõ ràng cô gái đó lựa chọn hẹn hò dựa vào sự quan sát ngoại hình, chính cô tự làm bẽ mặt mình khi vừa trước đó nói mình có bạn trai, rồi lại kêu có thể đi chơi với anh chàng mà cô chê bai từ chối.

Một đoạn video ngắn thôi nhưng thông điệp nó đưa ra khá sâu sắc, châm biếm những cô nàng ưa hình thức. Cư dân mạng tỏ vẻ giễu cợt, mượn gió bẻ măng, lấy cô gái trong clip để ám chỉ lối sống ham vật chất của một bộ phận nữ giới trẻ bây giờ. Tuy rằng không phải cô gái nào cũng chạy theo tiền bạc, hàng hiệu, kim cương… song đúng là không thể phủ nhận, trên thực tế nhiều chân dài chỉ thích đi với đại gia, cho rằng như thế mới xứng tầm đẳng cấp.

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội của dân tình, xoay quanh chuyện phản đối lối sống thực dụng của các cô gái, facebooker nổi tiếng Hiếu Orion đã có một bài viết ngắn vừa hài hước vừa sâu sắc, bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề trên:

"Đáng đời mấy cô đào mỏ!

Đấy là câu của nhiều người đang bình luận vậy trên một video thực tế đang được lan truyền, đại khái nội dung video thế này: Một anh giả vờ mặc áo mũ lếch nhếch đến tán một em gái - em trả lời: "Em có bạn trai rồi".

Một anh khác lại mặc một bộ lịch sự đến tán, em gái trả lời "Em chưa có!"

Đoạn sau ngã ngửa ra anh mặc xấu là sếp anh mặc đẹp. Gái lại thích...

Dân bình luận chửi gái là "hám của"...

Rồi quay cả sang chửi "bọn con gái hiện nay" rằng bọn nó "nặng nề vật chất"...

Cá nhân tôi thấy, con gái có quyền lựa chọn cơ hội cho mình, và khi họ gạt bỏ một thứ nhom nhem để níu kéo một thứ ngon nghẻ, đó là quyền của họ.

Các cụ cũng có câu: "Liễu huyền rủ bóng cây tùng - Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi".

Vậy nên không có lỗi khi ai đó chờ Anh hùng của họ”.

anh chàng đại gia giả vờ nhếch nhác đi tán gái
anh chàng đại gia giả vờ nhếch nhác đi tán gái
Quan điểm thú vị hài hước về clip cô gái chọn trai giàu - trai nghèo đang hot của ông bố nổi tiếng Hiếu Orion.

Với lý luận khá hay ho hấp dẫn, đánh trúng tâm lý nhiều người, ông bố nổi tiếng Hiếu Orion – Trần Chí Hiếu đã khiến cư dân mạng phải vỗ tay hưởng ứng trong sự thoả mãn. Bạn Anh Anh phát biểu ý kiến ủng hộ quan điểm trên, rằng phụ nữ có quyền lựa chọn người yêu: “Bác Hiếu nói chí phải. Mình cũng thấy toàn đàn ông gặp thất bại trong cuộc sống, không có ý chí phấn đấu quay ra hậm hực với chị em kén chọn. Loại đàn ông này nhiều lắm, hèn cả hình thức lẫn tâm hồn. Con gái vừa xinh vừa có điều kiện, thì họ vẫn mong tìm được người tương xứng chứ”.

Thành viên Nguyễn Duy Bình lại bình luận một cách khách quan: “Thử đổi ngược lại, làm một cái clip cho 2 cô đến tán 1 anh, một cô xấu xí nhếch nhác nhưng giàu có và một cô xinh đẹp, điều kiện bình thường xem các ông chọn ai? Nếu nhân vật chính bị đem ra làm ví dụ điển hình để chê bai sự hám của là đàn ông thì các ông còn mạnh miệng chê bai phụ nữ thực dụng nữa không? Cá nhân tôi thấy clip trên là dàn dựng nên góc nhìn có phần phiến diện, không thể lấy đó làm chuẩn để đánh đồng tất cả phụ nữ được”.

