BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Hãy rủ anh ấy chơi trò chơi “nếu - thì” để... tỏ tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bây giờ, bạn sẽ là người nhắn tin bắt đầu bằng “nếu…” và anh ấy đáp lại bằng “thì…”. Và rồi chốt lại bằng câu: “Nếu em nói với anh rằng Em yêu Anh…”.

Mình giới thiệu thêm cho Nấm một cách tỏ tình nữa nhé! Mình thấy cách này rất hợp với tình hình diễn biến tình cảm của hai người, phù hợp với điều kiện, không ồn ào, vẫn có sự kín đáo, tạo được niềm tin là thật đồng thời cũng có thể phủ nhận hoàn toàn nếu chẳng may mọi chuyện không suôn sẻ (cái này nói cho đủ chứ mình không mong và cũng không nghĩ rằng Nấm sẽ rơi vào hoàn cảnh đó đâu). 

Hai người bây giờ rất hay nhắn tin quan tâm đến nhau, vậy hãy dùng chính những tin nhắn này để tỏ tình đi. Hãy đề nghị anh ấy cùng mình chơi một trò chơi tin nhắn. Khó nhất của chuyện này chỉ là làm sao để bạn có thể lôi kéo được anh ấy vào cuộc, đồng ý chơi cùng và chơi nhiệt tình thôi. Trò chơi này có tên là trò nếu – thì. Đã từng là học trò thì hẳn không ai không biết trò này, nó đã từng khiến nhiều giờ ra chơi cười ra nước mắt với những mảnh ghép nếu – thì ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, có 2 người thì trò chơi cũng không kém phần thú vị, lại thêm cái hay nữa là giảm thiểu hoàn toàn rủi ro kết hợp ngẫu nhiên. 

Bây giờ, bạn sẽ là người nhắn tin bắt đầu bằng “nếu…” và anh ấy đáp lại bằng “thì…”. Nhắn tin vài câu trước, kiểu như: “Nếu mà thế giới nổ tung…”, “Nếu ngày mai tôi được mời café…”, “Nếu có người quan tâm tới tôi thật nhiều…”. Và rồi chốt lại bằng câu: “Nếu em nói với anh rằng Em yêu Anh…”. Bạn nhớ rằng không nên dài dòng trước đó nhiều, vài ba giả định “nếu…” là được, lâu quá sợ anh ấy chán và buồn ngủ. 

Hai người thường nhắn tin trước lúc đi ngủ, khoảng thời gian ấy thường cũng không mấy ai rảnh rỗi để đùa nữa. Với lại, mình tin rằng anh ấy hiểu bạn không hề đùa cợt mà đang rất thành thật. Tuy nhiên, nếu anh ấy đáp lại rằng: “thì anh sẽ buồn lắm vì thật lòng chỉ coi em như em gái” thì bạn sẽ chốt lại rằng: Thật may vì chỉ là “nếu”, may là em chưa yêu anh nếu không sẽ buồn lắm lắm. Cám ơn anh đã chơi trò nếu thì cùng em, em thực sự rất vui. Chúc anh ngủ ngon nhé! Như thế không hề “quê” một chút nào nhé. Vẫn giữ được thể diện và mục đích thì vẫn đạt được đầy đủ. 

Cũng đã có vài chia sẻ nhận định về tình cảm mà anh ấy dành cho Nấm: có vẻ không được khả quan cho lắm. Nhưng với những phong kẹo bạn đã nhận được, những ánh mắt trao nhau trên xe bus, những bản nhạc nghe chung, những tin nhắn hàng đêm, những câu chuyện không đầu không cuối… Việc anh ấy biết tên, lớp, khóa của bạn… tất cả đều nói lên rằng: Bạn có cơ hội, thậm chí rất nhiều cơ hội và ta không nên bỏ lỡ một điều gì cả. 

Hơn nữa, một lời tỏ tình kiểu này cũng chẳng mất gì, dễ dàng, đơn giản và hiệu quả nữa. Vậy thì tại sao bạn không làm nhỉ? Mình nghĩ cứ phải thử mới biết được. Biết đâu bấy lâu anh ấy “bận” vì rất bối rối khi đứng trước bạn, vì băn khoăn không biết bày tỏ lòng mình thế nào thì sao? Đừng đánh mất cơ hội của chính mình, Nấm nhé! 

Chia sẻ