Có một thực tế mà ít đàn ông dám thừa nhận, đấy là ngoài miệng thì đạo đức giả chê bai đàn bà thời hiện đại thích tiền bạc, siêu xe, hàng hiệu... chứ không thích người yêu nhà nghèo, kể cả đẹp trai. Nhưng chính các anh trong bụng lại thích gái đẹp, "hàng ngon", nhà giàu, có điều kiện, chẳng khác gì thứ mà các anh bĩu môi chê chị em cả. Thế có phải là mâu thuẫn quá không? Thực tế cuộc sống đúng là quá phức tạp.

Còn rất nhiều ý kiến tranh cãi khác, tạo nên một cuộc hỗn chiến bàn phím nho nhỏ dưới bài viết của anh Trần Chí Hiếu. Mỗi người một cách nhìn khác nhau, nào là “trai ham sắc, gái ham tài là chuyện bình thường”, nào là “thực tiễn bây giờ hạnh phúc bị đánh đồng với tiền bạc”, “vật chất là thước đo tình cảm”, “con gái chọn người có tiền, đủ điều kiện chăm lo cho mình là điều đương nhiên” v.v…

chàng trai giả vờ nhếch nhác đi tán gái
Chỉ vì cái clip trên mà cư dân mạng tranh cãi ồn ào chưa dứt.

Tóm lại tất cả, anh Hiếu đưa ra lời khuyên rằng thông điệp của clip trên chỉ phản ánh đúng một bộ phận giới trẻ hiện nay mà thôi, dù sao thì mọi người cũng không nên quá gay gắt, đặc biệt là cánh mày râu không nên lấy vật chất ra để làm phép thử với tất cả phụ nữ, còn phái đẹp cũng nên cảnh giác trước chiêu trò của đám đàn ông thích đi tán tỉnh:

“Cái video kia có thể đúng 1 phần... Nhưng người xem đừng nên dùng để kết luận số đông...

Đây là một trò đánh tráo khái niệm: chỉ dựa vào một hiện tượng để đánh đồng một số đông...

Và các bố "nhom nhem" cũng đừng nên vì cái video kiểu này mà hả hê lên án phụ nữ - có thể bên trong các bạn có nhiều cái hay, cái tốt, nhưng khi các bố cho phép mình quyền “nhom nhem”, thì các bố cũng nên chấp nhận quyền được "nghi ngại" của chị em!!!

Còn các em gái yêu quý! Trong đám nhom nhem kia chắc sẽ vẫn có những thằng tốt (anh thật!), mà bọn lịch sự kia cũng có đầy thằng khốn (anh thật!). Nhưng bọn em thích bọn SẠCH thì cứ chọn đi, và cứ "mưu cầu hạnh phúc" đi – mặc kệ cộng đồng mạng!

Thế cho vuông!”.

Cách kết thúc quan điểm khá “tưng tửng” của ông bố nổi tiếng khiến dân tình thích thú vô cùng. Anh không ủng hộ lối sống dựa dẫm, đào mỏ, ham giàu của một bộ phận gái trẻ bây giờ, nhưng anh cũng không lên án tất cả họ đều như vậy. Với lối viết hài hước nhưng thâm sâu, Hiếu Orion tham gia vào cơn sốt liên quan đến clip chọn trai giàu – trai nghèo theo kiểu rất “trà chanh chém gió”, nhẹ nhàng, không đâm cái gì quá sâu, cũng không gạch đá cái gì quá nặng nề. Đơn giản là, đàn ông hay phụ nữ cũng đều có nhược điểm trong tính cách, chuyện yêu đương tình cảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động, vật chất cũng chỉ là một phần. Chọn thế nào thì chọn, đừng để bị đánh giá là “con giáp thứ 13” hám tiền đào mỏ, chỉ vậy thôi!

Chia sẻ